Nỗi day dứt muộn màng

Trong một lần đang chơi ma túy cùng bạn bè bị vợ phát hiện và nói những lời khó nghe khiến Lương Văn Thẩm (SN 1985, trú tại xã Yêu Na, huyện Tương Dương, Nghệ An) cay cú. Về nhà, vợ chồng Thẩm tiếp tục lời qua tiếng lại. Trong cơn tức giận Thẩm đã dùng tay chẹn vào ngực và cổ vợ khiến nạn nhân ngạt thở và tử vong.

Sợ bị phát hiện Thẩm đã dựng hiện trường giả để mọi người hiểu rằng vợ vì uất ức đã tự vẫn. Nhưng bằng con mắt nghiệp vụ của cơ quan Công an, tội ác của Thẩm đã bị vạch trần và 20 năm tù giam là cái giá mà Thẩm phải trả cho hành vi mất nhân tính của mình.

Lương Văn Thẩm trong phiên tòa xét xử.

Lương Văn Thẩm trong phiên tòa xét xử.

Hành vi ti ác

Một chiều cuối tháng 7-2010, bản nhỏ thuộc xã Yên Na bàng hoàng khi nghe tiếng la thất thanh vọng ra từ ngôi nhà của vợ chồng Lương Văn Thẩm. Khi mọi người chạy đến thì chứng kiến cảnh Thẩm đang ôm thi thể vợ là chị Lê Thị Lý treo lơ lửng trên trần nhà.

Mọi người vội vàng cắt dây đưa chị Lý xuống để đưa đi cấp cứu nhưng phát hiện nạn nhân đã chết từ trước đó. Trong đám tang, ai cũng mủi lòng trước cảnh Thẩm đau đớn vật vã khóc bên quan tài vợ. Cả bản này chẳng ai lạ gì tính của Thẩm. Anh ta rất yêu vợ song cũng vì quá yêu sinh ghen tuông vô cớ nên đối tượng này thường xuyên đánh vợ thừa sống thiếu chết.

Sau khi Thẩm tổ chức tang lễ cho vợ xong, Công an huyện Tương Dương đã gọi anh ta lên ghi lời khai cái chết của vợ. Tuy nhiên, trong lời khai của Thẩm cơ quan Công an phát hiện có nhiều điểm nghi vấn nên quyết định tiến hành khám nghiệm tử thi.

Kết luận cho thấy, qua khám ngoài vùng ngực, cổ của chị Lý bị bầm tụ máu, cổ có vết hằn. Giải phẫu tử thi thấy phía dưới da phần tụ máu, bên ngoài thấy bầm tụ rất rõ. Các pháp y viên đã lấy mẫu da và tổ chức dưới da vùng cổ, ngực nạn nhân đi giám định. Kết quả cho thấy hình ảnh bầm tụ máu rất điển hình và xác định nạn nhân chết do bị chẹt đường hô hấp do bị tì mạnh vào ngực, cổ.

Các biểu hiện đó có thể đi đến khẳng định rằng, nạn nhân không phải chết do tự sát mà do bị giết. Trước những chứng cứ đầy thuyết phục như vậy Thẩm vẫn ngoan cố chối tội. Anh ta một mực khai rằng do vợ tức giận vì bị Thẩm lấy trộm tiền đi chơi ma túy nên đã treo cổ tự vẫn. Thế nhưng, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cuối cùng anh ta đã phải cúi đầu nhận tội.

Lương Văn Thẩm luôn bị ám ảnh trước tội ác mà mình gây ra với vợ

Theo lời Thẩm khai thì sáng ngày 22-7-2010 Thẩm đi đào vàng cho một người trong bản. Do trúng lớn nên ông chủ đã làm cơm đãi công nhân và đồng thời đãi luôn cả tiệc ma túy. Khi đang cùng nhiều người khác chơi ma túy thì Thẩm bị vợ phát hiện và chửi bới.

14 giờ cùng ngày Thẩm về nhà, vì chưa hết cơn bực tức nên chị Lý tiếp tục chửi bới chồng. Cay cú vì bị vợ chửi nên Thẩm xông vào lấy tay ghì mạnh vào ngực và cổ vợ. Đến khi thấy chị Lý không còn cử động nữa Thẩm mới buông tay. Lúc này Thẩm phát hiện chị Lý đã tắt thở.

Lo sợ hành vi của mình bị bại lộ nên Thẩm đã xuống bếp lấy một dây thừng dài, một đầu buộc vào chiếc cột ngang của trần nhà, một đầu thõng xuống và thòng vào cổ vợ. Sau khi dựng xong hiện trường giả Thẩm tiếp tục đến chỗ làm.

Khoảng 16 giờ cùng ngày, đối tượng này quay về nhà và gào thét thảm thiết để những người hàng xóm nghe thấy. Điều này sẽ minh chứng cho việc Thẩm vô can trong cái chết của vợ.

Muốn được một lần đến nhà vợ tạ tội

Ma túy đã khiến Lương Văn Thẩm luôn có ảo giác vợ mình ngoại tình với người đàn ông khác. Hỏi Thẩm lý do vì sao lại có suy nghĩ như vậy thì Thẩm bảo rằng vợ có cửa hàng tạp hóa nhưng bất cứ lần nào Thẩm xin tiền đi mua ma túy vợ cũng bảo không có.

“Hơn nữa có một lần cô ấy bị em đánh nên đã bỏ nhà đi. Em hỏi cô ấy đi đâu thì cô ấy bảo về nhà ngoại nhưng khi em gọi điện về nhà ngoại thì mọi người nói cô ấy không về đó. Chính vì vậy nên em luôn nghĩ lần đó cô ấy đã bỏ nhà mà qua đêm với nhân tình”.

Nhưng hôm nay khi đã không còn bị những cơn ma túy hành hạ Thẩm đã tự minh oan cho vợ rằng: “Lúc em vật thuốc mà không có tiền mua thì như người bị thần kinh vậy. Chứ còn cái cửa hàng tạp hóa bé tí ti của nhà em, bày bán vài gói mì, bánh xà phòng với mấy quả bóng bay thì lấy đâu ra tiền. Ngoài cửa hàng tạp hóa ấy ra vợ em còn phải cày cấy, phải nuôi con lợn con gà thì mới đủ trang trải cho cả gia đình”.

Thẩm sinh ra trong một gia đình đông anh em. Cuộc sống lam lũ vất vả đã khiến Thẩm sớm phải nghỉ học. 15 tuổi, Thẩm theo chúng bạn vào rừng đãi cát tìm vàng. Lăn lóc hết con suối này đến hang hốc kia, 2 năm sau, Thẩm trở về nhà nhưng chẳng mang được gì về cho gia đình ngoài tấm thân gầy ốm vì sốt rét và ma túy hành hạ.

Nhà nghèo chẳng có gì để bán hòng phục vụ cơn nghiện nên Thẩm lại tìm đến các bãi vàng, làm thuê để có tiền hút hít. Năm 2004, sau khi chứng kiến cảnh sập hầm, chết người, Thẩm sợ quá, từ bỏ cái nghề đào đãi vàng thuê.

Thẩm vào miền Nam tìm việc và quyết tâm cai nghiện ma túy. Thẩm xin làm công nhân trong một khu công nghiệp và tại nơi này Thẩm đã gặp chị Lý-cô gái quê Thanh Hóa, cũng vào đây làm công nhân. Cùng cảnh làm thuê, gia đình đều nghèo khó nên cả hai nhanh chóng tìm được sự đồng cảm.

Sự dịu dàng và những lời động viên, chia sẻ của Lý đã tiếp thêm nghị lực cho Thẩm cai nghiện thành công. Sau 3 năm yêu đương, năm 2007, họ chính thức trở thành vợ chồng.

Các phạm nhân trong giờ lao động tại Trại giam Tân Lập

Nghĩ đến tương lai nếu có con nhỏ sẽ không có ai chăm sóc nên vợ chồng Thẩm quyết định đưa nhau về quê sinh sống. Tiền tích cóp được vợ chồng Thẩm dùng phần lớn để tu sửa căn nhà, phần còn lại mở một cửa hàng tạp hóa để kiếm thêm đồng rau đồng cháo.

Về quê không có việc làm ổn định lại gặp những người bạn cũ ở bãi vàng, họ nói với Thẩm dạo này công việc đào đãi vàng rất phất nên rủ Thẩm quay lại làm. Bùi tai trước những lời rủ rê, Thẩm lại tìm đến bãi vàng và bi kịch lại lặp lại, Thẩm tái nghiện ma túy.

Kể từ khi nghiện lại, Thẩm như một con người khác, lạnh lùng và tàn nhẫn. Anh ta không còn chăm chút vợ như trước mà thay vào đó chỉ là những hầm hè, roi vọt và hễ mở miệng ra là bắt vợ đưa tiền để hút hít. Cũng chính vì ma túy đã khiến Thẩm nhẫn tâm ra tay sát hại người vợ tần tảo, hết lòng vì gia đình.

Ngày 24-10-2011, vụ án được đưa ra xét xử. Thẩm bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 20 năm tù giam vì tội giết người. Bản án của pháp luật đã tuyên cho người đàn ông tự tay phá nát hạnh phúc gia đình chỉ vì nghiện ngập và ghen tuông mù quáng.

Thẩm bảo từ ngày về Trại giam Tân Lập cải tạo, đã gần chục năm trôi qua rồi nhưng anh ta chưa hề có được một giấc ngủ đêm trọn vẹn. Cứ nhắm mắt lại, hình ảnh người vợ lại hiện lên trong đầu. Rồi những ký ức về những ngày yêu nhau lại kéo về, giày vò, đày đọa.

Thẩm bảo công việc ở đội khâu bóng không hề vất vả nhưng đêm đến với anh ta mới thật hãi hùng. Trong đêm đen tĩnh lặng, dường như chỉ có Thẩm đơn độc trước quá khứ và tội ác mà mình đã gây ra. Đã rất nhiều lần trong cơn mê, Thẩm cầu xin được cứu giúp, được tha tội nhưng ánh mắt người vợ cứ đăm đắm nhìn chồng, không ra oán giận hay trách cứ.

Thẩm bảo án 20 năm rồi sẽ đến ngày mãn hạn nhưng bản án lương tâm thì đeo đẳng đến lúc chết.

Thẩm tâm sự: “Em rất muốn một lần ra mộ cô ấy nói lời xin lỗi. Không phải vì bị những cơn ác mộng hành hạ, em mới nghĩ đến điều đó đâu mà nhiều năm rồi, gần đến ngày giỗ cô ấy, em đều ăn chay và cầu nguyện nhưng tất cả những điều ấy vẫn là chưa đủ”.

Lương Văn Thẩm đã 2 lần được xét giảm án và đang phấn đấu năm nào cũng được xét giảm để sớm ra tù. Nói về dự định ngày ra trại, Thẩm bảo mong muốn ra tù vì còn mẹ già ở nhà và việc đầu tiên anh ta muốn làm là đến nhà vợ tạ lỗi. Chỉ khi được nhà vợ chấp nhận lời xin lỗi Thẩm mới dám mong có được cuộc sống nhẹ nhõm hơn.

Trọng Ngân

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/chuyen-tinh-tien-tu-toi/noi-day-dut-muon-mang-566109/