Nỗi đau xé lòng của người thân về cái chết của bé trai 5 tuổi

Trước nỗi đau quá lớn, người thân cũng không dám nghĩ đến những gì mà cháu bé đã phải trải qua trong cánh rừng lạnh lẽo.

Những ngày qua, cái chết của bé trai H.Tr.V.Đ (5 tuổi, trú tại xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) khiến dư luận chấn động vùng quê nghèo xứ Nghệ. Không khí tang thương bao trùm con đường làng dẫn vào nhà anh Hồ Văn Tụ (49 tuổi, bố của nạn nhân). Hình ảnh đứa trẻ thơ kháu khỉnh, hồn nhiên cứ hiện diện trong tâm trí, ai cũng xót xa và thương tiếc cho cháu bé. Dù đã nghĩ đến kịch bản xấu nhất có thể xảy ra nhưng không ai dám tưởng tượng việc cháu bé lại ở trong khu rừng vắng cách nhà đến hơn 10km.

Hai hôm trước khi nhận được thông tin cháu bé mất tích, cả làng, hàng trăm người bỏ công, bỏ việc tỏa đi khắp nơi tìm kiếm. Nhiều người thức trắng đêm tìm kiếm, bởi hơn ai hết họ hiểu mỗi phút giây trôi qua là cháu bé lại càng thêm nguy hiểm.

 Căn nhà của bé trai 5 tuổi, nạn nhân tử vong sau 2 ngày mất tích bí ẩn.

Căn nhà của bé trai 5 tuổi, nạn nhân tử vong sau 2 ngày mất tích bí ẩn.

Ai cũng hy vọng và động viên gia đình có thể cháu bé chỉ đang lạc ở đâu đó.

“Cháu bé mới 5 tuổi, nên khi mất tích nhiều người chỉ nghĩ cháu đi lạc, nhưng tìm một đêm không thấy, chúng tôi nghĩ đến điều chẳng lành. Cả làng trên xóm dưới đều đi tìm cháu, dù vậy không ai có thể nghĩ đến sự việc đau lòng đến vậy”- một người dân tại đây chia sẻ.

Phía trong căn nhà cấp 4 chật hẹp, người thân tập trung chăm sóc cho chị Trần Thị Trí (39 tuổi, mẹ của nạn nhân). Từ ngày con trai mất tích, chị đã không ăn uống gì, đi tìm con khắp nơi, gọi tên con trai đến lạc giọng. Lúc nhận được tin tìm thấy thi thể con trong rừng chị ngã quỵ.

Được biết, vợ chồng chị Trí sinh được 3 người con, nạn nhân Hồ Trần Văn Đ. (5 tuổi) là con út trong gia đình. Chồng mắc bệnh hiểm nghèo đã nhiều năm, chi Trí dù sức khỏe yếu nhưng là trụ cột của cả gia đình. Ngoài 2 sào ruộng, chị Trí phải làm thuê làm mướn khắp nơi để trang trải cuộc sống.

Tiếng khóc của người mẹ, gọi tên con trai mình vọng ra từ căn nhà nhỏ khiến không ai có thể cầm nổi nước mắt. Câu chuyện về bé trai và vụ án trở thành tâm điểm chú ý, nhưng không ai dám nghĩ đến những việc mà cháu bé đã phải trải qua trong khu rừng lạnh lẽo kia. Đặc biệt nghi phạm liên quan đến vụ việc, không ai xa lạ mà lại là một nam sinh học lớp 11 sống cách nhà cháu bé chỉ chừng 300m.

Trước đó, vào chiều 7/6, cháu H.Tr.V.Đ (5 tuổi, trú tại xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu) xin bố mẹ sang nhà hàng xóm cách đó khoảng 300m chơi. Đến tối không thấy con về, anh gia đình hoảng hồn đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy con đâu. Gia đình tiếp tục nhờ dân làng đi tìm đồng thời trình báo lên chính quyền địa phương và công an huyện Quỳnh Lưu để được giúp đỡ.

Đến chiều ngày 9/6, gia đình đau xót khi thi thể bé trai được tìm thấy dưới suối cạnh một căn nhà hoang, tại vùng rừng ở xã Lăng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An cách nhà cháu bé hơn 10 km.

Để phục vụ công tác điều tra công an đã triệu tập Đ.N.H (trú tại xã Quỳnh Tam, học sinh lớp 11, trường THPT Quỳnh Lưu 4). Đ.N.H là người đã tiếp xúc với cháu V.Đ trước thời điểm mất tích, ngoài ra cơ quan điều tra cũng đã triệu tập thêm 1 nam sinh (học cùng lớp với Đ.N.H).

Theo một lãnh đạo công an tỉnh Nghệ An, bước đầu Đ.N.H thừa nhận có liên quan đến cái chết của bé trai 5 tuổi.

Cháu H.Tr.V.Đ (bên trái) nạn nhân tử vong trong vụ việc.

Theo nhận định ban đầu, có thể xuất phát từ việc nghiện game dẫn đến sự việc đau lòng trên. Hoàng là đối tượng nghiện các loại game bạo lực, có nội dung bắt cóc, trinh thám. Vì ám ảnh game, Hoàng nghĩ ra việc bắt cóc và giấu cháu bé.

Được biết, nam sinh Đ.N.H ở cách nhà cháu bé khoảng 300m. Thường ngày cháu V.Đ vẫn hay đến nhà của nam sinh để chơi.

Theo giáo viên chủ nhiệm của Đ.N.H., ở trường nam sinh này khá hòa đồng, không có biểu hiện của học sinh cá biệt. Hai ngày qua, nam sinh H. vẫn đến trường học bình thường. Vì là người tiếp xúc cuối cùng trước khi cháu Đ. mất tích nên người nhà cháu bé và cơ quan công an đã tiếp cận H. để hỏi thông tin và xác minh vụ việc. Nam sinh này kể, chiều 7/6, cháu Đ. có đến chơi với H. Sau đó H. lấy xe chở bé V.Đ đi ra ngoài đường. Nhưng khi đến cổng trường tiểu học Quỳnh Tam thì cháu Đ. đòi xuống để tự đi chơi. H sau đó thả cháu bé xuống và tiếp tục đi vì có việc riêng. H. nói từ đó không biết gì về cháu Đ nữa.

Khi nam sinh đến trường, giáo viên chủ nhiệm có gọi H. ra tâm sự để xem em có khúc mắc gì không. Khi giáo viên chủ nhiệm có hỏi nam sinh có khó khăn gì cần cô giúp đỡ không. Đồng thời hỏi thêm về cháu bé 5 tuổi đang mất tích chưa tìm thấy kia thì H bật khóc, tuy nhiên thời điểm trên, nam sinh này vẫn phủ nhận việc có liên quan đến việc mất tích của cháu bé 5 tuổi.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra khẩn trương làm rõ./.

CTV Nhật Minh/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/tin-24h/noi-dau-xe-long-cua-nguoi-than-ve-cai-chet-cua-be-trai-5-tuoi-1058138.vov