Nỗi đau vụ bắn chết lái xe vì đòi tiền lương

Chỉ vì mâu thuẫn về số tiền không lớn, từ chỗ là bạn thân tình, là ông chủ và người làm thuê, phút chốc người chết, kẻ vào tù, để lại nỗi đau mất mát cho những người thân phải gánh chịu.

Bà Tèo và chị Vân buồn rầu vì không biết những quãng ngày tới sẽ ra sao

Bi kịch của đôi bạn thân tình

Một chiều giữa tháng 8, trong căn nhà nhỏ, bà Nguyễn Thị Tèo (70 tuổi), mẹ đẻ của đối tượng Đỗ Văn Khương (SN 1985) tại thôn 1, xã Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng với ánh mắt đầy tâm trạng đang nhìn 2 đứa cháu nhỏ hồn nhiên, vô tư đùa nghịch. Ngồi bên cạnh là cô con dâu Bùi Thị Vân, vợ của Khương cũng với vẻ mặt thẫn thờ, lo âu.

Đã hơn một tuần trôi qua, bà Tèo vẫn nhớ như in về buổi tối mà con trai bà ra tay sát hại người bạn thân và cũng là lái xe thuê. Nhìn 2 đứa trẻ con của Khương, bà Tèo vừa đau xót, vừa lo âu khi nghĩ tới những quãng ngày sắp tới. Vừa giận, vừa thương đứa con trai út của mình, bà Tèo chia sẻ: “Khương là con trai út trong gia đình có 4 chị em gồm 2 gái, 2 trai. Trước đây, Khương đi làm thuê lái xe tải, xe buýt… và trong thời gian đó Khương lấy vợ. Sau một thời gian tích cóp được ít vốn, Khương bỏ lái xe thuê rồi về cùng anh em, bạn bè chung tiền và vay thêm ngân hàng mua 2 chiếc xe tải làm riêng”, bà Tèo kể.

Ông Đỗ Văn Khoa, Phó chủ tịch UBND xã Kỳ Sơn cho biết: Đỗ Văn Khương làm nghề kinh doanh xe vận tải. Tháng 5/2018 vừa qua, Khương có hành vi xâm hại sức khỏe người khác và bị chính quyền xử lý. Còn Đỗ Viết Quân làm lái xe thuê cho Khương. Nạn nhân chưa lập gia đình, mẹ đã mất hơn 10 năm, hiện sống với người bố cao tuổi; bản thân hiền lành, chịu khó làm ăn.

Theo chị Vân, năm 2016, sau khi mua xe tải về chạy riêng, việc làm ăn của Khương có phần thuận lợi. Có 2 xe tải, Khương nhận san lấp mặt bằng, chở vật liệu xây dựng… và thuê lái xe là Đỗ Viết Quân (SN 1984) ở thôn 5, xã Kỳ Sơn, vốn là bạn thân cùng làm nghề lái xe tải.

Thế nhưng, sang năm 2017 việc làm ăn gặp nhiều khó khăn, những người chung vốn mua xe tỏ ý muốn rút vốn vì trước đó họ cũng đi vay lãi để chung tiền làm ăn. Trong lúc khó khăn nhưng Khương vẫn cố giữ lại một chiếc xe để làm kế sinh nhai.

Chị Vân cũng cho biết thêm, từ lúc chồng mình bán chiếc xe tải đầu tiên, dù kiếm đủ mọi cách nhưng công việc vẫn cứ bế tắc. “Do chán nản, mệt mỏi, thấy việc làm xe tải không còn hiệu quả mà đang trở thành gánh nặng nên anh ấy đã bán nốt chiếc xe còn lại để trả nợ. Từ lúc chơi với nhau, anh Khương và Quân chưa từng xảy ra mâu thuẫn hay xích mích nào. Khi Quân về làm cho chồng tôi, mối quan hệ giữa chủ xe và người làm thuê vẫn luôn luôn vui vẻ vì là chỗ anh em, bạn bè thân tình”, chị Vân cho hay.

Nhưng khi việc làm ăn khó khăn, không có việc đồng nghĩa với không có tiền, Khương chậm trả tiền công cho Quân. Chậm 1 rồi 2 tháng, không thấy Khương trả tiền, Quân cũng tỏ ra khó chịu vì đi làm không có lương. Sau Tết 2018, khi Khương bán chiếc xe tải còn lại cũng là lúc Quân nghỉ làm. Thế nhưng, khi trả nợ xong thì Khương lại không còn tiền để trả cho Quân.

Vì chuyện tiền lương, tối 4/8, Quân đến tận nhà để đòi Khương thanh toán. Tại đây, lời qua tiếng lại, Khương và Quân xảy ra mâu thuẫn, cãi chửi nhau và dẫn đến xô xát. “Lúc đó, khoảng 20h40, tôi và con dâu cùng các cháu đang ngủ trong nhà. Tôi có nghe thấy Khương và Quân to tiếng với nhau. Sau đó, có tiếng súng nổ, tôi vội chạy ra ngoài cổng thì thấy Khương trên tay cầm khẩu súng như súng bắn chim còn Quân nằm gục dưới đất. Tôi bảo Khương: “Chết rồi con ơi. Khổ rồi, khổ rồi”. Khương nhìn tôi như biết là mình đã gây ra tội lớn, rồi nhanh chóng bỏ chạy. Tôi vội gọi người thân để đưa Quân đi cấp cứu”, bà Tèo nghẹn ngào kể.

Dù được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng ở vùng ngực trái, Quân đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Nỗi đau người thân

Sau khi gây án, đến khoảng 24h cùng ngày, Khương đã đến cơ quan công an đầu thú và giao nộp 1 khẩu súng bắn đạn hoa cải. Khương khai nhận mình làm nghề kinh doanh vận tải, còn Quân là lái xe tải thuê và Khương còn nợ Quân 11 triệu đồng tiền lương. Tối 4/8, Quân đến nhà Khương để đòi số tiền lương trên thì giữa hai người xảy ra cãi vã. Do bức xúc, không kiểm soát được hành vi lúc bị đòi tiền, Khương đã vào nhà lấy súng hoa cải bắn vào ngực trái Quân rồi bỏ trốn. Tại hiện trường, cơ quan công an tìm thấy 11 vỏ đạn và 2 viên đạn hoa cải. Hiện, đối tượng Khương đang bị cơ quan điều tra tạm giam về tội giết người.

Sau khi Khương bị cơ quan công an tạm giữ, ở nhà, gia đình đã phải chạy vạy khắp nơi vay mượn 40 triệu đồng sang thăm hỏi, chia sẻ nỗi đau với gia đình Quân. “Sự việc xảy ra không ai mong muốn, tôi không ngờ con trai mình lại gây ra tội lớn như vậy. Chúng tôi biết, nỗi đau, nỗi mất mát về người không gì bù đắp được. Khương sẽ phải chịu tội nhưng cũng mong được sự khoan hồng của pháp luật”, bà Tèo bần thần.

“Từ tối hôm xảy ra sự việc đến nay, tôi không ăn, không ngủ được. Thiếu vắng đi người chồng, người cha, người trụ cột, gia đình tôi rồi đây sẽ ra sao”, chị Vân mắt nặng trĩu.

Từ đầu ngõ dẫn đến nhà ông Đỗ Viết Quán - bố của nạn nhân Đỗ Viết Quân ở thôn 5, xã Kỳ Sơn vẫn còn tờ tin buồn dán trên tường. Gia đình ông Quán vừa lo hậu sự xong cho người con trai đoản mệnh, không khí tang tóc bao trùm căn nhà nhỏ. Ông Quán tâm sự: “Tôi năm nay đã gần 70 tuổi. Hơn chục năm trước tôi chịu nỗi mất mát lớn khi người vợ ra đi vì căn bệnh ung thư. Tôi không nghĩ bây giờ lại chứng kiến cảnh người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh…”.

Vũ Đạt

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/noi-dau-vu-ban-chet-lai-xe-vi-doi-tien-luong-d268019.html