Nỗi đau vì làm mẹ đơn thân ở tuổi 19

Nỗi đau ấy từ năm này qua năm khác và khiến gia đình tôi cũng khổ theo.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tôi 22 tuổi, có một bé gái xinh xắn gần 3 tuổi. Nhìn bề ngoài, ai cũng nghĩ tôi là người hòa đồng, vui vẻ, thật ra sâu bên trong trái tim tôi đã chết từ lâu rồi. Hiện tôi là mẹ đơn thân, sống dựa vào gia đình, ba mẹ, không có việc làm, không có tiền. Nhiều lúc tôi nghĩ không biết mình tiếp tục sống để làm gì khi chẳng giúp được ai, kể cả con gái tôi.

Khi tôi mang thai, ba của con tôi đã chối bỏ trách nhiệm. Đến tận bây giờ, anh cũng không nhìn mặt con gái mình. Có lẽ đó là lúc mọi thứ trong tôi sụp đổ và hiện tại cũng chẳng thể đứng dậy mà bước tiếp, cứ mãi giậm chân tại chỗ.

Nỗi đau ấy từ năm này qua năm khác mà khiến gia đình tôi cũng khổ theo. Bây giờ, tôi chỉ muốn nhắm mắt xuôi tay hoặc đi đến một nơi thật xa, bởi vì cuộc sống này tôi không thể sống được nữa. Mong được các bạn chia sẻ cùng.

Theo Mai/Ngôi sao

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/noi-dau-vi-lam-me-don-than-o-tuoi-19/20200524042022398