Nỗi đau tột cùng của người thân cháu bé 13 tuổi bị sát hại

Xin phép đi ăn quà vặt với bạn, đến khuya bé gái gọi điện về nhà kêu cứu. Sau 3 ngày tìm kiếm, cơ quan chức năng phát hiện thi thể nạn nhân gần cầu An Hải, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

Để tìm ra thấy thi thể nạn nhân bị vùi lấp bên trong rừng dương liễu ven biển, các trinh sát hình sự Công an huyện Tuy An đã ráo riết truy xét, làm rõ hung thủ giết người.

Đại tá Lương Tấn Dĩnh - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Phú Yên cho biết, ngày 22-6 cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tổ bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phạm Kim Phê (SN 2002), trú ở thôn Hòa Hậu, xã An Thạch, huyện Tuy An, về hành vi giết người. Nạn nhân bị sát hại là Đỗ Thị Kim Hân (SN 2007), trú ở thôn Phú Lương, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An.

Trước đó, ông Đỗ Văn Quang, cha cháu Hân, đến Công an huyện Tuy An, Công an thị xã Sông Cầu (Phú Yên), Công an TP Quy Nhơn và Công an các phường nội thành Quy Nhơn (Bình Định) để cung cấp thông tin và hình ảnh con gái mình đồng thời nhờ Công an truy tìm tung tích bé Hân nghi vấn đang bị bắt cóc.

Theo ông Quang, khoảng 19h đêm 17-6, cháu Hân rời nhà đi chơi cùng một người bạn gái ở thôn Xuân Phu, xã An Ninh Tây, huyện Tuy An. Gần nửa đêm hôm đó không thấy bé Hân trở về nên ông Quang điện thoại nhiều lần nhưng con gái không nghe máy, liên hệ nhiều nơi để tìm kiếm cũng bất thành.

Đến 23h46' đêm hôm đó, bất ngờ người chị gái của cháu Hân là Đỗ Thị Trúc Quyên, trú ở xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu (Phú Yên) nhận được điện thoại của cháu Hân, nhưng chỉ mới nghe tiếng kêu "Chị ơi cứu em", kế đó có tiếng một người thanh niên nào đó đe dọa cắt cổ trước khi ngắt cuộc gọi.

Di ảnh nạn nhân Đỗ Thị Kim Hân do gia đình cung cấp.

Di ảnh nạn nhân Đỗ Thị Kim Hân do gia đình cung cấp.

Cùng với việc dò tìm nhiều nơi, người chị ruột của bé Hân là Đỗ Thị Tuyết Như cũng đã đưa thông tin và hình ảnh trên trang Facebook cá nhân để nhờ cộng đồng mạng chia sẻ, tìm kiếm.

Đại tá Phạm Hồng Sương - Trưởng Công an huyện Tuy An, người trực tiếp chỉ đạo 4 mũi trinh sát hình sự, điều tra viên với hơn 20 cán bộ - chiến sĩ ráo riết truy tìm nạn nhân trong thời gian mất tích, cho biết: "Trưa 18-6, ông Đỗ Văn Quang mới báo tin và đề nghị Công an can thiệp truy tìm bé Đỗ Thị Kim Hân.

Đến 18h đêm 19-6, ông Quang tiếp tục cung cấp thêm thông tin về một tin nhắn lạ gửi đến điện thoại người thân trong gia đình có nội dung yêu cầu thân nhân bé Hân giao nộp 20 triệu đồng vào một tài khoản ngân hàng có chi nhánh ở Phú Yên, nhưng theo nhận định của các trinh sát hình sự và điều tra viên Công an huyện Tuy An, rất nhiều khả năng sau khi thông tin tìm kiếm bé Hân lan truyền trên mạng xã hội Facebook, đối tượng nào đó đã lợi dụng cơ hội này để tống tiền vì sau đó không có một cuộc gọi, tin nhắn nào khác tiếp tục yêu cầu gia đình ông Quang nộp tiền để chuộc con.

Vì thế ngoài việc xác minh các mối quan hệ tình cảm, bạn bè của bé Hân, các trinh sát hình sự Công an huyện Tuy An cẩn trọng rà soát, xác minh những thông tin do gia đình ông Quang cung cấp sau khi bé Hân mất tích.

Qua đó các trinh sát xác định bé Hân cùng 6 người bạn rủ nhau đi chơi, ăn bánh tráng trộn ở xã An Ninh Tây, huyện Tuy An. Người bạn gái cùng đi trong nhóm khẳng định sau cuộc vui chơi, cả nhóm đã về nhà ngay trong đêm 17-6.

Công an thiết lập rào chắn bảo vệ hiện trường để phục vụ khám nghiệm điều tra.

Tiếp tục truy xét từng người trong nhóm bạn của cháu Hân, các trinh sát phát hiện những lời trình bày của Phạm Kim Phê (SN 2002) trú ở thôn Hòa Hậu, xã An Thạch, huyện Tuy An có nhiều tình tiết mâu thuẫn nên đối tượng này được đưa vào diện nghi can để đấu tranh làm rõ việc cháu Hân mất tích bất thường.

Một cuộc đấu trí được các điều tra viên cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy An tập trung bằng nhiều câu hỏi về mối quan hệ trong nhóm bạn, trình tự thời gian, hành trình đi và về. Cho đến chiều 20-6, Phạm Kim Phê mới khai nhận là người trực tiếp điều khiển xe máy chở Đỗ Thị Kim Hân về nhà.

Tuy nhiên, Phê không dừng xe mà tiếp tục tăng tốc về hướng Nam trên tuyến giao thông liên xã ven biển huyện Tuy An rồi ngoặt vào con đường mòn đi về phía rừng dương liễu ở thôn Phú Sơn, xã An Ninh Đông.

Tại đó, Phê đã sát hại bé Hân rồi đào cát để vùi lấp nạn nhân trước khi tẩu thoát khỏi hiện trường. Tuy nhiên nghi can lấy cớ tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, không gian đêm tối mịt, rừng dương liễu trải dài và mở rộng, nên không nhớ nổi vị trí đã vùi lấp thi thể nạn nhân.

Để làm rõ lời khai của nghi can, Đại tá Phạm Hồng Sương - Trưởng Công an huyện Tuy An, trực tiếp huy động hàng chục cán bộ - chiến sĩ Công an huyện và dân quân xã An Ninh Đông tiến hành rà soát, tìm kiếm trên diện rộng. Đến gần 10h sáng 21-6 mới tìm thấy thi thể nạn nhân Đỗ Thị Kim Hân.

Công tác khám nghiệm hiện trường và tử thi đã được Công an huyện Tuy An phối hợp cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên thực hiện từ trưa 21-6 đến gần 16h chiều cùng ngày mới kết thúc, chuyển giao hồ sơ và Phạm Kim Phê cho Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên tiếp nhận để tiếp tục điều tra và xử lý theo thẩm quyền và quy định pháp luật.

Chân dung hung thủ Phạm Kim Phê sau khi bị bắt giữ.

Theo Công an huyện Tuy An, Trần Kim Phê là đối tượng nghiện game onlie và đã từng bị Công an địa phương xử phạt hành chính về hành vi trộm cắp vặt.

Hung thủ Phạm Kim Phê ra tay sát hại nạn nhân Đỗ Thị Kim Hân nhằm mục đích gì? Trước khi sát hại nạn nhân hung thủ có hành vi xâm hại hay không? Những câu hỏi đó vẫn đang được các điều tra viên cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đấu tranh làm rõ và đối chiếu với kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.
Phan Thế Hữu Toàn

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/ho-so-interpol-cstc/noi-dau-tot-cung-cua-nguoi-than-chau-be-13-tuoi-bi-sat-hai-600203/