Nỗi đau sau cái chết của hai rich kid giới thời trang

Vẻ hào nhoáng bề ngoài không thể che được sự cô độc của những quý tử giàu có.

Harry Brant và Michael Blosil là hai quý tử “ngậm thìa vàng” có tiếng trên thế giới. Họ thường xuyên được nhắc cùng nhau vì lối sống xa hoa nhưng lại chọn cái kết bi kịch.

Đau đớn vì cuộc sống của Harry Brant đã khép lại

Stephanie Seymour thông báo con trai Harry Brant bị sốc thuốc rồi mất hôm 17/1. Người mẫu 24 tuổi đã không hoàn thành dự định vào trại cai nghiện ma túy như đã nói với mẹ mình.

Quý tử điển trai từng bị kết tội trộm cắp, hành hung cảnh sát và tàng trữ ma túy vào năm 2016. Lúc bị bắt ở Greenwich, bang Connecticut, anh còn không đủ tiền trả cho tài xế taxi.

Harry Brant được mô tả là “quý tử hống hách đúng nghĩa”. Lối suy nghĩ coi mình như trung tâm vũ trụ hình thành trong đầu Harry cũng bởi anh là con của siêu mẫu lừng danh thập niên 1990 và tỷ phú kiêm nhà sưu tầm tranh nổi tiếng.

“Nếu ai hỏi chúng tôi làm gì, tôi sẽ nói là biểu tượng”, Harry từng tuyên bố trên Twitter.

 Harry Brant qua đời ở tuổi 24 vì dùng thuốc quá liều dẫn đến sốc thuốc. Ảnh: Wsoc TV.

Harry Brant qua đời ở tuổi 24 vì dùng thuốc quá liều dẫn đến sốc thuốc. Ảnh: Wsoc TV.

Nói đi phải nói lại, giới chuyên môn công nhận Harry đâu chỉ có vẻ hào nhoáng bên ngoài. Từ khi tiết lộ giới tính thật và theo đuổi hình tượng unisex, nam người mẫu gặt hái vô số thành công.

Anh cùng lúc kinh doanh dòng mỹ phẩm riêng và làm biên tập viên chuyên mục dành cho tuổi teen của tạp chí Interview. Harry cùng anh trai Peter được tạp chí New York gọi là những “hoàng tử mới chốn thị thành” vì phong cách thời trang sành điệu có ảnh hưởng lớn đến giới trẻ.

Trước cái chết đột ngột của con trai, gia đình Harry nói trên New York Times: "Chúng tôi vô cùng đau đớn vì cuộc sống của Harry đã khép lại. Thằng bé đạt nhiều thành tựu trong 24 năm qua. Từ giờ phút này, chúng tôi không còn cơ hội thấy Harry làm bất cứ điều gì nữa. Trái tim chúng tôi đã tan nát".

Khó thấu hiểu khi con bước vào tuổi vị thành niên

Ngày định mệnh 27/2/2010, ca sĩ Marie Osmond và anh trai Donny phải hủy ngang show diễn ở Los Angeles, Mỹ vì hay tin Michael Blosil - con trai nuôi của cô - qua đời ở tuổi 18.

Thi thể Michael được tìm thấy dưới sảnh căn hộ riêng lúc 21h. Cảnh sát cho hay chàng trai trẻ tự kết liễu đời mình bằng cách nhảy từ tầng 8 xuống đất và chết ngay lập tức.

Khi ra đi, Michael Blosil để lại thư tuyệt mệnh nói rằng bản thân đã sống với nỗi cô đơn quá lâu, không có bạn bè bên cạnh. Khi đọc những lời này, người mẹ Marie đã không còn đứng vững.

“Gia đình tôi vô cùng sốc và đau đớn. Tôi đã mất đi con trai yêu Michael Blosil. Xin mọi người hãy tôn trọng sự riêng tư của chúng tôi lúc này”, trích thông cáo Marie Osmond nói trên báo chí.

Nữ ca sĩ khóc nức nở và chẳng chấp nhận sự thật. Cô tâm sự với tờ People: “Ở cương vị làm cha mẹ sẽ khó đối xử chừng mực, thấu hiểu hết nỗi lòng con cái khi chúng bước vào tuổi vị thành niên. Do vậy, tôi luôn để Michael ở yên đó, lúc nào thằng bé muốn tâm sự sẽ đến tìm tôi. Nhưng tôi đã sai”.

Michael Blosil bên mẹ những ngày còn sống. Ảnh: Closer Weekly.

Theo The Sun, Michael Blosil mất giữa lúc đang là sinh viên ngành Thời trang thuộc Học viện thiết kế ở Los Angeles, từng thiết kế thời trang. Nhìn vào cuộc sống giàu sang của Michael, ai cũng nghĩ anh phải rất hạnh phúc, song tất cả đều đã lầm.

Trở lại năm 2007, Michael vào trung tâm cai nghiện ma túy và chữa trầm cảm mức độ nặng. Nam ca sĩ Donny - anh trai Marie - liên tục nói: “Hãy cầu nguyện cho Marie và con trai em ấy”.

Michael Blosil là một trong 5 con nuôi của Marie Osmond. Nữ ca sĩ còn có 3 con đẻ từ 2 cuộc hôn nhân. Vì có nhiều con cộng với việc hay lưu diễn xa nhà, cô không dành thời gian chăm sóc các con mình. Cuối cùng, trường hợp xấu nhất đã xảy ra với Michael Blosil.

Quốc Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/noi-dau-sau-cai-chet-cua-hai-rich-kid-gioi-thoi-trang-post1175827.html