Nỗi đau ở tâm điểm sạt lở Pù Nhi- Mường Lát sau lũ dữ
Ít nhất là ba ngày nữa mới có thể thông tuyến lên trung tâm huyện Mường Lát (Thanh Hóa) do lượng sạt lở lớn cả ngàn khối đất tại các điểm khác nhau ở xã Pù Nhi.
Hiện nay tại Pù Nhi ở các điểm Km 90 ở bản Đông Ban và Km 92 đoạn qua bản Na Tao (Pù Nhi) vẫn còn hàng ngàn khối đất đá vùi lấp tuyến đường kéo dài hàng trăm mét. Trong khi đó có những nhà dân mất nhà hoàn toàn và hư hại sau lũ dữ.
Đối với việc thông tuyến lên trung tâm Mường Lát là sự quan tâm đặc biệt lúc này, tuy nhiên phải còn mất vài ngày nữa mới có thông được đường. Đặc biệt là điểm sạt lở ở bản Đông Ban, lượng đất đá sạt lở xuống được tính toán khoảng 800 m3 đất đá phải sử dụng đến xe trọng tải lớn để chuyên chở.
Một cán bộ Sở GTVT Thanh Hóa cho hay đây là đoạn đường có số lượng sạt lở đất đá rất lớn vì thế để thông được tuyến đường lên trung tâm thị trấn Mường Lát sẽ phải ít nhất ba ngày nữa, vì hiện nay các loại xe tải vẫn chưa được đưa đến để vận chuyển vì đường sá vô cùng khó khăn.
Theo ghi nhận của PV báo Pháp Luật TP.HCM, tại các điểm sạt lở cực kỳ nguy hiểm phía vì các điểm sạt lở xói sâu vào lòng đường, trong khi phía bên dưới không có điểm bám vì thế bất kỳ ai đi qua cũng phải thót tim nín thở.
Tuy nhiên, trong sáng nay (8-9), hàng chục em học sinh, người dân bất chấp nguy hiểm vượt qua các điểm sạt lở đi từ trung tâm huyện Mường Lát rồi xẻ núi tìm đường về nhà tại các bản ở xã Pù Nhi.
Theo ghi nhận của chúng tôi tại xã Pù Nhi nhiều gia đình bị thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng do lũ quét gây ra, nhiều nhà bị hư hỏng nặng. Đặc biệt tại bản Na Tao có hai gia đình toàn bộ nhà cửa, tài sản đã bị cuốn trôi gần như không còn thấy dấu vết.
Thầy giáo Nguyễn Văn Hưng và vợ là cô Hà Thị Cường đang dạy tại Trường THCS xã Pù Nhi cho biết vào trưa 30-8, cả hai vợ chồng và con cái đang ăn cơm thì nghe từ đỉnh núi phát ra những âm thanh lớn như tiếng sấm.
Khi đó thầy Hưng chạy ra bên ngoài thì lũ bắt đầu đổ đến lưng chừng núi. Thấy lũ vậy thầy thất kinh la hét gọi vợ và hai con thoát ra khỏi lũ dữ. Khi chạy được một đoạn thì nửa quả núi đã đổ ập xuống cuốn theo căn nhà mà hai vợ chồng thầy Hưng vừa xây cất vào năm trước đó với giá trị 300 triệu đồng.
Điều đáng nói là trong căn nhà ấy không chỉ tài sản là tivi, tủ lạnh, bàn ghế, trang thiết bị dạy và cả bằng đại học, sổ bảo hiểm của hai vợ chồng đã bị cuốn trôi tất cả, không còn một thứ gì.
Khi cơn lũ đi qua, các hai vợ chồng thầy Hưng cùng người dân địa phương đã nỗ lực tìm lại bằng cấp, sổ bảo hiểm nhưng theo thầy Hưng: “Càng tìm kiếm, càng vô vọng. Đớn đau quá vì 20 năm lập nghiệp ở vùng đất biên giới này giờ lại về con số không như thời mới ra trường”.
Chưa dừng lại thầy Hưng không cầm được nước mắt, cố gắng tìm kiếm trong đổ nát hoang tàn. Nhiều người dân chứng kiến cảm thương, nhưng cũng không thể giúp được gì vì nơi ngôi nhà thầy giáo giờ đã thành bình địa.
Mưa lũ tại Mường Lát vừa qua đã khiến hơn 100 ngôi nhà bị đổ sập hoàn toàn, hàng trăm ngôi nhà bị hư hỏng, sạt lở khắp nơi, giao thông chia cách, cô lập nhiều ngày dẫn đến thiếu thốn lương thực, cuộc sống bị đảo lộn, khó khăn chưa từng có. Gượng dậy sau lũ với Mường Lát sẽ còn là bài toán nan giải.