Nỗi đau nữ sinh mất bà và bố chỉ trong 10 ngày

Bà nội mất vì tai nạn giao thông, nỗi đau còn chưa nguôi, chỉ 10 ngày sau, người bố của Nhi cũng ra đi mãi mãi. Ước mơ làm cô giáo mầm non của nữ sinh nghèo giờ đây trở nên mịt mờ.

Hoàn cảnh éo le

Căn nhà của gia đình em Mai Thị Yến Nhi (SN 2007) nằm cuối con đường bê tông nhỏ ở thôn Phương Hải, xã Hải Ba, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Chỉ trong 10 ngày, cô nữ sinh nghèo đã hai lần phải đội khăn tang.

Em Mai Thị Yến Nhi bên di ảnh bà nội và bố.

Em Mai Thị Yến Nhi bên di ảnh bà nội và bố.

Mấy hôm trước, bà Nguyễn Thị Lanh (SN 1952, bà nội của Yến Nhi) đạp xe lên chợ bán mấy bó rau trồng được, khi trở về, còn cách nhà chừng hơn cây số bất ngờ bị một chiếc xe máy tông trúng. Hay tin, Nhi chạy ra đến nơi rồi ngã khuỵu khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt. Bà của em đã mãi mãi ra đi.

Nỗi đau mất bà chưa nguôi, chỉ 10 ngày sau, người bố của Nhi (anh Mai Tiến Vĩnh, SN 1976) cũng bỏ em mà đi. Căn nhà nhỏ vốn đã trống hoác nay càng trở nên hiu quạnh, bi thương.

Ông Mai Văn Căn, là anh em chú bác ruột với anh Mai Tiến Vĩnh cho biết, anh Vĩnh vốn mắc bệnh nan y từ lâu nên bao năm qua, bà Lanh vẫn phải bươn chải mọi việc để chăm con, nuôi cháu ăn học.

Anh Vĩnh trước đây là một thợ mộc giỏi, có thời gian dài ngược lên phía Tây tỉnh Quảng Trị làm nghề rồi gặp và nên duyên vợ chồng với một thiếu nữ ở Khe Sanh, huyện Hướng Hóa. Hạnh phúc nhân lên khi vợ chồng anh đón đứa con trai đầu lòng, 5 năm sau đó thì sinh Yến Nhi.

Thế rồi trong lần cùng mẹ lên nhà ngoại chơi vào năm 2011, anh trai của Yến Nhi cùng bạn ra sông tắm rồi không may bị đuối nước. Khoảng hai năm sau đó, anh Vĩnh mắc bệnh tâm thần. Cuộc sống vợ chồng lục đục nên vợ chồng anh Vĩnh đã quyết định ly hôn, Yến Nhi sống cùng bà nội và bố.

Ngoài mấy sào ruộng, chi phí sinh hoạt hằng ngày của cả 3 người phụ thuộc vào số tiền bà Lanh trồng rau bán và khoản trợ cấp hộ nghèo ít ỏi.

Nỗi lo đứt gánh học hành

"Bây giờ cả bà nội và bố cháu đều không còn nữa, hai người mất đi chỉ trong 10 ngày thực sự là một mất mát quá lớn không thể nào bù đắp được. Rồi không biết mai này con đường học hành để thực hiện ước mơ làm cô giáo của cháu Nhi sẽ ra sao", ông Căn nghẹn giọng.

Căn nhà của em Mai Thị Yến Nhi ở thôn Phương Hải, xã Hải Ba, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Căn nhà của em Mai Thị Yến Nhi ở thôn Phương Hải, xã Hải Ba, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Theo ông Căn, thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình, Yến Nhi rất ngoan, hiếu thảo và cố gắng học tập. Ngoài thời gian đến trường, cô học trò nghèo vừa động viên, chăm sóc bố, vừa giúp bà nội công việc nội trợ, giúp bà hái rau đi bán.

Ngồi bên cạnh, Yến Nhi chia sẻ: "Những năm tháng qua, bà nội luôn vất vả làm lụng để có tiền lo cho bố và con, chưa có phút thảnh thơi. Con luôn cố gắng học tập để sau này theo học ngành sư phạm mầm non. Giờ thì cả bà và bố đều không còn nữa, con cũng chưa biết tới đây sẽ thế nào".

Yến Nhi hiện là học sinh lớp 12A8 trường THPT Vĩnh Định, xã Triệu Trung, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, cách nhà hơn 5 cây số. Theo lãnh đạo trường THPT Vĩnh Định, dù hoàn cảnh khó khăn nhưng Nhi luôn chăm chỉ, nỗ lực vượt khó để vươn lên trong học tập.

Đại diện chính quyền địa phương cho hay, hoàn cảnh gia đình cháu Nhi rất khó khăn, là hộ nghèo của xã. Bà và bố mất đi, hiện cháu sống côi cút trong căn nhà nhỏ, con đường phía trước chắc chắn sẽ rất gập ghềnh.

"Chính quyền và đoàn thể cũng giúp đỡ, hỗ trợ nhưng không thấm vào đâu. Chúng tôi tha thiết mong các mạnh thường quân dang tay giúp đỡ để cháu không đứt gánh học hành", vị đại diện chia sẻ.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh em Mai Thị Yến Nhi, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về địa chỉ: Mai Thị Yến Nhi, thôn Phương Hải, xã Hải Ba, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Hoặc gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung gửi ghi rõ: "Ủng hộ cháu Yến Nhi ở Quảng Trị".

Duy Lợi

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/noi-dau-nu-sinh-mat-ba-va-bo-chi-trong-10-ngay-192241212220924996.htm