Nỗi đau người cha
TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Đình Lực (1991, trú H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh). Hôm ấy, cha của Lực là ông Nguyễn Đình M. (70 tuổi) lặn lội từ Hà Tĩnh sang Nghệ An dự phiên tòa xét xử con trai mình. Vừa trải qua cơn tai biến, ông M. phải chứng kiến cảnh con trai vào tù, nỗi đau khiến ông như đứt từng khúc ruột. Vợ chồng ông có 8 đứa con, Lực là con út. Sau khi sinh Lực, vợ ông qua đời, mình ông cặm cụi làm lụng, chăm lo đàn con thơ. Lực lớn lên, tính cách ngỗ ngược, học hết lớp 2 đã bỏ học và tìm đến những trò quậy phá, trộm cắp. Lực mang hết đồ đạc trong nhà đi bán hết rồi còn trộm cắp đồ đạc của hàng xóm. Năm 2013, Lực bị bắt đưa đi cơ sở giáo dục 2 năm. Đi trại giáo dưỡng về, Lực vẫn chứng nào tật nấy, bỏ nhà đi lang thang, lâu lâu tạt về thăm nhà. Khi ông M. bị tai biến nằm một chỗ, Lực vẫn biền biệt không thèm về thăm nom cha... "Buổi sáng sau khi gây án, thấy Lực nhảy xe buýt về, khuôn mặt hoảng hốt nên mọi người ai cũng nghĩ chắc Lực đã gây gổ, đánh nhau với ai đó rồi sợ trốn về quê. Nhưng hôm sau, Lực thú nhận về việc đánh chết một người lang thang ở Vinh khiến ai cũng choáng váng" -anh trai Lực kể...
Trước tòa hôm đó, nghe lời thú tội của con trai, ông M. ôm mặt cúi xuống. Theo cáo trạng, trong quá trình lang thang ăn xin ở TP Vinh, Nguyễn Đình Lực và anh Hoàng Văn Thân quen biết nhau. Lực nhiều lần lấy trộm tiền của Thân, có lần bị anh Thân phát hiện nên có tát Lực. Cảm thấy bị xúc phạm, Lực không nguôi ý định trả thù. Ngày 22-3, Lực đi tìm Thân để "nói chuyện". Đến chiều tối cùng ngày, khi thấy Thân say rượu đang nằm ngủ trong vườn hoa Cửa Nam (TP Vinh), Lực tiến lại lục lấy 30 nghìn đồng trong túi Thân đi ăn phở. Nghĩ Thân có nhiều tiền, Lực quay lại công viên chỗ Thân nằm với ý đồ chiếm đoạt. Để tránh người khác phát hiện, Lực dìu Thân đến chỗ vắng vẻ rồi hỏi tiền nhưng Thân nói không có. Thế là Lực lấy hòn gạch đập vào đầu Thân. Gạch vỡ, Lực lấy một hòn ngói đánh liên tiếp vào đầu Thân. Khi phát hiện Thân tắt thở, Lực lục túi nạn nhân lấy tiền, rồi kéo xác vào lùm cây đắp chăn lại rồi bỏ đi...
Lời khai của con trước tòa như ngàn nhát dao đâm vào tim người cha. Dù Lực có hư hỏng, ngỗ ngược đến nhường nào nhưng việc Lực giết người khiến ông M. và người thân quá sốc. "Bị cáo bực tức vì trước đây khi xin tiền anh Thân thì anh ấy không cho mà còn tát bị cáo 2 cái. Sau khi cướp được 40 nghìn đồng từ anh Thân, bị cáo dùng để trả tiền xe về đến nhà", Nguyễn Đình Lực khai nhận. Trong quá trình điều tra, thấy Lực có nhiều biểu hiện tâm lý bất thường, cơ quan chức năng đã trưng cầu giám định tâm thần đối với bị can này. Kết luận của Viện pháp y tâm thần cho thấy tại thời điểm trước, trong và sau khi gây án, Nguyễn Đình Lực bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Căn cứ vào các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Đình Lực 18 năm tù về tội "Giết người", 4 năm tù về tội "Cướp tài sản", tổng hợp hình phạt là 22 năm tù, đồng thời đền bù hơn 112 triệu đồng cho gia đình bị hại; cấp dưỡng nuôi con anh Thân mỗi tháng 1,5 triệu đồng; bố mẹ bị hại mỗi người 250 nghìn đồng/tháng...
Phiên tòa kết thúc, Lực dửng dưng lên xe trở về trại giam không thèm ngoái lại nhìn cha một lần...