Nỗi đau mất con của người mẹ và sự vô tâm của gia đình 2 kẻ giết hại nam sinh chạy Grab, cướp tài sản

Quá trình tranh tụng, do phát sinh tình tiết mới, HĐXX đã tuyên trả hồ sơ cho VKSND cùng cấp đề nghị điều tra bổ sung.

Sáng 30/6, sau gần 2 giờ tranh tụng, HĐXX TAND Hà Nội đã tuyên trả hồ sơ điều tra lại vụ án nam sinh Nguyễn Cao Sang (18 tuổi, sinh viên một trường cao đẳng) chạy xe ôm công nghệ Grab Bike bị hai gã trai người Yên Bái sát hại, cướp tài sản.

Theo HĐXX, quá trình xét hỏi tại tòa đã phát sinh một số tình tiết mới như chỉ có người mẹ đại diện cho con trai, trong khi đó bố của nạn nhân (người có quyền lợi liên quan) nhưng không được đưa vào tố tụng, cũng không có mặt ở tòa. Theo quy định của pháp luật thì đây là tình tiết mới nên HĐXX đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Nỗi đau người mẹ mất đứa con chăm ngoan, hiền lành

Tại phiên tòa, nhiều người không khỏi đau xót khi chứng kiến bà Nguyễn Thị Thu (51 tuổi) ôm di ảnh đứa con trai nghẹn ngào bật khóc. Để chuẩn bị cho phiên xử hôm nay, từ đêm 29/6, bà Thu cùng nhiều người thân đã bắt xe khách từ Thanh Hóa ra Hà Nội.

Bị cáo Đinh Văn Trường.

Bị cáo Đinh Văn Trường.

Hoàn cảnh bà thuộc diện khó khăn, sau khi ly hôn với chồng năm 2008, bà ra ở riêng nuôi đứa con út Nguyễn Cao Sang. Cuộc sống mưu sinh của người mẹ đơn thân ở quê chẳng dễ dàng. Ngày thường, bà chạy chợ buôn bán gà, tối đến lại đi thu mua, nhập cho các đầu mối.

Trong mắt bà Thu, Sang luôn ngoan ngoãn, chăm học, chăm làm. Sang bắt đầu biết kiếm tiền từ những năm còn học phổ thông, mỗi dịp nghỉ hè cậu thanh niên trẻ đi khắp nơi tìm kiếm việc, từ thợ xây, sơn sửa nhà cửa.

Toàn bộ số tiền kiếm được trong lúc nhàn rỗi Sang mang về cho mẹ hoặc mua đồ dùng, chi phí cho việc học tập. Năm học lớp 12, trong thời gian chờ điểm thi tốt nghiệp, Sang còn tranh thủ chạy xe ôm kiếm được 13 triệu đồng.

Khi đi học ngoài Hà Nội, Sang xin thêm gia đình tiền để mua chiếc xe máy Yamaha Exciter trị giá 34 triệu đồng để đi làm thêm, kiếm thu nhập phụ giúp việc học, nhưng buổi đi làm của tháng 9/2019 Sang đã bị hai vị khách sát hại dã man. Cái chết của Sang gây rúng động dư luận Hà Nội và cả nước lúc bấy giờ.

Đã gần một năm từ ngày mất đứa con trai tội nghiệp, bà Thu chưa một lần thấy người thân của hai thủ phạm đến nhà thắp nén nhang chia buồn, nói lời xin lỗi.

Trước diễn biến phiên tòa, người mẹ của nam sinh xấu số chỉ ngồi lặng lẽ một góc không tiếng than, cũng không lớn lời trách móc. Khi được hỏi mong muốn điều gì trong phiên tòa, bà chỉ nói, HĐXX xử lý nghiêm người gây ra tội ác.

Kế hoạch giết người của hai gã trai Yên Bái

Trước đó, thẩm vấn tại tòa nội dung vụ án được làm rõ, sau những ngày về Hà Nội kiếm việc làm, ăn chơi hết tiền, tối 26/9/2019, Đinh Văn Giáp và Đinh Văn Trường bàn nhau đi cướp xe ôm để trang trải.

Khoảng 19h40 cùng ngày, cả hai đi bộ tới khu vực cổng chính Bến xe Mỹ Đình, thấy anh Nguyễn Cao Sang ngồi trên chiếc xe Yamaha Exciter 150 mang biển số tỉnh Thanh Hóa.

Bị cáo Đinh Văn Giáp trước khi gây án mới chấp hành xong án cải tạo.

Giáp sau đó tiến đến bảo anh Sang chở về khu vực Cổ Nhuế gần trường Học viện Cảnh sát nhân dân. Do anh Sang đang có khách chờ giao hàng nên bảo Giáp chờ. Đến khoảng 20h26, anh Sang quay lại đón Giáp và Trường. Giáp lên xe ngồi giữa, còn Trường ngồi sau và đội mũ bảo hiểm "Grab" do anh Sang đưa.

Khi đi qua đến khu B trường Đại học Mỏ địa chất thuộc phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, xung quanh có nhiều mô đất đang thi công thì Trường giả vờ nói đi sai đường và bảo tài xế vòng lại.

Anh Sang điều khiển xe quay lại, đi được 20 mét thì xe bị chết máy. Anh Sang dựng chân chống xuống rồi kiểm tra xe. Lúc này, Trường đứng ở đuôi xe máy, Giáp đứng bên trái của xe ngay sau lưng lấy con dao bấm đưa dao cho Trường để tấn công.

Trường bảo Giáp "anh làm đi". Khi thấy anh Sang ngồi trên yên xe cúi người sửa đề của xe, Giáp đã cầm dao đâm khiến anh Sang bỏ chạy, Giáp cầm dao chạy đuổi theo để tiếp tục đâm nạn nhân nhiều nhát khiến nạn nhân gục ngã ở lề cỏ ven đường.

Gây án xong, cả hai lấy xe máy của nạn nhân bỏ trốn về quê ở Yên Bái cho đến khi bị công an bắt giữ.

Trong phiên xử hôm nay, theo ghi nhận của PV, không có bất kỳ người thân nào của hai bị cáo Trường và Giáp có mặt.

Hoàng An

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/noi-dau-mat-con-cua-nguoi-me-va-su-vo-tam-cua-gia-dinh-2-ke-giet-hai-nam-sinh-chay-grab-cuop-tai-san-82020306151518548.htm