Nỗi đau giấu kín của nữ giáo viên tiểu học nuôi 2 con mắc bệnh động kinh

Hơn 18 năm qua, ngoài thời gian tâm huyết với học trò, cô Phan Thị Hoa vợ chưa một ngày thảnh thơi khi phải chăm lo cho 2 người con mắc bạo bệnh.

Nỗi đau giấu kín của cô giáo tiểu học có hai con bị bệnh động kinh vỡ òa mỗi khi có ai đến hỏi han bệnh tình các con. 18 năm qua, vợ chồng cô Hoa đã vật lộn cùng các con chống chọi với căn bệnh động kinh, nỗi đau chưa bao giờ nguôi trên gương mặt khắc khổ của người mẹ.

Cô Hòa và người con trai thứ 2. Sau một lần lên cơn động kinh, em Hoàng bị câm điếc.

Năm 1996, cô Phan Thị Hoa (SN 1974) tốt nghiệp ngành sư phạm rồi đến xã miền núi Quang Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, gắn bó với nghề gõ đầu trẻ. Cũng tại mảnh đất mới này, cô gặp và nên duyên vợ chồng với anh Nguyễn Thế Khoa (SN 1969). Hạnh phúc ngỡ đã trọn vẹn khi cô sinh được con gái đầu lòng Thúy Hiền.

Hiền sinh ra khỏe mạnh, bình thường như bao đứa trẻ khác nhưng khi vừa tròn 5 tháng tuổi thì em đột ngột lên cơn co giật. Hiền trở thành đứa trẻ bại não sau nhiều lần lên cơn động kinh. Với đồng lương giáo viên ít ỏi, vợ chồng cô Hoa lặn lội đưa con đi chạy chữa khắp nơi nhưng kết quả nhận lại là những cái lắc đầu từ các bác sĩ.

“Năm nay con bé đã 18 tuổi nhưng chẳng làm được bất cứ việc gì, cháu cứ trốn trong phòng không dám ra ngoài. Vấn đề vệ sinh cá nhân và ăn uống vợ chồng tôi đều phải lo cho con”, cô Hoa nghẹn ngào kể.

Con gái đầu mắc bạo bệnh, vợ chồng cô Hoa kiệt quệ về kinh tế, tinh thần bất an nhưng vẫn động viên nhau vượt qua khó khăn để chăm sóc con thật chu đáo.

Năm 2002, cô Hoa sinh thêm cậu con trai thứ hai. Nhưng niềm vui này cũng ngắn ngủi. Vừa tròn 6 tháng tuổi thì Hoàng phát bệnh động kinh khiến vợ chồng cô Hoa bàng hoàng đau đớn.

Sau một lần lên cơn động kinh dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng di chứng khiến Hoàng bị câm điếc đến tận bây giờ. Ngồi cạnh cô Hoa, cháu Nguyễn Thế Hoàng (15 tuổi) thi thoảng lại dùng tay đánh mạnh vào người mẹ.

“Thằng bé nhận thức tốt hơn chị gái nhưng mỗi khi có việc gì trái ý là cháu bực bội đánh mẹ, đánh cả chị gái. Hiền nhát chẳng dám ra ngoài một phần cũng vì thường bị em trai đánh nên thấy có người đến là nó sợ”, cô Hoa cho biết.

Con gái lớn của cô Hoa thường tự nhốt mình trong nhà, bố mẹ phải chăm lo cả chuyện sinh hoạt cá nhân hàng ngày.

Để có tiền thuốc thang cho hai người con bị động kinh, anh Khoa ở nhà làm nghề tự do phải xoay đủ thứ nghề từ chở vật liệu đến đúc cống, làm ruộng. Cô Hoa ngoài thời gian lên lớp cũng tranh thủ phụ giúp chồng.

Vậy nhưng đồng lương ít ỏi của cô giáo vẫn chỉ đủ trang trải tiền thuốc men hàng ngày cho hai con. Cuộc sống chật vật, lo toan của gia đình cô Hoa khiến đồng nghiệp, hàng xóm láng giềng thương cảm.

Cô Hoa chia sẻ: “Lo cho hai đứa con ốm yêu quanh năm như thế này vợ chồng tôi đã vất vả lắm rồi nên chẳng dám sinh thêm con. Sợ con sinh ra lại mắc bệnh thì tội lắm”.

Thầy Trần Văn Vinh – Hiệu trưởng trường Tiểu học Quang Thành cho biết cô Hoa là một giáo viên có năng lực, cực kỳ tâm huyết với nghề. Hiện cô đang làm tổ trưởng tổ 2,3 của trường. Cô Hoa được công nhận là giáo viên dạy giỏi huyện trong nhiều năm liền, được đồng nghiệp, học sinh kính trọng, yêu quý. Nếu không đến nhà tìm hiểu thì không ai biết được gia cảnh của cô lại khó khăn đến thế.

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/noi-dau-giau-kin-cua-nu-giao-vien-tieu-hoc-nuoi-2-con-mac-benh-dong-kinh-d120609.html