Nỗi đau của những mỹ nhân Hàn bị quấy rối tình dục

Nhiều nghệ sĩ ghét bỏ bản thân và rơi vào trầm cảm vì bị quấy rối tình dục. Thậm chí, Min Ah của nhóm ILUV từng muốn tự tử.

Khi Thái Trinh kể lại nhận bình luận nhạy cảm trong quá trình quay game show, chuyên gia tâm lý, Thạc sĩ Giáo dục học Dạ Thảo nói với Zing việc quấy rối dù bằng lời nói hay hành động đều gây tổn thương nghiêm trọng, đặc biệt với người nổi tiếng.

Ám ảnh, bất an vì bị quấy rối tình dục

Tình trạng quấy rối tình dục bằng lời nói hoặc hành động phổ biến ở thị trường giải trí Hàn Quốc kể cả khi phong trào #MeToo lan rộng những năm qua và có sức ảnh hưởng lớn. Nhờ sức mạnh của phong trào, hàng loạt nạn nhân lên tiếng tố cáo kẻ quấy rối đồng thời chia sẻ về quãng thời gian đau khổ về thể xác và tinh thần mà họ phải chịu đựng.

“Nancy sốc và khóc suốt nhiều ngày”, đó là thông báo của MLD Entertainment về Nancy sau khi hình ảnh cô thay đồ trong một lễ trao giải bị rò rỉ trên mạng xã hội. Từ tấm hình đó, Nancy một lần nữa trở thành mục tiêu công kích của cộng đồng mạng dù lần này cô là nạn nhân.

 Sau khi hình ảnh chụp lén Nancy bị phát tán, nhiều tài khoản mạng thậm chí bình luận "xin link" hoặc nhận xét tế nhị về cô.

Sau khi hình ảnh chụp lén Nancy bị phát tán, nhiều tài khoản mạng thậm chí bình luận "xin link" hoặc nhận xét tế nhị về cô.

Nhiều tài khoản bình luận khiếm nhã, nhạy cảm về cơ thể khiến cô gái sinh năm 2000 hoảng loạn - theo chia sẻ của công ty quản lý. Trước đó, Nancy từng nói với tâm trạng buồn bã về việc liên tục nhận ý kiến phản cảm. "Tôi không biết vì sao mọi người chỉ quan tâm đến thân hình của tôi", nữ ca sĩ trải lòng trên tạp chí bnt.

Chuyên gia tâm lý Dạ Thảo nói hầu hết nghệ sĩ ở thị trường giải trí Hàn Quốc cho biết họ tổn thương tinh thần, thậm chí ghét bỏ bản thân vì hành vi quấy rối, dù đó chỉ là lời nói hoặc bình luận trên mạng xã hội.

Cựu thành viên Ari của nhóm Yellow Bee cho biết cô các thành viên phải chịu đựng nỗi đau tinh thần suốt nhiều năm vì bị quản lý, nhân viên trong công ty quấy rối và tấn công tình dục. Theo Ari, quản lý nhiều lần động chạm vào cơ thể các thành viên hay nói những câu nhạy cảm như: “Tôi sẽ cùng bạn sinh một đứa con, vì vậy chúng ta hãy vào nhà nghỉ”. Nhóm thậm chí bị gọi dậy vào lúc sáng sớm để phục vụ rượu cho những người mà công ty quản lý nói là nhà đầu tư.

“Những câu chuyện đó thực sự gây sốc. Nhiều năm trôi qua, chúng tôi vẫn cảm thấy bàng hoàng khi nhớ lại những hồi ức đó. Chúng thực sự là những ký ức đau buồn”, Ari nói.

Với Ari, thời gian làm thực tập sinh để lại trong cô trong nỗi lo sợ, ám ảnh tinh thần.

Ngay cả thực tập sinh, thần tượng nam cũng có thể trở thành nạn nhân để rồi gánh chịu những tổn hại về thể xác và tinh thần. Newsen đưa tin tháng 1/2019, 6 thực tập sinh nam kiện một nữ CEO vì có những hành vi quấy rối tình dục. Đại diện pháp lý của các thực tập sinh cho biết họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi hành vi của nữ CEO.

“Hầu như thực tập sinh đều phải tham gia điều trị tâm lý. Họ bị ám ảnh và bất an về vụ việc này nên gửi đơn kiện CEO cùng em dâu bà ấy", đại diện pháp lý cho biết.

Một thần tượng nữ xin giấu tên nói với Newsen họ khóc mỗi ngày vì sợ hãi và hoảng loạn trong những ngày còn là thực tập sinh. "Các quản lý trong công ty, bao gồm CEO thường xuyên đến phòng tập để quấy rối chúng tôi. Sau khi kết thúc buổi đánh giá, chúng tôi lại ôm nhau khóc vì ngoài chịu đựng để có tương lai tươi sáng thì không thể làm gì hơn", cô cho biết.

Vũ công, người mẫu kiêm hoạt náo viên Da Goun thậm chí quyết định bỏ nghề vì không thể tiếp tục chịu đựng những bình luận khiếm nhã, tục tĩu trên trang cá nhân. "Tôi thậm chí không thể nhìn vào các bình luận trên mạng vì chúng quá bẩn thỉu. Quấy rối tình dục đã đi quá xa", Da Goun giải thích việc giải nghệ khi mới 20 tuổi.

Tương tự, Cheska cũng quyết định từ giã sự nghiệp ca sĩ thần tượng, rời nhóm Fiestar sau chuỗi ngày bị bắt nạt, quấy rối tình dục bởi thành viên của các nhóm nhạc nam. “Điều này xảy ra cách đây 9 năm, khi tôi mới đến Hàn Quốc. Khi đó, tôi còn trẻ, không có sự mạnh mẽ và rất khó khăn để vượt qua. Tôi đã khóc rất nhiều. Tôi không thích bản thân, thậm chí ghét bỏ và cảm thấy mình thật kinh khủng”, cô nhớ lại.

Nỗi đau đến mức muốn tự tử

Theo Newsen, thủ phạm quấy rối tình dục có thể là bất cứ ai, từ nhân viên công ty quản lý, đài truyền hình, phát thanh, đồng nghiệp cùng nhóm hay thậm chí công chúng thông qua các trang mạng. Khi tình trạng quấy rối càng phổ biến, tổn thương mà nghệ sĩ phải chịu đựng càng gia tăng. Cộng thêm áp lực quá lớn của việc nổi tiếng, lịch trình dày đặc, họ dễ rơi vào tình trạng trầm cảm.

Min Ah sống trong nỗi sợ hãi suốt 6 tháng, cô mất ngủ, khó thở, thậm chí muốn tự tử vì bị các thành viên cùng nhóm ILUV nhạo báng, nguyền rủa, quấy rối tình dục. "Các bạn biết đấy, tôi bị trầm cảm, rối loạn hoảng sợ và mất ngủ. Những người hành hạ tôi mỗi ngày, khiến cuộc sống của tôi như ở trong địa ngục chính là nguyên nhân dẫn đến căn bệnh này", Min Ah tiết lộ cô hiện chỉ nặng 36 kg.

"Tôi đến sông Hàn vào lúc bình minh và nghĩ đến những chuyện cực đoan nhưng đã được một viên cảnh sát cứu giúp. Tôi sẽ không quên chuyện này", thành viên nhóm ILUV nói.

Min Ah từng tự tử vì bị bắt nạt, quấy rối.

Không may mắn được cứu sống như Min Ah, Sulli và Hara đã kết thúc cuộc đời ở độ tuổi rất trẻ trung. Sự ra đi của họ đã làm rúng động thị trường giải trí Hàn Quốc, khiến nhiều đồng nghiệp tạm ngừng hoạt động và bày tỏ sự thương tiếc.

Cả Sulli và Goo đều là nạn nhân của tình trạng bắt nạt, quấy rối trên mạng. Họ nhận những lời bình luận căm ghét, tế nhị, đặc biệt khi Sulli thẳng thắn bày tỏ quản điểm về nữ quyền và lựa chọn không mặc áo ngực. Đây được coi là quyết định dũng cảm trong một xã hội vẫn còn bảo thủ nhưng đổi lại khiến nữ ca sĩ chịu đựng những lời nhạo báng, đùa cợt tế nhị về cơ thể hoặc chuyện quan hệ tình dục.

"Lần đầu tiên tôi đăng một bức ảnh không mặc áo ngực, đã có rất nhiều lời bàn tán nhạy cảm. Tôi đã sợ hãi, hoảng loạn và suy nghĩ việc dừng lại. Nhưng tôi tiếp tục đăng ảnh vì muốn thay đổi định kiến của mọi người về điều đó”, Sulli từng nói.

Nhà nghiên cứu âm nhạc và văn hóa Hàn Quốc Stephanie Choi chia sẻ trên tờ Post rằng chuyện xảy ra với Sulli và Hara cho thấy tình trạng nghiêm trọng với phái nữ ở showbiz.

Stephanie Choi nhận định: “Cái chết của họ vạch trần những vấn đề mà phụ nữ phải đối mặt hàng ngày như quấy rối tình dục trực tuyến, camera ẩn, quay trộm khoảnh khắc riêng tư".

Minh Hạo

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/noi-dau-cua-nhung-my-nhan-han-bi-quay-roi-tinh-duc-post1196763.html