Nỗi đau của người phụ nữ bị chồng bán sang Trung Quốc

(TNO) Gần 20 năm kể từ ngày định mệnh ấy, hôm 27.12, bà Bùi Thị Hạnh (trú xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa, Nghệ An) - mẹ ruột của chị Trần Thị Hoa (nạn nhân bị người chồng cũ dùng thuốc trộn lẫn vào cơm làm mê man rồi lừa bán sang Trung Quốc) - mới được nhìn thấy con mình.

Sau hơn 20 năm bị lừa bán sang Trung Quốc, chị Trần Thị Hoa (ngồi) đã được đoàn tụ với gia đình - Ảnh: Dũng Hải

20 năm khóc đợi con về

Sáng 27.12, dù trời rét căm căm, tay chân run bần bật, nhưng người thân, bà con lối xóm vẫn bất chấp sự khắc nghiệt của thời tiết để đến thăm hỏi, động viên gia đình bà Bùi Thị Hạnh sau khi hay tin con gái bà vừa trở về sau 20 năm bị lừa bán sang Trung Quốc.

Qua lời kể của người thân và nạn nhân, số phận bi đát của người phụ nữ bất hạnh vừa đoàn tụ bên gia đình được tái hiện.

Bà Hạnh kể: Trần Thị Hoa là đứa con thứ tư trong gia đình nghèo có 5 chị em, bố mẹ làm cho một nông trường ở huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An). Hoa là cô bé ngoan hiền, học giỏi nhưng lại có số phận không may từ bé. Vì gia đình khó khăn, Hoa chỉ được học đến lớp 4 rồi phải ở nhà phụ giúp bố mẹ chăn trâu, mò cua, bắt ốc... bổ sung thêm cho bữa ăn hằng ngày vốn đã rất đạm bạc.

Nước mắt ngày đoàn tụ - Ảnh: Dũng Hải

Lên 19 tuổi, Hoa vào Bình Thuận làm bốc vác, phụ hồ mưu sinh, rồi gặp và bén duyên với một người đàn ông tên Bình, quê ở xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu (Nghệ An).

Năm 1993, Hoa làm đám cưới với Bình. Cả hai trở về quê Bình ở Diễn Bích sinh sống. Đầu năm 1994, sau nhiều tháng chồng đi làm ăn ở miền Nam nhưng bặt vô âm tín, Hoa đành khăn gói bắt xe vào Nam tìm chồng rồi mất tích từ đó cho đến nay.

“Sau khi con Hoa mất tích, gia đình tôi đã bán hết trâu bò, heo gà, gom góp được một số tiền, đi tìm khắp nơi nhưng vô vọng. Nhiều năm sau đó, tôi nghe người ta bàn tán xôn xao rằng con Hoa đã bị lừa bán ra nước ngoài, thậm chí có lời đồn con tôi đã bị bọn buôn người giết, lấy nội tạng… Đúng là khi đó, có lúc tôi đã nghĩ nó đã chết, không còn hy vọng nữa nhưng trong thâm tâm tôi mong rằng nó vẫn còn sống”, bà Hạnh xúc động.

Kể về ngày tháng buồn đau đã qua, người mẹ già đã gần 70 tuổi cứ nấc nghẹn, nước mắt tuôn trào.

“Theo thông tin gia đình tôi nắm được thì người chồng cũ tên Bình lừa bán con tôi sang Trung Quốc hiện đã có vợ và 3 con nhỏ. Hiện Bình đang ở cùng gia đình riêng ở thôn Quyết Thắng, xã Diễn Bích. Sắp tới, đợi các thành viên trong gia đình về đông đủ, chúng tôi sẽ họp rồi đưa ra quyết định cuối cùng là có làm đơn tố cáo hành vi phạm pháp của Bình lên cơ quan chức năng hay không. Nhưng dù thế nào đi nữa, chuyện cũ đã qua lâu rồi và nghe đâu gia đình hiện tại của Bình cũng rất nghèo, rất éo le. Chúng tôi sẽ dựa vào pháp luật, tính nhân văn giữa con người với nhau để đưa ra quyết định đúng đắn”, bà Bùi Thị Hạnh, mẹ chị Hoa, nói.

Gần 20 năm nay, mỗi lúc có tin về con là bà Hạnh và các thành viên trong gia đình bà lại lọ mọ thay nhau đi tìm kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả.

“Gia đình tôi không biết ai đã bắt, đã bán nó. Ngày nào tui và ông ấy (ông Trần Hữu Ngọc, chồng bà Hạnh vừa mất cách đây khoảng 6 tháng- PV) cũng khóc và thắp hương cầu trời khấn Phật cho con Hoa còn sống, bình an, có một phép màu đưa con về với gia đình. Nay phép màu đó trở thành hiện thực, con tôi đã quay về”, bà Hạnh vừa kể, vừa khóc…

Cuộc sống tủi nhục

Theo lời kể của chị Trần Thị Hoa, sau khi vào tìm thấy chồng ở miền Nam, chị quyết định ở lại cùng chồng để mưu sinh, lập nghiệp. Nhưng vì cuộc sống quá vất vả, tính người chồng lại xấu, hay cáu bẳn nên giữa hai người thường xuyên cãi vã. Nhiều lần chị Hoa bị Bình đánh đập, thóa mạ rất thậm tệ.

“Khoảng giữa tháng 6.1994, sau khi đánh chửi, đòi lấy lại sợi dây chuyền đã trao cho tôi trong lễ cưới, Bình lừa tôi ăn cơm mà y đã bỏ thuốc mê vào. Lúc tôi ngấm thuốc, ngủ li bì, Bình cùng với ai đó đã đưa tôi đi nhiều nơi không rõ. Lúc tỉnh dậy, tôi mới nhận ra là Bình đã đánh thuốc mê, bán tôi cho bọn buôn người”.

Sau khi ép Hoa chui qua hàng dây thép gai dày đặc ở vùng biên giới Việt - Trung, nhóm buôn người đưa chị vào sâu trong nội địa Trung Quốc rồi bán cho một người đàn ông ở miền rừng núi thuộc tỉnh Quảng Châu, Trung Quốc. Người này lưng đã còng, ốm tong teo và nhiều tuổi hơn bố của chị Hoa.

Gần 2 tháng ở với người “chồng” già , vì cuộc sống nghèo khó, bất đồng ngôn ngữ và thường xuyên bị đánh đập, chị Hoa quyết định bỏ trốn.

“Tôi ráng sức, cứ theo con đường nằm sâu trong rừng mà chạy thục mạng. Hơn nửa ngày chạy bộ, lúc tôi kiệt sức thì may mắn gặp được người phụ nữ tốt bụng có tên là O Hì. O Hì đã cưu mang, cho ăn ở rồi xin việc cho tôi ở một tiệm hớt tóc. Thời gian sau đó, trong một lần đi chợ, tôi gặp được một người đàn ông Trung Quốc góa vợ đã có một con riêng là Chung Đồi Lâm (43 tuổi) và chúng tôi đã đến với nhau. Nay vợ chồng tôi đã có với nhau ba đứa con. Hai trai sinh đôi đã học lớp 8, cô con gái út học lớp 4”, chị Hoa kể lại quá khứ, gương mặt buồn nhưng vẫn ánh lên niềm hy vọng.

“Nhiều lần tôi đề cập đến nguyện vọng được trở về Việt Nam thì chồng tôi đồng ý, ủng hộ. Nhưng tôi và anh ấy cứ sợ trên đường trở về, tôi lại bị lọt vào tay bọn buôn người lần nữa thì… Cách đây một tháng, tôi may mắn quen được một người phụ nữ Việt quê ở tỉnh Hải Dương và người này đã giúp tôi đoàn tụ với gia đình ngày hôm nay”, chị Hoa nói.

Lúc chúng tôi hỏi là “sắp tới có làm đơn tố cáo người chồng cũ bội bạc đã bỏ thuốc mê vào cơm khiến chị bất tỉnh rồi bán sang Trung Quốc không?”, chị Hoa lặng im, mắt ứa lệ...

Từ thông tin nạn nhân Trần Thị Hoa cung cấp, chiều 27.12, PV Thanh Niên Online đã có cuộc trao đổi với ông Cao Văn Hướng, Trưởng công an xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu (Nghệ An), để tìm hiểu vụ việc.

Ông Hướng cho biết ông mới chỉ biết được thông tin là nạn nhân Hoa bị người chồng cũ tên Bình (trú ở xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu), lừa đánh thuốc mê rồi bán sang Trung Quốc, thông qua báo chí.

“Sắp tới nếu nhận được đơn thư tố cáo của nạn nhân, chúng tôi sẽ cho rà soát, sàng lọc lại toàn bộ những người có tên là Bình hiện đang ở trên địa bàn xã để tìm ra người cần tìm rồi điều tra cụ thể. Nếu vụ việc vượt quá thẩm quyền xử lý, chúng tôi sẽ báo cáo lên Cơ quan CSĐT công an huyện”, ông Hướng nói.

K.Hoan - Nguyên Dũng

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/pages/20131228/noi-dau-cua-nguoi-phu-nu-bi-chong-ban-sang-trung-quoc.aspx