Nỗi đau của cha...

Ngày diễn ra phiên xét xử tại TAND TP. Hà Tĩnh, Bùi Văn Sinh (SN 1990, trú huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa), tiết trời nóng như đổ lửa khiến nỗi đau trong lòng người thân như càng thêm cắt cứa...

Chưa đầy 2 tháng sau khi ra tù, Bùi Văn Sinh (SN 1990, trú tại xã Ngọc Trung, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) tiếp tục “ngựa quen đường cũ”

Những người có mặt trong phiên tòa đều chú ý đến một cựu binh nhẫn nại chờ đợi cậu con trai được dẫn giải vào hội trường xét xử. Dù không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng hình ảnh người đàn ông gầy gò, nét mặt ưu tư chờ đợi khiến bao người chua xót.

Ông là Bùi Văn C., cha của Bùi Văn Sinh - người bị Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Tĩnh truy tố về tội “Trộm cắp tài sản” với tổng giá trị gần 8 triệu đồng.

Vào ngày 21/3/2020, Sinh đã lấy trộm 3 điện thoại di động và 2 máy tính xách tay của một nhân viên đang làm việc tại Chi nhánh Bưu chính Viettel Hà Tĩnh (số 28, đường Trần Phú, phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh).

Hành vi phạm pháp của cậu con đầu đã giáng cú sốc tinh thần khiến người cha suy sụp hoàn toàn. Chưa đầy 2 tháng trước đó (ngày 22/1/2020), Bùi Văn Sinh vừa chấp hành xong án phạt tù về tội “trộm cắp” do Tòa án nhân dân TP Hưng Yên (tỉnh Hưng Yên) tuyên phạt vào ngày 14/6/2017 (mức án 3 năm 6 tháng).

Ngày Sinh trở về với gia đình, vợ chồng C. khấp khởi hy vọng, con trai rồi sẽ trưởng thành sau cú ngã đầu đời; rằng những bài học trong thời gian thi hành án đã giúp Sinh dần nhận ra những giá trị đích thực của cuộc sống để trở thành người có ích cho xã hội như lời cam kết với hội đồng xét xử 3 năm về trước. Thế nhưng, chỉ trong thời gian ngắn, Bùi Văn Sinh dường như đã quên hẳn quá trình cải tạo vất vả.

Tại phiên xử sơ thẩm vào sáng 22/6/2020, TAND TP. Hà Tĩnh đã kết án Bùi Văn Sinh 21 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”.

Do từng có thời gian làm công nhân cơ khí tại Hà Tĩnh nên sáng 21/3/2020, Bùi Văn Sinh đón xe khách Bắc - Nam vào TP Hà Tĩnh để xin việc làm. Thế nhưng, việc đâu chưa thấy, Sinh lại “ngựa quen đường cũ” và thêm một lần nữa, rơi vào vòng lao lý.

Sau mỗi lời khai nhận về hành vi phạm tội của con trai, người cha lại đưa tay quệt vội nước mắt. Đối với ông, chẳng có nỗi đau nào lớn bằng những tổn thất tinh thần do con trai đã gây ra. Giờ đây, khi đã bước qua bên kia dốc của cuộc đời, ông vẫn phải làm điều mà bất cứ bậc cha mẹ nào cũng lo sợ: đồng hành cùng con trong những lần… hầu tòa!

Giờ nghị án là khoảng thời gian hiếm hoi để người thân và bị cáo cùng đoàn tụ, chia sẻ trước khi nhận phán quyết cuối cùng của hội đồng xét xử. Thế nhưng, người cựu binh ấy đã không đến bên con trai. Dù vậy, bất cứ ai chứng kiến cảnh tượng ấy đều hiểu rằng, ông vô cùng đau khổ. Cách đó không xa, Bùi Văn Sinh nhiều lần toan gọi cha nhưng dường như, bị cáo chẳng thể cất thành lời.

21 tháng tù giam là kết cục cho hành vi trộm cắp của Bùi Văn Sinh. Chậm rãi bước theo công an viên, bị cáo ngoái lại nhìn đấng sinh thành lần cuối để rồi rơi nước mắt, khi người cha già đáng thương, đang khó nhọc cố sức chống nạng đứng dậy, bước đến bên con…

Dương vinh

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/phap-luat-doi-song/noi-dau-cua-cha/196262.htm