Nỗi đau của cậu bé vừa chào đời đã mồ côi mẹ

Vừa chào đời cháu T đã phải gánh chịu bất hạnh khi mồ côi mẹ. Khoảng 3 năm trước, người bố đi thêm bước nữa, sống với mẹ kế ai cũng hi vọng T sẽ được yêu thương, chăm sóc. Nào ngờ...

Khuôn mặt cháu sưng phù vì bị mẹ kế đánh đập. ẢNh: H.Thạch

Số phận hẩm hiu

Đã 3 ngày trôi qua kể từ ngày bị mẹ kế bạo hành, cháu H.Đ.T (12 tuổi, trú tại xã Thái Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) vẫn đang được chăm sóc và điều trị tại Khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương. Người thân cho biết, sức khỏe cháu T đang dần ổn định, dù các vết thương vẫn hiện rõ trên cơ thể, nhưng cháu không còn than đau nhức như 2 ngày trước nữa.

Theo người thân, từ lúc cất tiếng khóc chào đời, cháu T đã phải gánh nỗi bất hạnh mồ côi mẹ. Mẹ cháu T sau khi sinh bị băng huyết và đã mãi mãi ra đi khi chưa kịp nhìn thấy mặt con. Trong khi đó, ông H.Đ.Q (bố cháu T) hay phải công tác xa nhà, mọi việc của gia đình đành phải nhờ vào bên nội, bên ngoại.

Muốn con có "mẹ" chăm sóc nên năm 2015, ông Q quyết định đi bước nữa với bà T.T.S (44 tuổi). Bà S là giáo viên, công tác tại một trường tiểu học trên địa bàn huyện Đô Lương. Trước khi đến với ông Q, bà S cũng từng có một đời chồng và hai người con riêng. Giữa bà S và ông Q chưa có người con chung nào.

Ngày bố lấy vợ mới, mọi người đồng ý để cháu T về sống với bố và mẹ kế cho có tình cảm. Ai cũng mong từ đây cháu sẽ nhận được tình yêu thương, chăm sóc của người mẹ, bù đắp phần nào mất mát mà cháu đã phải trải qua. Thế nhưng, sự việc đã không như vậy.

Khoảng 8h ngày 17/6, ông nội cháu T cùng một số hàng xóm phát hiện mặt mũi cháu T sưng phù, tay chân đầy những vết thâm tím. Thậm chí, cháu T không thể đi đứng được, tinh thần hoảng loạn. Mọi người gặng hỏi thì cháu T khóc và cho biết vừa bị mẹ kế đánh. Sờ vào bất cứ chỗ nào trên cơ thể, cháu cũng kêu đau. Người thân lập tức đưa cháu bé đến bệnh viện cấp cứu, đồng thời trình báo vụ việc lên chính quyền địa phương.

Bà N.T.H (dì cháu T) cho biết: “Hôm đưa cháu T vào bệnh viện, thấy tinh thần cháu hoảng loạn quá nên gia đình không dám hỏi nhiều. Cháu chỉ nói là bị mẹ kế dùng tay đánh nhiều cái vào mặt, xoắn tai, dùng gậy đánh vào đùi. Tôi nghe mà đau xót lắm. Nếu cháu T có hư, có hỗn thì bà ấy có quyền dạy dỗ. Thế nhưng, đánh cháu ra nông nỗi này thì thật tàn nhẫn quá. Trên cơ thể cháu chỗ nào cũng có vết thương, nhìn mà đứt ruột".

Theo bà H, khi đưa cháu T đi cấp cứu, bác sĩ yêu cầu phải nhập viện để theo dõi, điều trị nên gia đình đã điện thoại cho bà S đưa bảo hiểm y tế và giấy tờ cần thiết của cháu để làm thủ tục. Khi đến viện, bà S nói, do cháu T hư, hỗn nên mới dạy dỗ (?). Làm xong thủ tục, bà S bỏ về chứ không ở lại chăm sóc cháu bé.

Bà H.T.L.N (mợ cháu T) kể, một ngày sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Đô Lương đã trực tiếp đến bệnh viện lấy lời khai của cháu T và gia đình. Khi được hỏi về nguyên nhân bị mẹ kế đánh đập, cháu cho biết, sáng 17/6, cháu đang nhặt củi sau vườn thì có khách đến chơi. Bà S vào tiếp khách nhưng cháu không vào. Khách ra về, bà S hỏi cháu tại sao không vào tiếp khách? Cháu T nói là đang mải nhặt củi nên không nghe thấy. Vừa dứt lời, cháu bị bà S dùng tay và gậy đánh.

Ám ảnh kinh hoàng

Cháu T là con út trong gia đình. Trước cháu T còn một người anh năm nay 19 tuổi, đang học đại học xa nhà. Vì đặc thù công việc, đơn vị cách nhà 10km nên ông Q thường xuyên vắng nhà, chỉ cuối tuần mới về với vợ con. Ở nhà chỉ có cháu T và bà S. Hiện cháu là học sinh lớp 6 của một trường THCS trên địa bàn huyện Đô Lương. Người dân địa phương cho biết, cháu T khá thông minh và rất hiếu động. Dù có nghịch ngợm nhưng ai cũng cho rằng đứa trẻ đang ở tuổi ăn tuổi lớn nên đó là chuyện bình thường.

Vụ việc bà S đánh đập con riêng của chồng được lan truyền rộng rãi khi cháu T được người thân đưa đến bệnh viện. Một số người nghe người thân cháu T kể lại sự việc nên vô cùng bức xúc. Họ dùng điện thoại quay clip, chụp lại những hình ảnh về thương tích trên cơ thể cháu bé rồi đăng tải lên Facebook. “Nhìn những vết thương trên cơ thể cháu bé mà tôi bức xúc lắm. Dù có như thế nào đi chăng nữa cũng không có quyền đánh đập cháu bé tàn nhẫn đến vậy. Thật không thể chấp nhận được”, chị Nguyễn Thị Nhung - một người dân bức xúc.

Được biết, sau khi đến bệnh viện, người thân gặng hỏi thì cháu T cho biết, đây không phải là lần đầu tiên cháu bị mẹ kế đánh đập nặng như vậy. Những lần cháu bị đánh, bố đều không có ở nhà. “Tôi không hiểu lý do vì sao mà bà S lại hành động như vậy. Cháu bé đã chịu thiệt thòi từ lúc sinh ra vì mồ côi mẹ, giờ lại phải gánh chịu nỗi đau, ám ảnh này nữa. Có nói, có trách gì đi chăng nữa thì chuyện cũng đã xảy ra rồi, tôi chỉ mong cháu tôi cố gắng vượt qua để sớm trở về, sống vô tư, vui vẻ, sau này còn đi học nữa", bà H chia sẻ.

Tại buổi làm việc với cơ quan chức năng, bà S thừa nhận đã có hành động đánh đập con riêng của chồng. Theo bà S giải thích, do cháu T ăn nói hỗn láo với khách nên bà đã nhắc nhở và dùng roi đánh. Thế nhưng, cháu không chịu nhận lỗi mà còn thách thức nên bà S dùng tay tát vào má khiến cháu bé đập đầu vào tường(?).

Liên quan đến vụ việc, Đại tá Thái Khắc Thống - Trưởng Công an huyện Đô Lương cho biết, sau khi nhận được thông tin, đơn vị đã cử người xuống địa bàn để lấy lời khai của hai bên liên quan. Nếu cần thiết sẽ đưa nạn nhân đi giám định thương tật để có cơ sở điều tra, làm rõ vụ việc.

H.Thạch - Đ. Lực

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/noi-dau-cua-cau-be-vua-chao-doi-da-mo-coi-me-20180621102917814.htm