Nỗi đau bốn mạng người một làng trong vụ bị phóng điện khi dựng cáp viễn thông

Sáng 27/10, người dân trong thôn Hưng Dương, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã tích cực giúp gia đình bốn nạn nhân tử vong khi đang chôn cột kéo cáp viễn thông tử vong.

Người thân anh Tình gào khóc trong tuyêt vọng

Từ đầu làng đến cuối xóm là một không khí não nề, ai oán, tiếng trống, kèn và tiếng khóc kêu gào của người thân gọi tên các nạn nhân trong tuyệt vọng. Bốn người đàn ông xấu số là anh Phạm Văn Tình (47 tuổi), anh Phạm Văn Lành (43 tuổi - em trai anh Tình), ông Nguyễn Đức Ngoãn (53 tuổi) và anh Nguyễn Văn Cường (26 tuổi) cùng trú tại thôn Hưng Dương, xã Cẩm Hưng.

Theo người thân các nạn nhân kể lại, chiều 26/10, khi đang đi làm thì nghe người quen và chính quyền báo tin nên tức tốc chạy đến hiện trường khi trời đã tối mịt.

Đến nơi, tất cả mọi người đều ngã quỵ bên thi thể các anh đều đã nguội lạnh từ lâu, thân thể bị cháy sém, có mùi khét của da thịt do bị cháy. Những tiếng gào khóc xé lòng của người thân. Điện không có nên những ánh đèn lấp ló trong bóng tối khiến sự việc trở nên âm u, ai oán hơn.

Cô con gái lớn (ở giữa) của anh Tình khóc ngất

Công an huyện Cẩm Xuyên đã huy động một máy phát điện đến hiện trường để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường. Khoảng 21 giờ tối cùng ngày, thi thể 4 nạn nhân được lực lượng chức năng bàn giao cho gia đình đưa về nhà lo hậu sự theo phong tục.

Xe cứu thương chở thi thể 4 nạn nhân xấu số về tới nhà, trong đêm người thân đổ xô về ngôi nhà của 4 nạn nhân để động viên chia sẻ, cũng là để hỗ trợ công việc giúp lo liệu đám tang. Đau đớn nhất có lẽ là gia đình Phạm Văn Tình và em trai ruột Phạm Văn Lành cùng là nạn nhân trong vụ việc.

Ngôi nhà hai anh em chung sống cách nhau mấy bước chân, tiếng khóc, tiếng kêu gào khiến cho một góc làng phủ bầu không khí tang thương. Những người thân của cả hai người đều không thể chịu được hung tin vừa xảy ra, họ ngất xỉu không còn đứng vững được khi thi thể các anh được đưa về nhà.

Cô con gái lớn của anh Tình là cháu Phạm Thị Thanh kêu gào tên bố trong tuyệt vọng “Bố ơi, răng bố bỏ mẹ con con mà đi. Bố về ăn cơm tối đi! Bố nói mai mốt còn làm đám cưới cho con mà răng bố đi….”, Thanh gào lên rồi ngất xỉu.

Hai năm ,anh Tình đi xuất khẩu lao động ở Angola, nhưng công việc không thuận lợi nên trở về quê, số tiền kiếm được cũng chỉ đủ trả nợ tiền đặt cọc trước khi đi.

Người thân ông Ngoãn ngất lên ngất xuống

Nhà em trai là anh Lành ở gần đó, hai anh em Tình và Lành thường rủ nhau đi làm thuê để có tiền trang trải cuộc sống. Gần đây, có người gọi đi dựng cột viễn thông, dù chưa có kỹ thuật nhưng làm nhiều rồi thành quen, hai anh em lại rủ nhau đi làm.

Nạn nhân trẻ tuổi nhất là Nguyễn Văn Cường mới chỉ 26 tuổi, là con trai cả trong gia đình hai anh em. Gia đình không có điều kiện nên học xong 12 Cường ở nhà làm thuê giúp bố mẹ mà không đi học đại học. Chị Trần Thị Khươm (mẹ Cường) gào thét gọi tên con trong tuyệt vọng. Mấy tháng trước, bố và em trai Cường vào miền Nam làm thuê, thời điểm xảy ra sự việc bố bà em trai đang trên đường về. Cường học xong tiếng Hàn Quốc, với dự định đi XKLĐ nhưng chưa đi được thì gặp nạn.

Cách đó không xa, bà Chu Thị Duyên cũng đứng không vững khi nhận được tin ông Nguyễn Đức Ngoãn (55 tuổi) là chồng mình gặp nạn. Ngôi nhà cô quạnh của hai vợ chồng bà Duyên từ lâu nay rất ít khi đông người, vì hai đứa con gái đầu lấy chồng xa, cô con út thì mất vì bệnh ung thư năm 15 tuổi. Hai ông bà lầm lũi nuôi nhau qua bao ngày tháng, nay ông Ngoãn mất đi, trụ cột cũng là chỗ dựa duy nhất của bà cũng không còn nữa. Những ngày tháng về già với bà không biết sẽ ra sao…

Theo ông Nguyễn Đình Hoạt, Chủ tịch UBND xã Cẩm Hưng cho biết, vụ việc trên xảy ra cả bốn nạn nhân đều là người trong xã, đều là lao động tự do và trụ cột của gia đình. Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền xã Cẩm Hưng đã có mặt tại các gia đình động viên, chia sẻ, trước mắt hỗ trợ mỗi gia đình 11 triệu đồng để lo mai táng.

Trước đó, như Báo Pháp luật Việt Nam đưa tin, vào khoảng 16h30 phút chiều ngày 26/10, 4 công nhân dựng cột kéo cáp viễn thông Viettel trên cánh đồng thuộc xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên bất ngờ bị điện từ đường dây 35KV phóng xuống, hậu quả 4 người tử vong tại chỗ. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được ngành chức năng điều tra làm rõ.

Ngô Toàn

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/dan-sinh/noi-dau-bon-mang-nguoi-mot-lang-trong-vu-bi-phong-dien-khi-dung-cap-vien-thong-420048.html