Nối dài những yêu thương

18 năm qua, dù làm công tác chữ thập đỏ hay Chủ tịch Hội Người cao tuổi, bà Hồ Thị Minh Tâm, 74 tuổi đời, 54 năm tuổi Đảng luôn bền bỉ, tận tâm với nhiệm vụ được giao, góp phần đưa phong trào của phường Đức Thắng phát triển mạnh. Bà Tâm còn là điển hình của quận Bắc Từ Liêm trong hoạt động từ thiện, giúp đỡ người nghèo. Lý do khiến người phụ nữ này tình nguyện gắn bó với việc của hội suốt thời gian qua đơn giản bởi sâu thẳm trong bà là một niềm đam mê, mong muốn được nối dài những yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ các mảnh đời bất hạnh...

Nối dài màu xanh cho thành phố

Người khơi nguồn các phong trào

Một ngày làm việc của bà Hồ Thị Minh Tâm bắt đầu từ 5h30 sáng tại các sân tập thể dục dưỡng sinh, thể thao của phường. Là Chủ nhiệm Câu lạc bộ dưỡng sinh, ngoài việc tập luyện như mọi người, bà Tâm còn sát sao vận động hội viên Hội Người cao tuổi tham gia đều đặn. Để tạo sức hút cho câu lạc bộ, bà chủ động tìm, luyện tập những bài tập mới, động tác mới, sau đó hướng dẫn cho hội viên. Nhờ đó, phong trào rèn luyện thân thể của phường Đức Thắng phát triển mạnh mẽ. Hiện tại, toàn phường có 9 câu lạc bộ dưỡng sinh, 5 câu lạc bộ bóng chuyền. Đặc biệt, câu lạc bộ dưỡng sinh đã nhiều lần tham gia biểu diễn tại các sự kiện do quận tổ chức.

Bà Hồ Thị Minh Tâm tặng bò cho hộ nghèo tại xã Sính Lủng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

Quan tâm đến đời sống tinh thần của người cao tuổi, bà Hồ Thị Minh Tâm còn vận động thành lập được 8 câu lạc bộ văn nghệ tại 8 chi hội Người cao tuổi. Để những địa chỉ này thu hút đông đảo hội viên tham gia, bà Tâm bàn với Ban chủ nhiệm các câu lạc bộ đổi mới, đa dạng các hình thức sinh hoạt để người cao tuổi được giải trí và cùng nhau chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống cũng như kinh nghiệm sống, cách nuôi dạy con cháu. “Mỗi người một hoàn cảnh, có người là cán bộ nghỉ hưu, có người là nông dân, nhưng chúng tôi đến sinh hoạt câu lạc bộ bằng sự đam mê để những buổi ca hát thêm thú vị, đặc sắc”, ông Đào Bá Long, thành viên câu lạc bộ văn nghệ chia sẻ. Từ đó, các buổi văn nghệ của người cao tuổi còn góp phần thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ ở địa phương, được chính quyền và nhân dân đánh giá cao.

Trách nhiệm với công việc, bà Tâm được đánh giá là người khơi nguồn các phong trào. Điều đó một lần nữa được khẳng định khi bà chủ trì thành lập Câu lạc bộ Liên thế hệ giúp nhau phát triển kinh tế vào giữa năm 2018. “Phường Đức Thắng cũng như các địa phương khác gặp nhiều khó khăn trong việc thành lập Câu lạc bộ Liên thế hệ, bởi phải huy động nguồn vốn ban đầu. Với quyết tâm tháo gỡ khó khăn, tôi đã cho câu lạc bộ vay 20 triệu đồng gây quỹ không lấy lãi. Sau đó, Ban Chủ nhiệm đã vận động hội viên, các tổ chức, cá nhân cùng xây dựng quỹ, nâng tổng số quỹ lên hơn 70 triệu đồng", bà Tâm cho hay. Có quỹ, có quy chế hoạt động, bà Tâm cùng Ban Chủ nhiệm câu lạc bộ tuyên truyền, vận động được 170 người tham gia nhằm phát triển kinh tế gia đình, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Chị Nguyễn Thị Lan, ở tổ dân phố số 3, hội viên Câu lạc bộ Liên thế hệ phường Đức Thắng chia sẻ: “Dù mới tham gia câu lạc bộ, nhưng tôi thấy rất bổ ích, bởi chúng tôi được tạo điều kiện vay vốn, được trao đổi thông tin giúp nhau phát triển kinh tế. Bản thân tôi được vay hơn 5 triệu đồng. Với số tiền ấy, tôi đã mở rộng sạp bán hoa quả, từ đó có thêm điều kiện nuôi con ăn học”.

Để cải thiện môi trường sống và làm đẹp phố phường, Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường Đức Thắng Hồ Thị Minh Tâm còn vận động hội viên tại 8 tổ dân phố đồng loạt tham gia tổng vệ sinh môi trường, vận động các hộ dân giữ gìn trật tự đô thị đều đặn vào chiều thứ sáu và sáng thứ bảy hằng tuần. Nhờ đó, tình trạng vứt rác bừa bãi; mái che, mái vẩy nhếch nhác làm mất mỹ quan đô thị đã được hạn chế. Những con đường nở hoa, những chậu cây được trưng bày ngày càng nhiều thêm phần tô điểm cho các ngõ phố. Chi hội Người cao tuổi tổ dân phố số 6 còn vận động nhân dân góp hơn 100 triệu đồng xây dựng tuyến đường hoa dài gần 100m. Chi hội Người cao tuổi tổ dân phố số 7 vận động nhân dân ủng hộ gần 70 triệu đồng đổ bê tông và trồng hoa hai bên đường. Chi hội Người cao tuổi tổ dân phố số 4 vận động một số hộ dân trả lại diện tích đất lấn chiếm để xây dựng nhà văn hóa…

Bền bỉ làm việc thiện

Tham gia hoạt động xã hội, bà Hồ Thị Minh Tâm đã chứng kiến nhiều mảnh đời bất hạnh và việc làm từ thiện của bà cũng xuất phát từ đây.

Điển hình như, khi thấy hội viên Bùi Thị Nhẫn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bà đã hỗ trợ 1 triệu đồng. Hội viên Nguyễn Duy Trang bị bệnh ung thư phổi, con trai bị tật nguyền…, bà đã hỗ trợ 10 triệu đồng để ông Trang chữa bệnh. Trước đó, vào năm 2016, bà còn tặng một hộ nghèo cặp bò trị giá 20 triệu đồng ở xã Sính Lủng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang để giúp họ vươn lên thoát nghèo.

Gần đây nhất, khi Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội phát động Tháng nhân đạo, bà Tâm đã tặng 9 xe đạp trị giá gần 13 triệu đồng cho các cháu học sinh nghèo vượt khó của quận Bắc Từ Liêm. Nhận món quà ý nghĩa này, cháu Nguyễn Thùy Linh, học sinh lớp 6, Trường THCS Đức Thắng xúc động: “Cháu cảm ơn bà Tâm rất nhiều. Chiếc xe đạp bà tặng đã giúp cháu đỡ vất vả trên con đường đến lớp. Cháu hứa sẽ cố gắng học thật tốt, xứng đáng với sự quan tâm và tình cảm của bà”.

Âm thầm làm việc thiện với mong muốn người nghèo có điểm tựa vươn lên và đã nhiều lần được Hội Chữ thập đỏ thành phố, UBND quận Bắc Từ Liêm khen thưởng, song bà Tâm rất ít khi nói về những việc mình đã làm. Với bà, niềm vui lớn nhất là khi nhận được tin các trường hợp được bà giúp đỡ đã bớt khó khăn. Khi được hỏi về việc làm từ thiện, bà Tâm chia sẻ:
“8 năm trên cương vị Chủ tịch Hội Người cao tuổi là từng ấy năm tôi đã để dành tiền phụ cấp của mình cho hoạt động nhân đạo, từ thiện”. Tuy nhiên, để làm được nhiều việc thiện, đậm tính nhân văn này, bà Tâm còn có điểm tựa vững chắc khi chồng, con luôn ủng hộ, khuyến khích và động viên bà rất nhiều, bằng cả vật chất và tinh thần.

Dù tuổi đã cao, nhưng chưa lúc nào bà Tâm ngơi nghỉ. Công việc của Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường mỗi ngày vẫn cuốn lấy bà như những ngày bà còn đang công tác. Sự tận tâm, tinh thần trách nhiệm toát lên trong từng hành động, việc làm cụ thể của bà. Điều đó cũng có nghĩa, phong trào của Hội Người cao tuổi phường Đức Thắng sẽ còn nhiều khởi sắc. Chắc chắn rằng, bằng niềm đam mê, bằng tấm lòng nhân hậu, bà Hồ Thị Minh Tâm sẽ còn nối dài những yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ các mảnh đời bất hạnh để họ có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Nối dài những yêu thương

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/921932/-noi-dai-nhung-yeu-thuong-