Nỗi cô đơn của Ronaldo

Cristiano Ronaldo vẫn còn giữ được những phẩm chất xuất sắc. Tuy nhiên, điều đó không đủ giúp cầu thủ này kéo con tàu Juventus tiến lên.

“Ronaldo vô địch rất nhiều lần, nhưng không ai có thể giành danh hiệu một mình. Khi Juventus thất bại, đó là lỗi của tập thể chứ không phải của riêng cầu thủ nào”, Bruno Fernandes chia sẻ về người đồng đội ở tuyển Bồ Đào Nha.

Và Bruno đã đúng. Ronaldo đang thực sự cô đơn ở Allianz Stadium.

Cánh én cô đơn

Juventus đang đối mặt "mùa giải vứt đi". Khát vọng thống trị Serie A trong một thập niên của họ ngày càng xa vời.

Mục tiêu chinh phục đấu trường UEFA Champions League kéo dài suốt 25 năm qua của CLB cũng tan thành mây khói. Cơ hội giành cúp quốc gia với Juventus vẫn còn, nhưng ngay cả khi giành chức vô địch, các Juventini chắc chắn không mấy vui vẻ.

 Một mình Ronaldo không thể kéo Juventus tiến lên. Ảnh: Getty.

Một mình Ronaldo không thể kéo Juventus tiến lên. Ảnh: Getty.

Bất chấp thành tích tệ hại của Juventus, Ronaldo vẫn tỏa sáng rực rỡ. Tiền đạo người Bồ Đào Nha ghi 32 bàn thắng, đóng góp 5 pha kiến tạo cho "Bianconeri" trên mọi đấu trường.

Tính ở các đội bóng thuộc 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, chỉ có 3 cái tên sở hữu thành tích ấn tượng hơn CR7, đó là Robert Lewandowski (42 bàn thắng, 8 pha kiến tạo), Erling Haaland và Kylian Mbappe (cùng có 33 bàn thắng, 10 pha kiến tạo).

Ở đấu trường Serie A, Cristiano Ronaldo đang sở hữu 25 bàn thắng sau 27 trận (chiếm 41% tổng số bàn thắng của Juventus).

Hiện tại, anh dẫn đầu cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới. Bên cạnh đó, CR7 còn có 3 pha kiến tạo cho các đồng đội lập công.

Như vậy, cứ sau 85 phút, anh lại góp dấu giày vào một bàn thắng. Tất cả đều cho thấy sự phi thường của Ronaldo. Anh đã bước sang tuổi 36, thường xuyên tập trung cùng ĐTQG và từng trải qua quãng thời gian bị nhiễm nCoV hồi đầu mùa giải.

Thế nhưng, Ronaldo vẫn luôn phải đón nhận những lời chỉ trích, đặc biệt sau mỗi thất bại của Juventus. Khi CR7 không ghi bàn và “Lão phu nhân” bị Porto hất văng khỏi Champions League, nhiều người cho rằng anh không còn đủ khả năng tỏa sáng ở những trận cầu lớn.

Song, ít ai biết Ronaldo có tổng cộng 7 lần sút tung lưới Barcelona, AS Roma, Napoli, Lazio và nhiều lần giúp Juventus thoát khỏi một trận thua bẽ bàng. Khi cựu sao Real Madrid thất bại sau quả sút phạt trực tiếp, các Juventini cho rằng anh ích kỷ, không trao cơ hội cho các đồng đội.

Mặc dù vậy, ở sân Allianz lúc này, ai xứng đáng nhận sự tin tưởng hơn tiền đạo 36 tuổi? Paulo Dybala thường xuyên phải nghỉ thi đấu vì chấn thương, Federico Bernardeschi mất dần sự tự tin, còn Miralem Pjanic đã cập bến Barcelona hè năm ngoái.

Ronaldo từng bỏ lỡ nhiều cơ hội đầy khó hiểu, mới nhất là cú sút trúng cột dọc ở khoảng cách 2 m ở trận gặp Genoa thuộc vòng 30 Serie A. Siêu sao người Bồ Đào Nha cũng mắc sai lầm ngớ ngẩn, điển hình như tình huống làm hỏng hàng rào, dẫn đến việc Juventus phải nhận bàn thua quyết định trước FC Porto tại Champions League.

Tuy nhiên, đó chỉ là những chấm đen nhỏ trên nền giấy trắng và thật sai lầm nếu phủ nhận những đóng góp của anh trong suốt thời gian qua.

Từ lâu, Ronaldo quá quen với việc phải hứng chịu những lời chỉ trích. Tại Juventus, thật cay đắng cho tiền đạo người Bồ Đào Nha khi những người yêu mến anh, từng đứng dậy vỗ tay tán dương sau khi cầu thủ này lập siêu phẩm vào lưới Gianluigi Buffon tại Allianz năm 2018, giờ đây lại cho rằng anh hết thời và nên sớm ra đi.

Khi sự kỳ vọng ngày càng cao, các Juventini có quyền bày tỏ sự tức giận. Nhiệm vụ của "Bianconeri" là phải đáp lại điều đó bằng những màn trình diễn ấn tượng.

Song, đến lúc này, mùa giải 2020/21 sắp hạ màn, sân Allianz vẫn là công trường ngổn ngang. Sự thành công hay thất bại trong mỗi trận đấu đều phụ thuộc quá nhiều vào phong độ của Ronaldo.

Áp lực rất lớn đang đè nặng lên Ronaldo. Ảnh: Getty.

Bất công quá lớn

Siêu sao 36 tuổi là điểm tựa chiến thắng cho tập thể, là thủ lĩnh, một mình vực dậy tinh thần cho các đồng đội nếu Juventus gặp bất lợi. Đây là điều anh chưa từng trải qua kể từ ngày đầu tiên đặt chân đến Turin.

Trong quá khứ, Juventus luôn có những cá tính lớn, sẵn sàng làm tất cả vì màu áo của mình, như Mario Mandzukic, Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci. Giờ đây, Mandzukic chia tay Juventus, thủ quân Chiellini thường xuyên phải làm bạn với giường bệnh, Bonucci không còn tiếng nói đủ lớn, Buffon trở về nhưng lại an phận với băng ghế dự bị. Ngoài Ronaldo, không ai trong số họ thực sự tỏ ra khát khao và là một thủ lĩnh trên sân cỏ.

Những cầu thủ trẻ như Weston McKennie, Federico Chiesa chưa thực sự hiểu được tầm quan trọng của các danh hiệu đối với Juventus. Theo thời gian, Ronaldo ngày càng bất lực và cảm thấy cô đơn.

Nỗi cô đơn ấy sẽ càng lớn hơn khi Dybala, Rodrigo Bentancur nhiều khả năng rời Allianz trước ngày 30/6 nhằm giúp Juventus thu về 100 triệu euro và tránh vi phạm Luật Công bằng tài chính.

Phó chủ tịch Pavel Nedved từng khẳng định CR7 sẽ vẫn gắn bó với Juventus sau mùa hè sắp tới. Thế nhưng, lời cam kết ấy liệu có đủ để khiến ngôi sao số 1 của họ cảm thấy hạnh phúc?

Phía trước Juventus sẽ là cuộc chạm trán đầy căng thẳng với Atalanta thuộc vòng 31 Serie A (diễn ra lúc 20h ngày 18/4). Nếu phải nhận thất bại, các vị khách sẽ rơi xuống vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng và có nguy cơ bị Napoli san bằng cách biệt về điểm số.

Theo xác nhận của HLV Andrea Pirlo, Ronaldo sẽ không thể tham dự trận đấu này do chấn thương. Thêm một lần nữa, Juventus cần tìm ra lời giải cho bài toán “không CR7 trong trận cầu lớn”.

Đối với Ronaldo, ngay cả khi Juventus có vé tham dự UEFA Champions League và vô địch Cúp quốc gia, niềm vui của anh cũng chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Sau đó, trong năm cuối của hợp đồng với "Bianconeri", mũi nhọn sẽ tiếp tục phải đối mặt với nỗi buồn mênh mang.

Lời chia tay sẽ là cái kết đẹp nhất cho mối duyên lành giữa Juventus và Ronaldo, dù cho giấc mộng chinh phục trời Âu của “Lão phu nhân” vẫn còn dở dang.

Sao trẻ Juventus không chuyền bóng cho Ronaldo Federico Chiesa có pha xử lý khó hiểu trong chiến thắng 3-1 của Juventus trước Genoa ở vòng 30 Serie A tối 11/4 (giờ Hà Nội).

Hải Đăng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/noi-co-don-cua-ronaldo-post1205585.html