Nói chuyện lớn tiếng, người đàn ông bị đâm chết tại quán nhậu

Vào quán nhậu, thấy Nguyễn Thanh Phong cùng người em là Hồ Hoàng Phúc (19 tuổi) đang uống trong quán và nói chuyện lớn tiếng khiến Tuấn khó chịu. Tuấn bước qua 'nhắc nhở' nên xảy ra xô xát, trong lúc tức giận, Tuấn dùng vỏ bia đâm tử vong Nguyễn Thanh Phong.

Ngày 18/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Tuấn (27 tuổi, trú tại khóm Tây Khánh 1, phường Mỹ Hòa,TP Long Xuyên) điều tra về hành vi “giết người”.

Nạn nhân là anh Nguyễn Thanh Phong (30 tuổi, trú cùng địa phương).

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Dân Trí.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Dân Trí.

Theo Dân Trí, vào tối 16/7, Tuấn cùng bạn gái đến ăn tại một quán nhậu trên đường Hà Hoàng Hổ (thuộc khóm Tây Khánh 4, phường Mỹ Hòa).

Lúc này, Nguyễn Thanh Phong cùng người em là Hồ Hoàng Phúc (19 tuổi) đang uống trong quán và nói chuyện lớn tiếng khiến Tuấn khó chịu.

Một lúc sau, Tuấn thấy Phúc lấy dây nịt ra để lên bàn, nghĩ là bị Phúc và Phong khiêu khích, kiếm chuyện,Tuấn đã cầm vỏ 2 chai bia đập vỡ và bước qua bàn Phúc đang ngồi nói chuyện.

Theo VOV, xô xát xảy ra, trong cơn nóng giận, Tuấn lấy mảnh vỡ vỏ bia rồi đâm trúng vùng cổ Phong, cú đâm chí mạng khiến Phong gục tại chỗ và tử vong ngay sau đó.

Đối tượng Trần Văn Tuấn. Ảnh: báo Công an.

Gây án xong, Tuấn chở bạn gái rời khỏi hiện trường, rồi cùng thuê xe taxi bỏ trốn xuống thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang trong đêm.

Sau thời gian vận động, đến khoảng 14h ngày 17/7, Tuấn đã đến Công an phường Mỹ Hòa đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Hiện vụ việc đang được lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/noi-chuyen-lon-tieng-nguoi-dan-ong-bi-dam-chet-tai-quan-nhau-3248707.html