Nồi cháo tình thương của nữ CSGT

Nhằm san sẻ yêu thương, thể hiện tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, xã hội, Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) CA tỉnh Quảng Nam đã tổ chức phát cháo tình thương và tặng quà cho hàng trăm bệnh nhi điều trị tại Bệnh viện Nhi Quảng Nam... Có mặt tại buổi phát cháo tình thương, chúng tôi chứng kiến không khí hăng say, nhộn nhịp, phấn khởi của các nữ CSGT khi tận tay nấu những suất cháo thơm ngon, bổ dưỡng trao cho các bệnh nhi. Từ sáng sớm, mỗi người một việc, chẳng ai bảo ai, các thành viên của Hội phụ nữ Phòng CSGT làm tất cả mọi việc để có được nồi cháo mang đến Bệnh viện đúng lúc bệnh nhi thức giấc. Đại úy Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Hội Phụ nữ, Phòng CSGT chia sẻ: 'Tuy không phải công việc chuyên môn nhưng các thành viên của Hội vẫn tỏ ra rất 'có nghề' trong mọi công tác từ chuẩn bị đến nấu nướng, khi triển khai hoạt động mọi người đều phấn khởi, hưởng ứng nhiệt tình. Với các thành viên của Hội, mang đến niềm vui, nụ cười cho các bệnh nhi là điều hạnh phúc nhất. Dù những món quà không lớn nhưng bằng chính tình cảm chân thành, sự quan tâm, chia sẻ hy vọng sẽ giúp các em vượt qua nỗi đau bệnh tật'.

Các nữ CSGT tham gia nấu cháo tình thương.

Buổi phát cháo tại Bệnh viện nhi diễn ra trong vòng 30 phút nhưng có đến gần 200 suất đã đến tay các bệnh nhi. Nhiều bệnh nhi và người nhà tỏ rõ sự chân thành, cảm động khi nhận những suất cháo từ những chiến sĩ mang quân phục CAND. Chị Ngô Thùy An, có con điều trị tại Bệnh viện Nhi phấn khởi: "Tôi rất cảm động trước tình cảm của những nữ CSGT. Tuy bận rộn với công việc hằng ngày nhưng họ vẫn tranh thủ thời gian mang hơi ấm đến với các bệnh nhi khiến tôi thật sự cảm phục. Điều đấy là chưa kể đến những suất cháo chất lượng...". Để có thể duy trì hoạt động phát cháo tình thương, Hội Phụ nữ Phòng CSGT triển khai chương trình "Quỹ Heo đất hưởng ứng hoạt động vì người nghèo" do hội viên của Hội đóng góp kinh phí và sẽ trích ra để thực hiện trong những hoạt động. "Xuất phát từ chính tinh thần chia sẻ, đồng cảm với những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh xung quanh nên từ khi kêu gọi Quỹ heo đất đã giúp hội thực hiện thành công nhiều chương trình, hoạt động hướng đến cộng đồng. Mỗi thành viên một cánh tay nhưng với sức mạnh của tập thể sẽ làm được nhiều điều hữu ích", Đại úy Nguyễn Hoàng Anh, bộc bạch.

Trao tận tay những suất cháo thơm ngon, giàu dinh dưỡng đến bệnh nhi.

Bên cạnh hoạt động phát cháo tình thương, Hội Phụ nữ Phòng CSGT còn trao tặng 10 suất quà mỗi suất gồm sữa và 300 nghìn đồng cho 10 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện. Trước đó, Hội cũng đã phối hợp cùng phường Tân Thạnh (TP Tam Kỳ) triển khai chương trình phát cháo và tặng quà cho các bệnh nhân tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Kế hoạch sắp tới, Hội phụ nữ Phòng CSGT sẽ tiếp tục có những hoạt động thiện nguyện, hướng về người nghèo, đặc biệt là đối tượng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện tốt phần việc "Phụ nữ CSGT đến với phụ nữ nghèo, trẻ em bất hạnh", góp phần nâng cao hiệu quả cuộc vận động "Xây dựng phong cách người Công an nhân dân: Bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ" và phong trào thi đua "Phụ nữ CAND học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo vì An ninh Tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững.

Tặng quà cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh.

PHI NÔNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/74_191579_noi-chao-tinh-thuong-cua-nu-csgt.aspx