'Nỗi buồn' hoa, trái phục vụ Tết

Những ngày này, nông dân trồng hoa và chuối tại các địa phương trong tỉnh đang đối mặt với nhiều âu lo. Bởi nguồn cung hoa thì nhiều, nhưng sức mua rất yếu; còn những vườn chuối hiện trong cảnh đìu hiu do hậu quả của cơn bão cuối năm 2020.

Những vườn hoa vắng khách

Về làng hoa Nghĩa Hiệp (Tư Nghĩa) vào thời điểm này, không có cảnh nhộn nhịp bán mua hoa Tết như tháng Chạp các năm trước. “Năm nay, dự lường dịch Covid-19 gây khó khăn, sức mua giảm, gia đình tôi trồng khoảng 500 chậu hoa cúc, chỉ bằng một nửa so với năm trước. Giờ này mọi năm, hoa đã có thương lái mua hết rồi, còn năm nay, ít người hỏi mua lắm”, bà Nguyễn Thị Xuyến, ở thôn Hải Môn, xã Nghĩa Hiệp bộc bạch.

Nông dân xã Nghĩa Hiệp (Tư Nghĩa) chăm hoa cúc phục vụ thị trường tết Tân Sửu 2021. Ảnh:T.Nhị

Trong vụ hoa tết Tân Sửu 2021, làng hoa Nghĩa Hiệp có khoảng 500 hộ trồng hoa, gia đình nhiều khoảng 1.000 chậu, ít thì 200 - 300 chậu. Các năm trước, khoảng cuối tháng 11 âm lịch là rất nhiều thương lái từ các tỉnh, thành phố về chọn, đặt cọc, rồi gửi lại chăm sóc, đến cận Tết chở đi bán ở các thị trường trong và ngoài tỉnh. Thế nhưng năm nay, thương lái “vắng bóng”, khiến người trồng hoa âu lo. “Mỗi ngày, chờ mãi cũng chỉ vài ba người đến hỏi giá cả, nhưng hầu như hỏi xong là đi, chứ không đặt mua. Lo lắm, vì trồng cả nghìn chậu, gia đình tự chở ra chợ hoa xuân bán thì không thể làm nổi”, ông Nguyễn Văn Bốn, ở thôn Đông Mỹ, xã Nghĩa Hiệp cho hay.

Tương tự, tại nhiều nơi trồng cúc chậu như “làng hoa” ở khu gần Trường Đại học Phạm Văn Đồng (TP.Quảng Ngãi), xã Nghĩa Mỹ (Tư Nghĩa), những vườn hoa hàng nghìn chậu vẫn đang đợi người đến mua. Năm nay, các nhà vườn vẫn giữ ổn định giá như năm trước, một số vườn giá giảm khoảng 10 - 20%, song số hoa hiện chưa bán được vẫn khá lớn.

Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Hiệp Trần Văn An cho biết: “Hoa năm nay rất đẹp, nở đúng Tết, nhưng ngặt nỗi là rất ít thương lái về đặt mua hoa như mọi năm. Nếu bán sỉ không được, các hộ dân phải thuê xe chở đi các nơi bán, chủ yếu là chợ hoa xuân của tỉnh. Năm nay, mưa bão hoành hành, việc trồng hoa phải tốn thêm chi phí phân, thuốc. Giờ mà bán không được, người dân lỗ nặng”.

Mất mùa vụ chuối Tết

Từ lâu, cây chuối ngự đã trở thành thu nhập chính của hơn 200 hộ dân ở xã Hành Tín Đông (Nghĩa Hành). Những năm trước, thời điểm này, “vựa chuối” đang chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch để cung ứng thị trường Tết, thương lái tìm đến tận vườn để đặt hàng. Mỗi năm, người dân thu lợi từ 10 - 15 triệu đồng trên mỗi sào đất trồng chuối. Thế nhưng, trái ngược với không khí vui tươi, phấn khởi của mùa “hái quả ngọt”, người dân nơi đây lại đang phải bận rộn chăm sóc, cải tạo lại cũng như trồng những cây chuối mới.

Nhiều diện tích chuối của nông dân trong tỉnh vẫn chưa thể phục hồi. Ảnh: H.Hoa

Gia đình ông Nguyễn Ngọc Hậu, ở thôn Nguyên Hòa, đang lo lắng Tết này sẽ thất thu vụ chuối. “Bình thường, mỗi buồng chuối cho từ 5 - 7 nải, mỗi nải bán được 20.000 đồng. Có ngày bán 5 - 7 buồng chuối kiếm 500 - 700 nghìn đồng. Đặc biệt, vụ Tết có thể thu về gấp 3 lần so với các ngày thường. Kinh tế gia đình trông mong vào chuối. Vậy mà giờ đây, sau cơn bão số 9, cả vườn chuối đã hư hỏng hết, chẳng có gì để bán”, ông Hậu nói buồn.

Theo Chủ tịch UBND xã Hành Tín Đông Trần Bê, toàn xã có 25ha chuối ngự, đã đăng ký trong Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP). Mấy năm nay, nhờ trồng chuối ngự mà nhiều gia đình trở nên khá giả. Đặc biệt, dịp Tết, chuối bán rất được giá, người trồng chuối ngự lại có thêm nguồn tiền tích lũy. Vậy mà năm nay, người dân thất thu lớn. Hiện địa phương đang tập trung khôi phục lại vựa chuối. Tuy nhiên, do thời tiết mưa lạnh kéo dài, nên chuối không phát triển. Với thời tiết như này, phải đợi qua mùa Xuân, thời tiết ấm áp mới mong có chuối bán lại như trước.

Không riêng gì vùng trồng chuối ngự, mà các vùng trồng chuối chát, chuối Đồng Nai... trong tỉnh cũng bị thất thu vụ chuối Tết. Từ sau cơn bão số 9 vào cuối tháng 10.2020 đến nay, cũng đã gần 3 tháng trôi qua, đi dọc các vùng trồng chuối trong tỉnh, hình ảnh những vườn chuối siêu vẹo, lá chuối bị xé rách tả tơi vẫn còn hiện diện.

Trong khi đó, chuối cũng trở thành cây kinh tế của người dân các huyện miền núi. Song, do bị gió bão quần nát, chuối (trái và hoa) đã trở nên khan hiếm. Ông Hồ Văn Trung, ở xã Trà Hiệp (Trà Bồng) chia sẻ: “Có thương lái hỏi mua với giá từ 50 - 80 nghìn đồng/buồng chuối mà không có bán. Các năm, chừng này bán chuối cũng kiếm được dăm ba triệu để mua sắm Tết, còn năm nay chuối hư hết, nên không biết lấy gì lo Tết nữa...”.

T.NHỊ - H.HOA

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2025/202101/noi-buon-hoa-trai-phuc-vu-tet-3040583/