Nỗi buồn, giọt nước mắt của những đứa trẻ phải nằm viện không được thể đi khai giảng như các bạn

Những đứa trẻ không may bị mắc bệnh về máu đang điều trị tại Bệnh viện Huyết học Trung ương rất buồn vì không thể tham dự ngày khai giảng.

Giọt nước mắt đã rơi…

Chiều ngày 4/9, tại khoa Nhi Bệnh viện Huyết học Trung ương rất nhiều bệnh nhi vui mừng vì được xuất viện để về kịp tham dự khai giảng (5/9). Trong những nụ cười thì lại có những giọt nước mắt của những bệnh nhi ở lại vì bị “lỡ hẹn” không thể tham gia ngày khai giảng năm học mới.

Khi nhìn các bệnh nhi trong phòng chuẩn bị về quê để có thể tham gia khai giảng năm học mới, chị Trịnh Thị Hoa (Phủ Lý, Hà Nam) đã không cầm được nước mắt. Suốt 3 năm nay, con trai chị là bé Trịnh Văn Mạnh (15 tuổi) không được tham dự khai giảng năm học mới cùng các bạn.

Nỗi buồn của những đứa trẻ bị "lỡ" không kịp tham gia khai giảng do không may mắc phải những căn bệnh về máu.

Chị Hoa chia sẻ, trước khi mắc bệnh, bé Mạnh có 6 lần được dự khai giảng năm học mới cùng với bạn và thầy cô. Tuy nhiên, khi học lớp 7, bé Mạnh thường xuyên phải đi viện.

“Thời gian đó, con đi viện triền miên, ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Con đi viện được 1 tháng sau đó về nhà đi học lại ốm sốt và phải nghỉ học. Khi con đi khám ở bệnh viện tỉnh, bác sĩ chẩn đoán vị viêm phế quản tái đi tái lại nhiều lần. Gia đình tôi đưa cháu ra Hà Nội khám mới biết cháu bị mắc ung thư lympho. Đã hai năm rồi con không còn được về đi học, tôi chỉ mong trời cho con sức khỏe để được đi học như bạn bè”, chị Hoa xúc động nói.

Suốt 3 năm không được gặp các bạn khiến cho Mạnh rất nhớ trường, nhớ lớp. “Bây giờ mong muốn lớn nhất của con là khỏi bệnh, có sức khỏe để về đi học cùng các bạn và thầy cô. Con rất muốn được tới trường dự khai giảng như các bạn…”, bé Mạnh chia sẻ.

Bố ơi! không đi khai giảng có sao không?

Cùng tâm trạng với bé Mạnh đó là trường hợp của bé Trần Quang Minh (8 tuổi, Lào Cai). Quang Minh không may bị mắc phải căn bệnh bạch cầu cấp khi đang rất khỏe mạnh. Bố của bé Quang Minh cho hay, khi thấy con nổi hạch cổ, gia đình cho xuống bệnh viện nhi khám và cháu được phát hiện mắc bệnh về máu.

Theo dự định, Quang Minh sẽ cùng bố về Lào Cai để kịp dự khai giảng vào ngày 5/9, nhưng do vừa tiêm xong nên ở lại bệnh viện thêm một ngày.

Bé Quang Minh tâm sự: “Năm nay, đáng ra con lên lớp 4 nhưng do đi điều trị bệnh, nghỉ nhiều quá nên không đủ điều kiện để được lên lớp lên. Cho nên, năm nay con tôi vẫn phải học lớp 3”.

Khi nghe thấy bố nhắc tới chuyện không thể về tham dự khai giảng năm học cùng các bạn và thầy cô, vẻ mặt cậu bé Quang Minh thoáng buồn.

Đây là lần đầu tiên, bé Ánh Tuyết (Cao Bằng) không được dự khai giảng năm học mới do phải ở viện điều trị căn bệnh suy tủy xương. Bé Tuyết rất buồn, nhớ các bạn và mong muốn sớm được về đi học.

“Con cảm thấy rất buồn vì không được dự khai giảng năm học mới cùng các bạn. Khoảng 10 ngày nữa thì con mới hết đợt điều trị, sau đó con sẽ được về học cũng các bạn rồi", Ánh Tuyết nói. Mặc dù thường xuyên phải đi điều trị nhưng bé Tuyết vẫn tranh thủ lúc rỗi để ôn bài.

Ngọc Minh

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/song-khoe/noi-buon-giot-nuoc-mat-cua-nhung-dua-tre-phai-nam-vien-khong-duoc-the-di-khai-giang-nhu-cac-ban-20180904220603757.htm