Nỗi buồn cửa hàng Hà Nội một thời sầm uất

Tình hình dịch bệnh vẫn còn căng thẳng, chưa kịp khởi sắc thì hết đợt dịch này lại đợt dịch khác ập tới, buôn bán khó khăn, la liệt cửa hàng trên những con phố sầm uất nhất thủ đô đóng cửa, trả mặt bằng. Rất nhiều chủ nhà giăng biển ngóng đợi khách thuê mà nửa năm nay không thấy đâu. Kèm theo đó là giá thuê tụt dốc, nhưng không phải cứ hạ giá là có chủ mới, bởi đầu tư vào lúc này vẫn là một mối hoài nghi lớn của nhiều người... Những tấm ảnh dưới đây là phản ánh chân thực về tình hình ảm đạm của mặt bằng nhà phố cho thuê...

"Điểm nóng" về cửa hàng trên phố Kim Mã trước kia rất hiếm cửa hàng cho thuê, thì nay la liệt cho khách thuê lựa chọn

"Điểm nóng" về cửa hàng trên phố Kim Mã trước kia rất hiếm cửa hàng cho thuê, thì nay la liệt cho khách thuê lựa chọn

Chủ cũ đã dọn đi, nhưng chủ mới thì chả thấy đâu

Đây từng là một hiệu quần áo thời trang rất nổi tiếng

Quán thịt nướng ở địa điểm đắc địa trên phố Đào Tấn đang đóng cửa ngóng ngày trở lại

Ngay cạnh đó là một cửa hàng khác đã đóng từ đầu năm vì kinh doanh ế ẩm

Vài cửa hàng liền trên con phố Nguyễn Thái Học sầm uất đã đóng cửa cho thuê từ lâu

Một số cửa hàng còn vớt vát, bên cạnh những cửa hàng đã im lìm

Cách đây 2 năm để thuê được một cửa hàng nhỏ ở đoạn phố Kim Mã này là vô cùng khó, kể cả với mức giá vài chục triệu đồng/tháng cho diện tích chỉ độ 20m2

Nhưng nay thì tha hồ lựa chọn, vấn đề là khách thuê lại vắng bóng

Thi thoảng lắm mới bắt gặp một cửa hiệu đang tranh thủ đầu tư để đón đầu khi hết dịch, nhiều người đang bị coi là "liều lĩnh"

Liên tiếp những cửa hàng cho thuê nhiều tháng qua mà không có khách

Liên tiếp những cửa hàng cho thuê nhiều tháng qua mà không có khách

Cách đây 2 năm, muốn thuê một mặt bằng như thế này gần như không có cơ hội

Cửa hàng hoa đang thanh lý nốt mấy cái tủ kệ sau khi trả mặt bằng

Cho thuê cả nhà cũng không đắt khách

Chủ nhà để lửng cửa cho đỡ bí, và xem có ai gọi hỏi thuê thì trả lời cho tiện

Vẫn có một số shop thời trang tiếp tục vượt dịch, nhưng khách thì rất hiếm

Bà gánh hàng rong lại có cơ hội... ngồi mặt phố, cơ hội này chỉ có ở Hà Nội hàng chục năm trước

Có những đoạn phố mà cửa hàng đóng cửa san sát nhau như nghỉ tết

Bác bảo vệ đang "say giấc nồng" vì nhiệm vụ đơn giản chỉ là chẹn ghế ngồi ở lối ra vào

Bình An

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/noi-buon-cua-hang-ha-noi-mot-thoi-sam-uat-n192178.html