Nỗi buồn cũ ở khu dân cư mới

Lại than thở chuyện gì vậy Tư Phước Lý?

Bò thả rông trong KĐT Phước Lý thuộc địa bàn P. Hòa Minh.

- Chuyện ở Khu đô thị (KĐT) Phước Lý chỗ Tư đây mà NXD. Mang tiếng KĐT mới chớ còn mất an ninh và kém văn minh lắm.

- Tư kể nghe thử xem.

- KĐT Phước Lý nằm trên địa bàn P. Hòa Minh (Q. Liên Chiểu) và P. Hòa An (Q. Cẩm Lệ). Hiện có rất đông người dân đến mua đất làm nhà ở, nhiều tuyến đường thuộc địa bàn P.Hòa Minh gần như xây kín nhưng vẫn chưa được đặt tên đường. Thêm nữa, tình trạng gia súc chăn nuôi thả rông trong KĐT không chỉ gây mất vệ sinh mà còn ảnh hưởng đến TTATGT. Hằng ngày, có đàn bò khoảng hơn 30 con đi lại tự do trong KĐT, ăn cỏ ở các lô đất trống cùng thức ăn thừa tại điểm tập kết rác thải, vừa phóng uế bừa bãi, vừa gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đáng lo ngại hơn là tình trạng trộm cắp vặt diễn biến hết sức phức tạp.

Qua lời kể của Tư Phước Lý, đầu tháng 11-2018, NXD đã có chuyến thực địa và ghi nhận thông tin phản ánh của người dân về việc mất an ninh và văn minh ở nơi đây là có cơ sở. NXD thiết nghĩ, chính quyền P. Hòa Minh và Q. Liên Chiểu cần phải có giải pháp căn cơ để khắc phục tình trạng mất an ninh và văn minh ở KĐT Phước Lý. Đặc biệt, hằng đêm, lực lượng an ninh cơ sở cần tăng cường tuần tra phòng chống tội phạm, không để tình trạng trộm cắp vặt lộng hành, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Cũng như cần phải xử lý dứt điểm tình trạng chăn nuôi gia súc thả rông như bò, dê, lợn ở KĐT.

N.X.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_198454_.aspx