Nơi bình yên cho những đứa trẻ bị 'chối bỏ' tại Tuyên Quang

Vào một buổi sáng mùa đông giữa tháng mười một âm lịch năm 2019, khi đoàn thiện nguyện 'Nụ Cười Yêu Thương' và những nhà hảo tâm có mặt tại thôn Cầu Cháy, xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đến trao tặng cả tinh thần và vật chất đến cho những con người âm thầm, lặng lẽ làm công việc 'đón các bé bị cha mẹ chối bỏ' về chôn cất tại Nghĩa trang Cầu Cháy. Tất cả mọi người không khỏi xót xa và cảm phục bởi câu chuyện của người quản trang về những năm tháng cần mẫn đi đón những sinh linh bất hạnh không được cất tiếng khóc chào đời.

Ông Nguyễn Văn Đỗ, năm nay 60 tuổi. Ông kể rằng, ông bắt đầu công việc từ các đây 5 năm trước. Lúc ấy cả đội chỉ có 5 người và duy nhất ông là con trai thay phiên nhau đi đón các bé khi nghe tin ở đâu đó trong tỉnh Tuyên Quang có những bé xấu số. Bởi suy nghĩ không để các Bé phải chịu sự lạnh lẽo và đưa các con về với Chúa nhanh nhất nên ông dù đêm hôm, mưa nắng cũng không quản ngại khó khăn lên đường. Những ngày đầu, mọi người nói ông và cả đội là gàn dở.

Nhưng càng về sau, mọi người trong xóm quanh làng đêu hiểu và cảm phục những việc làm của đội và tham gia đội ngày càng đông. Đến bây giờ toàn đội đã có hơn 30 người. Như vậy có nghĩa là nhiều số phận bất hạnh sẽ được đưa về nghĩa trang Cầu Cháy để chôn cất. Những việc làm của ông Đỗ và mọi người ở xã Vĩnh Lợi đã được sự ủng hộ của chính quyền địa phương và kết nối các tấm lòng thiện nguyện trên cả nước chung tay ủng hộ kinh phí xây dựng nghĩa trang Cầu Cháy để lấy chỗ cho các bé an nghỉ cuối cùng.

Ông Nguyễn Văn Đỗ, Quản trang nghĩa Trang Vĩnh Lợi. Người âm thầm đi đón các bé “xấu số” về với Chúa tại nghĩa trang Cầu Cháy

Ông Nguyễn Văn Đỗ, Quản trang nghĩa Trang Vĩnh Lợi. Người âm thầm đi đón các bé “xấu số” về với Chúa tại nghĩa trang Cầu Cháy

Không phải tự nhiên mà tại thôn Cầu Cháy, xã Vĩnh Lợi lại làm được việc này. Bởi nơi đây có hơn 90% cư dân theo đạo Thiên Chúa Giáo. Với quan niệm, dù chỉ là một giọt máu cũng là một cuộc đời. Vì thế, các bé xấu số vẫn được đối xử như người sống. Năm 2017, Linh mục Phêrô Đỗ Công Viên – Chánh xứ Đồng Dương cùng đội ông Nguyễn Văn Đỗ đã vận động người dân bán ruộng để mở rộng nghĩa trang và xây dựng những ngôi mộ tập thể để đưa các bé về chôn cất. Tổng diện tích đất đã mua là 9,7 sào, trong hai năm 2018 và 2019 người dân đã quyên góp 250 triệu đồng để cải tạo, san lấp mặt bằng. Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lợi đã hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giao cho Linh mục Phêrô Viên quản lý.

Đại diện nhóm Nụ Cười Yêu Thương trao tặng tiền và quà tài trợ của các mạnh thường quân cho Ông Nguyễn Văn Đỗ trước nhà quản trang

Bên cạnh đó, các mạnh thường quân cũng ủng hộ kinh phí xây dựng nghĩa trang Cầu Cháy. Từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2019, nhóm Nụ Cười Yêu Thương và các cá nhân, tổ chức đã ủng hộ 127.600.000 đ để xây dựng nghĩa trang, nhà quản linh (nhà bảo quản lạnh), tủ lạnh, đài tưởng niệm và khuôn viên nghĩa trang. Đến hôm nay, nghĩa trang đã đi vào sử dụng và 600 cháu đã có nơi bình yên để về với Chúa.

Khuôn viên nghĩa trang đã được các nhà hảo tâm quyên góp xây dựng và đi vào sử dụng

Vì rất nhiều lý do, những số phận bất hạnh không được cất tiếng khóc chào đời. Ở đâu đó trong cuộc sống này những việc làm như của Ông Nguyễn Văn Đỗ, và những con người thầm lặng đã, đang và sẽ tiếp tục làm là những việc làm có ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Đó là lòng trắc ẩn, tình nhân ái giữa con người với nhau. Qua đó, tuyên truyền giáo dục ý thức của con người sống có trách nhiệm với bản thân và xã hội. Mùa đông không còn lạnh nữa, khi mỗi một việc làm tốt của những con người bình dị thôn Cầu Cháy, xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang được lan tỏa yêu thương. Được biết rằng, ngoài Tuyên Quang thì Thái Nguyên cũng đã có mô hình này và nhận được nhiều sự ủng hộ của các mạnh thường quân. Mong rằng tất cả mọi người cùng chung tay góp sức nhân rộng các mô hình nhân ái. Sống tốt đời, đẹp đạo, bình an trong tâm cho tất cả mọi người.

Tô Tính

Nguồn Sao Pháp Luật: http://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/noi-binh-yen-cho-nhung-dua-tre-bi-quotchoi-boquot-tai-tuyen-quang-6688/