Nơi bão, lũ đi qua

Những ngày qua, đồng bào cả nước và kiều bào nước ngoài đang hướng về các địa phương miền Trung bị thiệt hại do bão, lũ, trong đó có tỉnh Quảng Nam. Không nằm ngay tâm bão số 12, nhưng gió lớn và mưa lũ, sạt lở đất cũng khiến 36 người thiệt mạng cùng hàng chục người khác bị thương. Nhà sập hoàn toàn, hơn 100 ngôi nhà sập hoàn toàn và hư hỏng trên 70%; hoa màu bị tàn phá vô số kể. Đi qua những vùng thiệt hại do bão lũ, cảnh hoang tàn, tang thương vẫn hiện hữu...

CBCS Công an Quảng Nam giúp dân khắc phục sạt lở sau lũ. Ảnh: NGỌC THI

Tang thương sau bão lũ

Ngày 15-11, tại những địa phương thuộc các huyện Điện Bàn, Thăng Bình, TP Tam Kỳ và H. Bắc Trà My nơi chúng tôi đi qua, cảnh hoang tàn, tang thương vẫn vẹn nguyên. Ngôi nhà nhỏ ở thôn Phú Đông, xã Tam Phú, TP Tam Kỳ của chị Nguyễn Thị Xinh gần nửa tháng qua ngày nào cũng đông người lui tới, thăm hỏi động viên sau tai nạn lật tàu cá câu mực QNa 91739 TS (có 36 thuyền viên) tại vùng biển Sông Tử Tây đầu tháng 11 làm chồng chị-anh Nguyễn Ngọc Ban cùng chủ tàu là ông Lương Tấn Xí tử vong. Đến ngày 8-11, thi thể 2 người cùng các thuyền viên được cứu sống mới được các lực lượng cứu hộ đưa vào bờ. Chị Xinh nức nở: "Hai vợ chồng sinh được 5 người con. Mấy chục năm qua anh ấy là trụ cột gia đình. Năm 2002, cháu đầu-Nguyễn Thị Siêng, 13 tuổi cũng chết trong bão lũ. Nay anh bỏ mẹ con ra đi, không biết các cháu sống ra sao đây". Chị Xinh nói thêm, trước mắt có lẽ vừa lo tang cho anh, vừa vực dậy lo cho cháu thứ 2 theo học xong năm cuối đại học Nông Lâm Huế. Các cháu còn lại tính sau chứ giờ tang gia bối rối chưa thể tính được gì. Lúc chúng tôi đến nhà, gia đình vừa làm xong bữa cơm cúng giáp tuần cho anh Ban. Những người đi bạn cùng anh trên chiếc tàu xấu số cũng quây quần bên bàn thờ hương khói nghi ngút. Bạn bè, hàng xóm tới thăm ai cũng nước mắt lưng tròng.

Hội đồng hương Quảng Nam tại TP Hồ Chí Minh trao quà cho gia đình anh Nguyễn Thanh Bình, H. Bắc Trà My có 3 người chết do sạt lở núi.

Ở H. Bắc Trà My, bầu không khí tang thương cũng đang vây khắp các thôn bản. Ảnh hưởng của bão số 12 làm 12 người dân trong huyện thiệt mạng. Đau lòng nhất là vụ sạt lở núi tại tổ Đồng Bộ, TT Trà My làm 5 người chết và 4 người bị thương, trong đó có gia đình vĩnh viễn mất 3 người thân. Nhiều người dân nơi đây bàng hoàng kể lại: Chiếu tối 5-11, do sợ mưa lũ lớn nên 2 gia đình có nhà tại chân núi Chim chạy qua nhà anh Nguyễn Thanh Bình ở nhờ vì nhà kiên cố hơn. Lúc này nhà anh Bình có mẹ là Nguyễn Thị Hồng, vợ - Hồ Thị Ái và em trai - Nguyễn Thanh Phương ở nhà, còn anh theo đoàn dân quân đi kiểm tra bão lũ trên núi. Đến 19 giờ cùng ngày, bất ngờ ngọn núi sạt lở xuống đúng ngôi nhà anh Bình khiến mẹ, vợ, em trai của anh cùng 2 người khác bị vùi lấp, tử vong; 4 người khác bị thương nặng. Thời điểm đó, con trai duy nhất 3 tuổi của anh Bình - cháu Nguyễn Thành Đạt do đi chơi ở nhà hàng xóm nên thoát chết... Ngồi trước 3 di ảnh, anh Bình nước mắt rưng rưng: "Lúc người thân mất tôi đang bị kẹt lũ trên núi nên cũng không biết mà về làm lễ khâm liệm được. Vài ngày sau về đến nhà, tôi mới lịm người khi biết mẹ, vợ và em không còn nữa. Tội cho con nhỏ nữa chưa hiểu rõ mô tê, mấy ngày nay cứ nhìn lên bàn thờ hỏi bà, mẹ và chú đi đâu? Tôi cùng bà con hàng xóm chỉ biết nói dối, mọi người phải đi làm xa lắm, lâu lâu mới về!".

Cũng ở Bắc Trà My, trận sạt lở núi chiều 5-11 ngăn ngang dòng chảy xiết trên sông Trường khiến nước lớn xô qua bờ đối diện đã phá hủy hoàn toàn 2 ngôi nhà tại thôn 2, Trà Giang, làm 1 người chết và nhiều người bị thương. Bà Vy Thị Đức nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng: "Khi đó, núi sạt đất xuống sông. Do bị chặn dòng nên nước cuồn cuộn phi thẳng lên bờ đối diện nơi chúng tôi ở cứ như cảnh sóng thần trên ti-vi. Cũng may, lúc đó có vài trẻ em, người già đi chơi nhà khác, ra ngoài, chứ ở trong nhà, chắc là thảm họa rồi"...

Tại xã Trà Giang, H. Bắc Trà My, những ngôi nhà sập đổ vẫn còn ngổn ngang.

Chung tay xoa dịu nỗi đau

Trên đây chỉ là 3 trong số gần 36 gia đình của tỉnh Quảng Nam có người chết do lũ lớn và ảnh hưởng của bão 12. Tại các huyện Điện Bàn, Duy Xuyên, Đại Lộc, Thăng Bình, Núi Thành, Tiên Phước, Nam Trà My, Quế Sơn và Phước Sơn cũng có hơn 30 gia đình mất đi người thân cùng hơn 100 nhà bị sập hoàn toàn và hư hại trên 70%, người dân đang đối mặt với cảnh màn trời chiếu đất; gia cầm, hoa màu bị nước lũ nhấn chìm, có nơi gần như mất trắng. Khắp các thôn bản, cảnh ngổn ngang bùn đất do sập lở núi, nhà sập, tốc mái, hoa màu chìm trong bùn đất... Để kịp thời hỗ trợ cho bà con vùng bão lũ Quảng Nam, ngoài hỗ trợ khẩn cấp và phát động ủng hộ từ chính quyền, các ban ngành tỉnh Quảng Nam, các tổ chức từ thiện, xã hội, nhà hảo tâm khắp cả nước cũng đang hướng về các địa phương bị thiệt hại nặng.

Trong chuyến theo đoàn hội đồng hương Quảng Nam tại TP Hồ Chí Minh đến thăm các gia đình gặp nạn sau trận thiên tai, ông Nguyễn Văn Tuấn-Hội trưởng hội đồng hương cho biết: Sau khi có thông tin bà con quê nhà bị thiệt hại nặng, anh em trong hội đã liên lạc với nhau, tổ chức cuộc họp nhanh và quyết định vận động, quyên góp đợt 1 gần 500 triệu đồng lên đường về quê cứu trợ khẩn cấp cho bà con. Theo đó, đã hỗ trợ gần 80 hộ gia đình có người chết, nhà sập hoàn toàn tại các huyện Điện Bàn, Duy Xuyên, Đại Lộc, Thăng Bình, Núi Thành, Bắc Trà My, Nam Trà My, Quế Sơn... mỗi trường hợp 4 triệu đồng và quà thiết yếu. Hội đang quyên góp đợt 2 để hỗ trợ cho khoảng 1.000 hộ gia đình có người bị thương và thiệt hại khác. Ông Tuấn cho biết thêm, qua liên lạc với những nhóm hội đồng hương Quế Sơn, Nông Sơn, Hiệp Đức tại Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh, hiện anh em cũng đã vận động được hơn 3 tỷ đồng, dự kiến cuối tuần này sẽ về các địa phương bị thiệt hại của Quảng Nam.

Trong chuyến đi ngày 15-11, chúng tôi chứng kiến có tới hơn 20 đoàn từ thiện của tỉnh và các địa phương khác trên cả nước đăng ký, làm việc với các địa phương để được hỗ trợ hàng hóa, tiền đến với bà con vùng lũ. Có thể dù không thể ngày một, ngày hai vực dậy được hết cuộc sống của bà con vùng bão lũ thiệt hại, nhưng những chuyến đi ấy, nghĩa cử ấy, cộng đồng khắp nơi đang chung tay cùng chính quyền tỉnh, các địa phương chia sẻ, động viên bà con gượng dậy sau thiên tai.

Công Hạnh

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_175661_vo-ng-ba-n-ke-t-cuo-c-thi-hoa-khoi-sinh-vien-vie-t-nam-2017.aspx