Nỗi ân hận muộn màng của hung thủ sát hại cả nhà em trai

Sau khi xuống tay sát hại 4 người trong gia đình em trai, Nguyễn Văn Đông (53 tuổi, trú tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội) trưng ra một bộ mặt vô cùng bình thản, đôi khi còn nhoẻn miệng cười khi khai nhận về hành vi của mình với cơ quan chức năng.

Nhưng tại phiên tòa sơ thẩm, kẻ sát nhân này lại trưng ra một bộ mặt rất khác, hối lỗi, đau khổ và rơi nước mắt khi nghe lại hành vi tàn ác của mình. Dù kẻ phạm tội đã lĩnh án tử hình, nhưng với những nạn nhân sống sót sau vụ án này, nỗi đau sẽ còn đeo đẳng mãi…

Ba tháng trước, vụ án này gây xôn xao dư luận, vì thế, tại phiên tòa ngày 11-12, đã có rất nhiều người theo dõi phiên xử. Cũng vì hung thủ và nạn nhân là người cùng một nhà nên khi được hỏi, ai cũng tỏ ra ái ngại và vô cùng đau xót. Một người nhà nạn nhân chia sẻ: "Tôi là người nhà của cả hai bên nên cũng không biết nói gì, chỉ mong pháp luật xử công minh, đúng tội để làm gương răn đe cho những người khác".

Nguyễn Văn Đông khóc lóc tại tòa.

Nguyễn Văn Đông khóc lóc tại tòa.

Đến dự phiên tòa với tư cách là nạn nhân, chị Đỗ Thị Hồng Nhung, người duy nhất sống sót sau vụ truy sát cùng chồng là Nguyễn Văn Hiệp đều đeo khăn tang; khuôn mặt chị Nhung dường như chưa hết bàng hoàng, đầu và cổ vẫn còn những vết sẹo lớn. Trong lúc bà Nguyễn Thanh Vân - đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đọc cáo trạng, vợ chồng chị Nhung cùng bị cáo Nguyễn Văn Đông đều rơi nước mắt.

Cho đến khi đại diện Viện kiểm sát đọc đến thương tích trên người các nạn nhân, Nguyễn Văn Đông sụp xuống, lấy hai tay ôm mặt và không kìm được cảm xúc trước những tổn thương mình đã gây ra cho các cháu, các em mình. Ngồi ở phía sau, chị Nhung không giấu được sự uất hận khi nhìn về phía bị cáo. Hành động tàn ác của ông bác đã khiến chị mất đi đứa con thơ và bản thân cũng suýt mất mạng.

Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Văn Đông là anh ruột của ông Nguyễn Văn Hải (SN 1969, ở gần kề nhà Đông, trú tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng). Ông Hải và Đông được bố, mẹ chia cho hai mảnh đất và đã làm nhà riêng ở cạnh nhau. Năm 2016, ông Hải mua thêm phần đất của ông Nguyễn Văn Mến (anh ruột của Đông và ông Hải). Mảnh đất này chạy dọc từ nhà ông Hải đến nhà Đông.

Khoảng 20h ngày 29-8-2019, anh Nguyễn Văn Hiệp (SN 1993, con trai ông Hải) đến nhà Đông thông báo mấy hôm nữa gia đình anh này sẽ xây nhà trên thửa đất mua của ông Mến. Anh Hiệp cũng hỏi Đông về việc có thắc mắc gì về ranh giới giữa hai nhà nữa không. Lúc này, Đông cho rằng việc này phải do bố, mẹ của anh Hiệp sang nói chuyện nên Đông đuổi anh Hiệp về.

Sau đó, Đông cho rằng mâu thuẫn giữa hai gia đình là do lỗi của anh Hiệp và bà Doãn Thị Việt (SN 1970, vợ ông Hải) vì hai người này đã xúi bẩy ông Hải, làm hai anh em mâu thuẫn. Từ đó, Đông nảy sinh ý định sẽ giết chết bà Việt và anh Hiệp để trả thù.

Vụ thảm sát ở Đan Phượng được báo chí rất quan tâm.

Khoảng 7h30 phút ngày 1-9-2019, Đông mang theo một con dao dài khoảng 40 cm bản dao rộng 6 cm đầu nhọn chuôi gỗ đi sang nhà ông Hải. Khi đi đến cổng ngõ nhà ông Hải, Đông gặp bà Việt và dùng dao đâm, chém em dâu ngã gục ngay tại ngõ. Sau đó, đối tượng cầm dao đuổi theo anh Hiệp nhưng không đuổi kịp.

Thấy ông Hải chạy phía sau, Đông quay lại dùng dao chém em trai làm ông Hải ngã gục xuống đất. Thấy bà Việt nằm gần chồng, Đông tiếp tục đi đến chém lên người bà Việt.

Sau khi chém vợ chồng em trai, Đông đi vào trong sân nhà em trai, gặp chị Nguyễn Thị Bắc (con gái ông Hải) nên đã dùng dao chém vào đầu chị này. Chị Bắc bị thương bỏ chạy sang khu vườn trống gần đó, Đông đuổi theo đâm chém tiếp khiến cháu gái ngã gục tại vườn.

Tiếp theo, Đông đi vào nhà dùng chuôi dao đập ô kính cửa buồng, mở cửa đi vào, thấy chị Đỗ Thị Hồng Nhung (con dâu ông Hải) đang bế cháu Nguyễn Đỗ H.M.(SN 2018, con chị Nhung) bỏ chạy ra đến cổng bị trượt chân ngã.

Đông dùng dao đâm, chém chị Nhung và cháu M. Hậu quả vụ án, ông Hải và chị Bắc tử vong tại chỗ còn chị Nhung, cháu M. và bà Việt được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 19-8.

Đến 10h cùng ngày, bà Việt tử vong, cháu M. được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức cấp cứu nhưng đến 14h cùng ngày cũng đã tử vong. Nguyên nhân tử vong của ông Hải, bà Việt, chị Bắc, cháu M. là do mất máu cấp không phục hồi. Chị Nhung do được cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết nhưng bị thương tích nặng, tổn hại 56% sức khỏe…

Thừa nhận những gì cáo trạng đã truy tố là hoàn toàn đúng, khi HĐXX đặt câu hỏi: "Nguyên nhân nào dẫn đến hành vi của bị cáo?", Đông tiếp tục khóc lớn, không thể trả lời câu hỏi của HĐXX.

Tại phiên tòa, trả lời câu hỏi của HĐXX về nguyên nhân dẫn đến vụ việc nói trên, anh Nguyễn Văn Hiệp cho biết, ông bà nội anh Hiệp có để lại cho ba anh em ông Mến, Đông, Hải 3 mảnh đất. Trong đó, ông Mến có mảnh đất to nhất. Năm 2016, gia đình anh Hiệp có mua lại mảnh đất của gia đình ông Mến.

Vợ chồng chị Nhung đeo khăn tang đến tòa.

Vào khoảng năm 2016, gia đình anh có xây tường rào gần nhà ông Đông tại phần đất đã mua của gia đình ông Mến thì có xảy ra mâu thuẫn với nhà ông này. Năm 2017, 2 gia đình tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, lúc này bị cáo túm cổ mẹ anh Hiệp và đòi thuê “xã hội đen” giết bà này.

Trước khi vụ án xảy ra 3 ngày, anh Hiệp có đi sang nhà bị cáo để thông báo về việc chuẩn bị xây nhà trên phần đất mua lại của ông Mến. Lúc đó, ông Đông trợn mắt bảo anh Hiệp là "mày đi về".

Đến sáng ngày 1- 9, khoảng 7h30 phút, anh Hiệp đang chuẩn bị đi làm, thay quần áo cho con thì nghe thấy tiếng chó sủa và tiếng kêu cứu thất thanh ngoài ngõ. Lúc đó, vừa ngó ra thì thấy ông Đông cầm dao chém nhưng anh Hiệp chạy được.

Sau phần trả lời của các nhân chứng và người liên quan, Nguyễn Văn Đông được yêu cầu đứng dậy kể lại sự việc ngày hôm đó. Đông khai rằng sau khi gây án liền trở về nhà có ý định tự tử bằng cách cắm kéo vào ổ điện nhưng bị chập cầu chì mất điện. Sau đó, bị cáo xuống nhà vệ sinh tiếp tục cắm kéo vào ổ điện tại đây nhưng lại tiếp tục nổ cầu chì.

Toàn cảnh phiên xét xử.

Do tự tử bất thành, bị cáo cầm dao ra ngoài đường, thấy nhiều người nằm bị thương ngổn ngang. Lúc này, người dân địa phương có mặt tại hiện trường cũng van xin Đông dừng tay nhưng bị cáo đe dọa và tiếp tục lao vào chém những người đang nằm ở đây.

"Bị cáo suy nghĩ như nào về hành động của mình?", HĐXX đặt câu hỏi sau phần trả lời của Nguyễn Văn Đông. Nghe câu hỏi, Đông òa khóc rồi nói: "Bị cáo vô cùng ân hận, xin lỗi HĐXX và vong hồn các cháu các em của bị cáo tha thứ".

Khi được nói lời cuối cùng, Nguyễn Văn Đông xin HĐXX cho phép mình về nhà để thắp nén hương cho các em, cháu. Đồng thời bị cáo gửi lời xin lỗi tới các em, cháu.

Phiên tòa khép lại với bản án tử hình dành do Nguyễn Văn Đông cùng khoản bồi thường. Những giọt nước mắt không cứu được Đông khỏi án tử. Còn với các nạn nhân, họ cũng không sung sướng gì dù công lý đã được thực thi. Người xưa có câu "Một giọt máu đào hơn ao nước lã", nhưng trong vụ án này, câu nói ấy mới đắng đót làm sao.

Ngọc Trâm

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/chuyen-tinh-tien-tu-toi/noi-an-han-muon-mang-cua-hung-thu-sat-hai-ca-nha-em-trai-574857/