Nỗi ân hận của cụ ông dùng dao chém chết con trai

Chỉ vì mâu thuẫn trong lời ăn tiếng nói hằng ngày mà cụ ông 80 tuổi đã dùng dao chém liên tiếp vào người con trai gây tử vong. Hình ảnh bị cáo tóc đã bạc, da nhăn nheo, dáng người khắc khổ, gầy gò, ốm yếu hầu tòa khiến người chứng kiến thấy vừa đáng thương, vừa đáng trách.

Chỉ vì mâu thuẫn trong lời ăn tiếng nói hằng ngày mà cụ ông 80 tuổi đã dùng dao chém liên tiếp vào người con trai gây tử vong. Hình ảnh bị cáo tóc đã bạc, da nhăn nheo, dáng người khắc khổ, gầy gò, ốm yếu hầu tòa khiến người chứng kiến thấy vừa đáng thương, vừa đáng trách.

Bị cáo Lô Văn Viên.

Bị cáo Lô Văn Viên.

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ ngày 9-6, Lô Văn Viên (1939, trú bản Bà, xã Hữu Kiệm, H. Kỳ Sơn, Nghệ An) đi làm vía cho một gia đình trong bản. Sau khi xong, ông Viên ở lại ăn cơm, uống rượu cùng gia chủ. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày khi về nhà thì thấy con trai là Lô Văn Vông (1971) đang ngồi ở khu vực bếp. Thấy cha về, anh Vông nói “Đi nhà họ thì ăn uống cho bằng hết”. Lô Văn Viên đáp “Tau không ăn hết, mà uống rượu không phải uống rượu của mi, tau uống của họ mà chỉ uống 3 chén thôi”. Sau đó Viên tiếp tục nhắc đến chuyện con trai không chịu lấy vợ “Mày không chịu lấy vợ sau này bố mẹ chết thì mày không biết ở với ai”. Vông vặn lại “Có chết thì chết ngày hôm nay đi”.

Sau đó hai cha con tiếp tục cãi cọ. Nghe con trai nói coi mình không bằng con chó, Viên tức giận đi vào buồng ngủ lấy ra một con dao nhọn chém trúng đầu con khiến anh Vông ngã ra nền nhà. Tức giận vì bị chém, anh Vông dùng hai tay bóp cổ, xô cha ngã xuống, Viên dùng chân đạp mạnh vào người con khiến anh Vông ngã ra sau rồi tiếp tục dùng dao chém 4 nhát vào người con. Nghe tiếng ồn ào, nhiều người dân đã đến can ngăn cha con Lô Văn Viên. Anh Vi Văn Sơn thấy hai cha con đang giằng co nhau con dao nên đã chạy lại tước dao mang đi cất. Mặc dù được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng anh Lô Văn Vông đã tử vong sau đó. Lô Văn Viên ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội sau 1 ngày gây án.

Ngày 22-10, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Lô Văn Viên về tội “Giết người”. Trước tòa là cụ ông năm nay đã 80 tuổi, tóc bạc, da nhăn nheo, thân hình gầy gò đứng không vững. Không ai ngờ rằng, ông là bị cáo trong một vụ án giết người và đặc biệt lại giết chết con trai của mình. Mặc dù sức khỏe giảm sút nhưng Lô Văn Viên vẫn còn minh mẫn nhớ lại từng tình tiết của vụ việc.

Do tuổi cao, sức yếu nên bị cáo 80 tuổi được tại ngoại chờ ngày thi hành án.

Bị cáo Viên khai nhận, do bực tức việc 6 năm nay con trai Lô Văn Vông không cho mình ăn cơm chung. “Năm 2014 nó tuyên bố, ai làm được, kiếm được thì người ấy ăn chứ không ăn chung mâm nữa. Trong khi nó còn trẻ, khỏe, còn làm lụng được còn tôi già yếu, ốm đau mà nó không cho tôi ăn cùng. Từ đó đến nay, tôi đi cúng được đồng nào chỉ đủ tiền mua mì tôm hay cá về tự nấu ăn, vợ tôi thì lúc ăn với tôi, lúc ăn với nó”, bị cáo Lô Văn Viên buồn bã.

Cũng theo lời của bị cáo, do xuất phát từ việc không ăn chung với nhau nên thỉnh thoảng giữa hai cha con thường xảy ra mâu thuẫn và cãi cọ. “Tôi có 6 đứa con nhưng 4 đứa thì đã lập gia đình ở riêng với vợ con rồi nên không muốn phiền đến, còn trong nhà có hai đứa con sống chung là Vông và con trai út sinh năm 1981. Cả hai đứa đều chưa lấy vợ, trong khi đứa út thì nghiện ma túy nên tôi cũng buồn chán, nhục nhã lắm. Tôi nhiều lần khuyên Vông lấy vợ mà nó cứ cãi lại”, bị cáo nói.

Nhớ lại sự việc xảy ra ngày 9-6, bị cáo Lô Văn Viên nói một phần do lâu nay bị con trai hắt hủi nên mâu thuẫn cứ âm ỉ. “Bị cáo còn bực tức chuyện con trai chửi mình “không bằng con chó” nên đã không kiềm chế được bản thân và vào buồng lấy dao ra chém bừa. Sau khi gây ra sự việc, bị cáo rửa tay chân rồi vào buồng ngủ, sáng hôm sau bị cáo bắt xe đến nhà con trai ở bản Lạ, xã Lượng Minh, H. Tương Dương trốn, sau đó nghe tin CA đang tìm mình nên mới quay về đầu thú. Bây giờ bị cáo thấy ân hận về việc mình làm”, Viên thuật lại.

Còn anh Vi Văn Sơn, người làm chứng trong vụ việc cũng cho biết: “Việc anh Lô Văn Vông và ông Lô Văn Viên ăn riêng mấy năm nay ở làng xóm cũng nhiều người biết. Anh Vông là người cộc tính, hay uống rượu, thỉnh thoảng giữa hai cha con thường xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ nhau”.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo Lô Văn Viên nguy hiểm cho xã hội, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống đã dùng dao cướp đi tính mạng của con trai mình. Bị cáo có tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo. Bị cáo từng có thời gian dài đi bộ đội và tham gia chiến đấu tại Lào và nay đã tuổi cao sức yếu. Trong vụ án này, bị hại cũng có một phần lỗi. Căn cứ vào các tình tiết tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lô Văn Viên 5 năm tù về tội “Giết người”. Do tuổi già, sức khỏe yếu nên bị cáo Viên được tại ngoại chờ ngày thi hành án.

Kết thúc phiên tòa, cụ ông 80 tuổi đeo chiếc túi xách đựng tư trang cá nhân do người con rể mang xuống lên vai, sau đó cúi chào HĐXX một cách cung kính như muốn nói lời cảm ơn tòa rồi ra về.

DƯƠNG HÓA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_214776_noi-an-han-cua-cu-ong-dung-dao-chem-chet-con-trai.aspx