Nỗi ám ảnh mang tên container

(NLĐO)- Thật đau xót khi thấy cặp kính cận, đôi giày cùng chiếc xe máy nằm cạnh xác của nạn nhân Mã Đăng Khoa. Càng chạnh lòng hơn khi nhìn nụ cười rạng rỡ trong tấm hình thẻ đoàn viên, di vật tìm thấy trong ví của em…

Chưa hết bàng hoàng vì cái chết của cô bé Nguyễn Thị Hội - nạn nhân bị tài xế lái xe container cán ba lần đến chết, tôi lại bị ám ảnh bởi “hung thần” container cũng vừa cướp đi sinh mạng của em Mã Đăng Khoa tối 23-6 trước sân khấu Trống Đồng (quận 1- TPHCM). Cho đến giờ phút này vẫn chưa biết trong vụ tai nạn trên lỗi thuộc về ai, nhưng nhìn một thanh niên trẻ chết thảm trên vũng máu đỏ tươi, rất đông người đi đường bức xúc, đòi phải điều tra làm rõ ngay. Giọng nói đầy căm phẫn, một nhân chứng kể lại: “Tôi đã đuổi theo nhưng không hiểu sao tài xế container vẫn chạy luôn. Một mình tôi lực bất tòng tâm đành ghi lại biển số chiếc xe này. Đề nghị ngành công an điều tra ngay. Nếu tài xế cố tình bỏ chạy thì phải xử lý hình sự, không để người chết oan được”. Thật đau xót khi thấy cặp kính cận, đôi giày cùng chiếc xe máy nằm cạnh xác của nạn nhân. Mã Đăng Khoa chỉ mới 21 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của đời người. Khi lực lượng công an lập hiện trường, tôi càng chạnh lòng hơn khi nhìn nụ cười rạng rỡ trong tấm hình thẻ đoàn viên, di vật tìm thấy trong ví của em… Nỗi ám ảnh mang tên container khiến nhiều người đặt câu hỏi: Có nên cho xe container vào những tuyến đường trung tâm TP khi nhịp sống TP về đêm còn nhộn nhịp, xe máy lưu thông đầy ắp trên đường? Tại sao không lùi thời gian container vào khu trung tâm trễ hơn? Nên cấm container vào trung tâm TP khi đại lộ Đông- Tây sẽ đưa vào hoạt động nay mai... Cái chết của em Hội, em Khoa, của anh Trần Đình Nam (công tác tại Tổng cục an ninh điều tra, Bộ công an) và nhiều nạn nhân khác là tiếng chuông cảnh báo các nhà quản lý giao thông nên xem xét lại, đừng để container trở thành “hung thần” ám ảnh người dân TP.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20100626043112820p0c1077/noi-am-anh-mang-ten-container.htm