Nỗi ám ảnh của người dân Nậm Bắt

Sau cơn bão số 2 tháng 7/2014, tại thôn Nậm Bắt, xã Tân Tiến, huyện Bảo Yên (Lào Cai) xuất hiện một vết nứt lớn, chạy dài trên dãy núi gần nơi người dân sinh sống.

Nhiều hộ dân vẫn phải sống trong ngôi nhà tạm bợ, chờ di chuyển

Ngay lập tức, hơn 20 hộ dân sống dưới chân núi được yêu cầu di dời khẩn cấp. Tuy nhiên, sau gần 4 năm, việc di dời vẫn chưa xong. Trong khi, mùa mưa lũ đang cận kề.

Có thể nói, gần 4 năm qua, người dân thôn Nậm Bắt luôn sống trong nỗi sợ hãi. Minh chứng cho điều này là mỗi mùa mưa lũ, thanh niên trai tráng thôn Nậm Bắt không dám đi làm ăn xa vì phải thường trực để… sẵn sàng chạy. Những gia đình chỉ có người già, trẻ nhỏ phải dời ra lán tạm để đảm bảo an toàn. Có hộ cố thủ ở lại nhà cũ nhưng ngày ăn không ngon, đêm ngủ không yên.

Ông Trương Văn Diễn, người dân thôn Nậm Bắt than thở: “Mùa mưa lũ thì lo lắm. Mưa lũ to thì không dám ngủ. Giờ chẳng biết làm thế nào, cứ ở trong cái nhà này thôi. Chúng tôi vẫn phải ở đây, chờ khi nào Nhà nước giúp đỡ di chuyển thì mới ổn định được. Mong sao chúng tôi sớm được chuyển tới khu ở mới để đỡ lo sợ”. Được biết, gia đình ông Diễn thuộc diện khó khăn, hai vợ chồng già nên nỗi sợ hãi dường như nhân lên gấp bội.

Đã có 6/27 hộ dân được chuyển tới nơi ở mới

Tính đến nay, Nậm Bắt mới có 6/27 hộ dân được di chuyển tới nơi ở mới. Những căn nhà gỗ đầu tiên được dựng lên, giữa vô vàn ngổn ngang. Anh Trương Văn Nhàn, cùng thôn Nậm Bắt chia sẻ, ở nhà cũ sợ lắm, chả biết bị sạt lở lúc nào. Dù chuyển tới nơi ở mới, nhưng thực tế, vợ chồng anh Nhàn vẫn coi đây chỉ là nơi ở tạm. Nhà dựng lên để làm chỗ ngủ với ăn cơm thôi, điện nước đều chưa có. Hằng ngày, anh phải đi rất xa mới có thể lấy nước về cho cả nhà dùng. Con đường dẫn vào khu ở mới thì ngổn ngang đất, trơn trượt.

Con đường đất trơn trượt dẫn vào khu tái định cư

Ông Lý Văn Nội, Chủ tịch UBND xã Tân Tiến cho biết, các hộ dân bây giờ chuyển sang chỗ mới còn đang rất khó khăn vì chưa có điện và nước sinh hoạt. Hiện mới chỉ có 6 hộ đã được di chuyển theo hình thức tái định cư xen ghép. Đại diện xã Tân Tiến mong cấp trên quan tâm đầu tư, sớm hoàn thiện khu ở mới để người dân có thể về ở, vơi bớt nỗi sợ hãi.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, dự án sắp xếp dân cư ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm cho các hộ dân thôn Nậm Bắt sau 2 năm nằm trên giấy do khó khăn về kinh phí, đến nay đang được gấp rút thực hiện, dự kiến bàn giao vào tháng 9/2018. Tuy nhiên, hạ tầng cơ sở như điện, đường, nước sạch từ nguồn vốn bổ sung của Trung ương thì đang gặp khó khăn, sẽ phải giải quyết sau.

Ông Hoàng Quang Đạt, Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên cho biết, con đường dẫn vào khu tái định cư vẫn là đường đất, độ dốc lớn, trơn trượt, đi lại mất an toàn. Chính vì vậy, tỉnh Lào Cai đã khảo sát và đề xuất với Bộ NN-PTNT bố trí thêm kinh phí khoảng 10 tỷ đồng để làm đường, dẫn điện vào cho người dân. Việc này tỉnh đã hoàn thiện hồ sơ thiết kế, giải phóng mặt bằng xong và chỉ chờ vốn từ Trung ương là bắt tay làm ngay.

Công tác san gạt đang được đẩy nhanh tiến độ, giao mặt bằng cho người dân

Một góc khu tái định cư Nậm Bắt

KẾ TOẠI

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/noi-am-anh-cua-nguoi-dan-nam-bat-post222247.html