Nỗi ám ảnh của cô gái làm nghề livestream bị gắn mác 'cởi' câu khách

Nhiều cô gái đang làm nghề livestream cho rằng, họ đang bị đánh đồng và nhận những lời khiếm nhã từ dư luận vì chỉ có một số cá nhân 'cởi', 'khoe hàng' khi livestream để câu khách.

“Những cô gái đang cố “cởi” để bán hàng trên facebook khiến cho mọi người đánh đồng những người đang làm nghề livestream với họ. Chẳng qua chỉ là “một con sâu làm rầu nồi canh” mà thôi”, Đỗ Thu Hương, người đã có nhiều kinh nghiệm chia sẻ.

Thời gian gần đây, mạng xã hội liên tục xuất hiện những clip livestream bán hàng của những cô nàng khá xinh đẹp, ăn nói có duyên để hút khách, bán được nhiều hàng. Thậm chí nhiều cô gái còn chấp nhận “cởi”, hở bạo để có thể bán được nhiều hàng trên facebook.

Dù nhận được những lời chỉ trích, “gạch đá” từ dư luận nhưng những cô gái này vẫn bất chấp. Chính vì thế, những người làm nghề livestream đang bị gắn mác “cởi” mới kiếm được tiền.

Nhiều cô gái làm nghề livestream đã lên tiếng khi bị gắn mác với một số người cố “khoe hàng” câu khách. Cô nàng xinh đẹp Đỗ Thu Hương (nickname Hermy Meo), người đang “dấn” mình vào nghề livestream này cho biết: “Đây là công việc yêu thích của tôi, khi bắt đầu làm tôi cảm thấy bản thân mình hợp với nghề này. Tôi luôn muốn thể hiện mình, muốn nói chuyện với người khác nhưng lại sợ đám đông. Nhưng khi chọn công việc này, ngồi với chiếc điện thoại hay máy tính, tôi sẽ thoải mái thể hiện tính cách của mình một cách tự nhiên nhất và làm đúng với những gì mà người thuê yêu cầu, tuy nhiên không đi quá giới hạn cho phép”.

Thu Hương livestream bán hàng nhưng không hề "cởi" vẫn hút khách.

Thu Hương livestream bán hàng nhưng không hề "cởi" vẫn hút khách.

Theo Thu Hương, làm nghề livestream là phải nói chuyện với tất cả mọi người trên đất nước đủ mọi tính cách và quan điểm, chẳng khác gì làm dâu trăm họ. Mà ai khi làm điều này cũng hiểu được rằng, khi livestream có người thích nghe mình nói, nhưng cũng có một số “ném đá” và cho rằng mình đã làm phiền họ. Thậm chí, những người làm nghề livestream phải nghe cả những lời chê, chửi của khách hàng khi họ không vừa lòng.

“Mỗi lần gặp tình huống như vậy tôi cũng buồn, tủi thân vì đây là công việc chính đáng mà mình đã lựa chọn. Chỉ vì một vài cô gái thích cởi, hở để câu khách mà dư luận đánh đồng với hàng loạt những người đang làm nghề livestream khác. Mỗi khi những clip hở của một vài cô gái livestream xuất hiện là dư luận lại có cái nhìn ác ý về nghề livestream hoặc dễ dàng đánh giá phẩm chất của người livestream, nói những lời tục tĩu. Khi chúng tôi nghe họ đánh đồng mình như vậy thì cảm thấy rất đau lòng”, Thu Hương tâm sự.

Cô nàng cho rằng dù làm bất cứ nghề gì cũng không thể "khoe thân" bất chấp để kiếm tiền.

Cùng tâm trạng với Thu Hương, cô nàng Hồng Hạnh (làm nghề livestream đã được hơn 2 năm) chia sẻ: “Có những ngày livestream, tôi bán được hàng trăm sản phẩm. Nhưng có được lượng khách lớn như vậy thì tôi phải nói khá nhiều và “diễn” đủ trò. Tuy nhiên, chúng tôi cũng phải ăn mặc lịch sự để không bị mang tiếng “khoe hàng” câu khách, nếu làm như vậy thì sẽ không được bền lâu”.

Dù có ăn mặc kín đáo và không bao giờ có lời lẽ đong đưa khi livestream, thế nhưng Hồng Hạnh vẫn gặp không ít phiền phức. Vì bán hàng phải cho số điện thoại, nên Hồng Hạnh liên tục nhận được số điện thoại nhắn tin “khủng bố”, rủ đi chơi. Có người còn tán tỉnh, gạ tình vì cho rằng cứ làm nghề livestream là rất dễ dàng đi chơi.

“Một lần, tôi cùng vài người bạn đi chơi, khi ra đường, có những người nhận ra tôi liền nhìn với ánh mắt nhòm ngó, dò xét. Tôi rất khó chịu và suy nghĩ nhiều về việc này. Tôi nghĩ, xuất hiện những hiện tượng người livestream khoe hàng để câu kéo người xem là con số rất ít, mang tính cá nhân chứ không đại diện cho số đông người làm nghề. Vì thế, mong mọi người hãy có cái nhìn thật chính xác và bình xét chuẩn để những người làm nghề không tủi thân, mang ám ảnh khi ra đường”, Hồng Hạnh bày tỏ.

Mai Thu

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/am-anh-cua-co-gai-lam-nghe-livestream-bi-gan-mac-coi-cau-khach-a394696.html