Noel sớm dưới mái trường của các em nhỏ khiếm thị

Ngày 19/12, trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu phối hợp cùng Quỹ hạt mầm yêu thương tổ chức 'Thắp sáng Noel' dành cho học sinh toàn trường, đặc biệt đây là một món quà tinh thần vô cùng có ý nghĩa dành cho các bạn nhỏ khiếm thị đang là học tập và sinh hoạt tại đây.

Tháng 12 đến ai ai cũng nghĩ đến ngày lễ Noel , ông già noel, cây thông hay những hộp quà nhỏ xinh. Hòa chung không khí ngày hôm nay trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu tổ chức cho các em nhỏ noel sớm.

Tháng 12 đến ai ai cũng nghĩ đến ngày lễ Noel , ông già noel, cây thông hay những hộp quà nhỏ xinh. Hòa chung không khí ngày hôm nay trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu tổ chức cho các em nhỏ noel sớm.

Trong buổi lễ, hàng loạt các tiết mục nghệ thuật đặc sắc được các em nhỏ thể hiện. Đây là một ngày đặc biệt với các học sinh khiếm thị Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu, khi nghe thầy cô thông báo sẽ có chương trình noel cùng Á hậu Ngọc Trâm đến tặng những món quà ý nghĩa các bạn nhỏ học tập tại đây.

Với mục đích tổ chức hoạt động mang lại niềm vui đến các học sinh, chương trình còn muốn giúp cho các em học sinh hiểu được việc tận dụng, tiết kiệm năng lượng và làm sao để có thể góp phần bảo vệ môi trường một cách hiệu quả nhất, cây thông xanh chính là một hoạt động vô cùng ý nghĩa.

Bên cạnh đó với thông điệp: “Dù các em học sinh khiếm thị có thể không nhìn thấy ánh sáng, nhưng trong trái tim và trong tâm hồn các em có thể phát ra những thứ ánh sáng kì diệu khác” sẽ lan tỏa đi khắp mọi nơi.

Cây thông được thắp sáng lung linh bằng năng lượng mặt trời.

Nhằm tuyên truyền về vấn đề chống biến đổi khí hậu – Bảo vệ môi trường và lan tỏa tình yêu thương đến cộng đồng một cây thông Noel “khổng lồ” do chính tay thầy và trò nhà trường trang trí và thực hiện được chính Quỹ hạt mầm yêu thương và Đại sứ Biến đổi khí hậu Quỹ hạt mầm yêu thương, á hậu Ngọc Trâm tài trợ hệ thống đèn phát sáng bằng năng lượng mặt trời.

Á hậu Ngọc Trâm chia sẻ: “Cây thông dưới kia không chỉ là một cây thông bình thường. Nhưng nó có những ý nghĩa vô cùng đặc biệt, ánh sáng làm cây thông trở nên rực rỡ được lắp đặt bằng hệ thông pin năng lượng mặt trời. Giúp cho các em học sinh trong trường hiểu được về việc bảo vệ môi trường, nâng cao được ý thức về việc tạo ra nguồn năng lượng xanh."

Nhiều mòn quà ý nghĩa được gửi tặng các bạn nhỏ.

Minh Kiệt học sinh tại trường chia sẻ: "Rất lâu rồi, năm nay em mới có được một buổi vui như thế này. Em rất cảm ơn chị Trâm cùng tất cả các anh, chị, cô chú… đã cho chúng em có cảm giác như thế này. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt, để mai sau cũng có điều kiện và được đi giúp đỡ các bạn trẻ khó khăn khác”.

Theo cô Phạm Thị Kim Nga, Hiệu trưởng Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu, năm học này tại trường có 165 em học sinh khiếm thị (trong đó có 80 học sinh nội trú) học hòa nhập với hơn 1.000 học sinh sáng. Không chỉ đem đến cho các em tri thức, các thầy cô còn mang đến cho các em ánh sáng của tình yêu thương, chắp cánh cho những đam mê nghệ thuật.“Ngoài học văn hóa, các học sinh khiếm thị được học nhạc, học vẽ, làm gốm, tin học, ngoại ngữ, tham gia vào các chương trình tình nguyện… Nhiều em đã đoạt giải thưởng về âm nhạc, tin học, trở thành những học sinh ưu tú. Thông qua các hoạt động như thế này giúp các em học sinh xoa dịu nỗi đau, giúp các em hòa nhập cộng đồng tốt hơn, biến những điều tưởng như không thể thành có thể”, cô giáo Kim Nga chia sẻ.

Phạm Tùng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/noel-som-duoi-mai-truong-cua-cac-em-nho-khiem-thi-a460221.html