Noel không chỉ là ngày hội của tôn giáo

Từ rất lâu rồi người dân ở Việt Nam không còn coi Noel là ngày lễ của những người theo đạo nữa. Mọi người dần coi như là một ngày lễ chung vào mùa đông để cùng cầu chúc nhau an lành.

Không khí ngày Noel như một ngày hòa chung của văn hóa và tôn giáo. Không ai còn phân biệt là mình theo tôn giáo nào. Cứ đến dịp Noel lại chúc nhau an lành, ấm áp bên người thân.

Các nhà thờ lớn trên toàn quốc, các tuyến đường lớn đều tắc nghẽn. Người người cùng đổ ra đường chờ tiếng chuông giáo đường vang lên để cùng chúc nhau an lành. Khoảnh khắc đó mọi người đều mong chờ một năm mới.

Tại nhà thờ chính tòa của Thái Bình, người dân đến trật kín thánh đường.

Phố đi bộ Bùi Viện tại TP HCM

Giáo sứ Bồng Tiên nhìn từ trên cao.

Nhà thờ La Vang - Quảng Trị

Nhà thờ Đức Bà

Người dân đến nhà thờ để cùng chụp ảnh, hòa chung không khí ấm áp.

Những hang động người dân tự làm để đêm Noel cầu mong Chúa giáng thế.

Một hang đá nhân tạo khác. Đây là nét văn hóa rất riêng của người theo đạo mỗi dịp Noel đến.

Một hình ảnh nhà thờ từ trên cao lung linh như truyện cổ tích.

Lê Linh

Nguồn DĐDN: http://enternews.vn/noel-khong-chi-la-ngay-hoi-cua-ton-giao-142509.html