Nobita chạy trốn ngay trước 'đám cưới thế kỷ' với Shizuka

Nếu như các thương hiệu phim hay nhân vật nổi tiếng hầu như đều gắn với ký ức của một thế hệ nhất định, thì Doraemon và nhóm bạn thân lớp 3E có lẽ là một trong những ngoại lệ hiếm hoi 'quen mặt' với rất nhiều thế hệ.

 Phần phim này có thể coi là hành trình trưởng thành đầy cảm động và trọn vẹn của cậu bé hậu đậu, chạm đến trái tim của mọi khán giả, dù là ở độ tuổi nào

Phần phim này có thể coi là hành trình trưởng thành đầy cảm động và trọn vẹn của cậu bé hậu đậu, chạm đến trái tim của mọi khán giả, dù là ở độ tuổi nào

Trong dịp kỷ niệm 50 năm thương hiệu Doraemon, Mèo Ú cùng những người bạn thân sẽ trở lại trong phần thứ hai của "Doraemon: Stand By Me", sau phần đầu tiên đã lấy đi không biết bao nhiêu nước mắt của khán giả vào năm 2014, cũng là phần phim thành công nhất của thương hiệu Doraemon cho tới hiện tại.

Nobita vì quá nhớ bà nội, đã quyết định quay về dòng thời gian quá khứ khi bà vẫn còn khỏe mạnh còn cậu thì mới là một em bé mẫu giáo đáng yêu

Trong "Doraemon: Stand By Me 2", Nobita vì quá nhớ bà nội, đã quyết định quay về dòng thời gian quá khứ khi bà vẫn còn khỏe mạnh còn cậu thì mới là một em bé mẫu giáo đáng yêu. Tại đây, Nobita lớp 3E đã một lần nữa được bà ôm trong vòng tay, nũng nịu như thời còn nhỏ xíu. Khi nghe “ước mong” của bà rằng muốn được gặp cô dâu của cháu trai một lần, Nobita đã kéo Mèo Ú cùng đến thế giới tương lai để biến ước nguyện của bà nội thành hiện thực.

Tiếp nối câu chuyện trong phần một, Nobita đã cầu hôn thành công Shizuka, đứng trước hạnh phúc mãi mãi về sau mà cậu đã luôn mong chờ từ hồi “thò lò mũi xanh”. Tuy nhiên, tất cả mọi người, bao gồm cả Nobita lớp 3E và Doraemon, đều “tá hỏa” khi phát hiện ra, Nobita trưởng thành đã biến mất ngay trước khi buổi lễ trọng đại nhất diễn ra.

Phần hình ảnh tiếp tục mang nét vẽ đặc trưng của Doraemon: Stand By Me, đồng thời mang tới cái nhìn về một Tokyo trong tương lai hiện đại cực kỳ sáng tạo

Cũng giống như phần phim trước đây, "Doraemon: Stand By Me 2" là sự kết hợp của cả những chương truyện quen thuộc đã ghi dấu ấn với khán giả trong phiên bản truyện tranh của cố tác giả Fujiko F. Fujio cũng như những chi tiết được sáng tạo mới toanh, vừa mang tới cảm giác hoài niệm cho các fan của bộ truyện đình đám, lại vừa khiến người xem không khỏi phấn khích và hồi hộp với những điều đang chờ đợi đôi bạn thân Nobita và Doraemon trong chặng đường phía trước.

Phần hình ảnh tiếp tục mang nét vẽ đặc trưng của "Doraemon: Stand By Me", đồng thời mang tới cái nhìn về một Tokyo trong tương lai hiện đại cực kỳ sáng tạo.

An Khê

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/nobita-chay-tron-ngay-truoc-dam-cuoi-the-ky-cung-shizuka-20210512213351099.htm