Nổ súng thị uy tại quán nhậu, nghi can bị công an vây bắt

Mâu thuẫn với bạn nhậu, Tuấn Anh rút súng bắn vào vách tường của quán để thị uy. Sau đó, Tuấn Anh bỏ đến chỗ khác nhậu tiếp thì bị công an vây bắt.

Quán Trúc, nơi Tuấn Anh nổ súng thị uy - Ảnh: Nguyễn Long

Ngày 4.5, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp Công an TP.Vũng Tàu điều tra vụ bắn súng xảy ra tại quán nhậu T. trên đường Ngô Quyền, P.Rạch Dừa (TP.Vũng Tàu).

Theo đó, cơ quan công an đã tạm giữ nghi can Lê Quách Tuấn Anh (37 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu) để điều tra làm rõ về hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 ngày 3.5, Tuấn Anh và anh T.Q.Đ (47 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu) đang ngồi nhậu tại quán T. thì xảy ra mâu thuẫn. Một lúc sau, Tuấn Anh rút trong người một khẩu súng rồi hướng về vách tường của quán bắn một phát. Sau đó, Tuấn Anh rời khỏi quán T., đi đến quán H.V. trên đường 30 háng 4 (TP.Vũng Tàu) nhậu tiếp.

Tiếp xúc với chúng tôi, anh Đ. thuật lại: Chiều 3.5, anh được người bạn mời đến quán T. để ăn liên hoan. Tại đây, ở bàn kế bên có anh S. là người quen nên anh Đ. cầm ly bia qua mời. Khi anh Đ. ngồi nói chuyện với anh S. thì lúc sau có Tuấn Anh đi taxi tới. Sau vài câu nói chuyện với một số người trong bàn anh S., Tuấn Anh quay sang chửi đổng nhưng không ai nói gì. "Tuấn Anh quay sang hỏi chuyện tôi bằng thái độ không nghiêm túc nên tôi không trả lời. Sau đó, Tuấn Anh nói: “Mày không biết tao là ai à?” rồi rút súng ra. Lúc này ai cũng khiếp sợ”, anh Đ. kể.

Nhận được tin báo, PC45 Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Công an TP.Vũng Tàu đến quán nhậu H.V. vây bắt Tuấn Anh.

Cơ quan công an thu giữ trong người Tuấn Anh 1 khẩu súng Rulo, 2 vỏ đạn và 2 đầu đạn.

Nguyễn Long

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/no-sung-thi-uy-tai-quan-nhau-nghi-can-bi-cong-an-vay-bat-959286.html