Nổ súng bắn chết đối thủ

Thách thức đối thủ đến nhà đánh nhau, Lê Hoàng Anh (1988, trú thôn Yên Cường, xã Đức Lạc, H. Đức Thọ, Hà Tĩnh) đã nổ súng khiến một người tử vong. Sau khi gây án, Anh định vượt biên để trốn. Tuy nhiên, trước sự truy lùng gắt gao của lực lượng Phòng CSHS CA tỉnh Hà Tĩnh nên Anh đã ra đầu thú sau 11 ngày chạy trốn.

Thách thức đối thủ đến nhà đánh nhau, Lê Hoàng Anh (1988, trú thôn Yên Cường, xã Đức Lạc, H. Đức Thọ, Hà Tĩnh) đã nổ súng khiến một người tử vong. Sau khi gây án, Anh định vượt biên để trốn. Tuy nhiên, trước sự truy lùng gắt gao của lực lượng Phòng CSHS CA tỉnh Hà Tĩnh nên Anh đã ra đầu thú sau 11 ngày chạy trốn.

CQĐT lấy lời khai của Lê Hoàng Anh.

CQĐT lấy lời khai của Lê Hoàng Anh.

Mang “kẹo bọc chì” tiếp đối thủ

16 giờ 30 ngày 20-9, người dân thôn Yên Cường giật thót người khi nghe 2 tiếng nổ vang lên chát chúa. Ngay sau đó, một nhóm thanh niên nháo nhác chạy ra từ nhà Lê Hoàng Anh, trong đó có một thanh niên ôm ngực đang túa máu. Nhóm thanh niên này nhanh chóng lên ô-tô đi khỏi hiện trường, còn người bị thương được đưa đến Bệnh viện đa khoa H. Đức Thọ cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Tiếp nhận thông tin, CAH Đức Thọ nhanh chóng đến hiện trường thực hiện các bước điều tra ban đầu. Xác định đây là vụ trọng án, CAH Đức Thọ đã chuyển hồ sơ vụ việc cho Phòng CSHS CA tỉnh điều tra theo thẩm quyền. Ngay sau đó, các trinh sát Đội trọng án thuộc Phòng CSHS phối hợp CAH Đức Thọ triển khai các biện pháp nghiệp vụ, thu thập thông tin, lấy lời khai của những người biết việc... Qua đó, bước đầu cơ quan CA xác định giữa Lê Hoàng Anh và Nguyễn Song Thao (1987, trú thôn Long Hòa, xã Đức An) có mâu thuẫn từ trước. Khoảng 15 giờ ngày 20- 9, Nguyễn Xuân Tập (em trai Thao) điện thoại cho Lê Hoàng Anh để hỏi nguyên do rồi thách thức đánh nhau. Sau đó Tập rủ Trần Cao Nguyên (1984, trú thôn Thanh Đình, xã Đức Thanh) đi “dằn mặt” Anh. Khoảng 16 giờ, Tập và Nguyên cùng một số đối tượng khác kéo đến nhà Anh. Lúc đó, Trần Cao Nguyên vừa bước vào cổng thì bị Anh dùng súng thể thao bắn trúng vùng ngực nên Nguyên cùng mọi người bỏ chạy. Tiếp đó, Anh cầm súng chạy từ ra ngõ, thấy nhóm đối thủ lên xe ô-tô BKS 38A- 099.10 bỏ chạy liền bắn một phát nữa vào nóc xe. Sau khi bị bắn trúng vào vùng ngực, Nguyên được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng tử vong do mất máu cấp. Sau khi gây án, Lê Hoàng Anh bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau khi củng cố tài liệu, chứng cứ, Phòng CSHS CA tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Hoàng Anh về tội “Giết người”.

Khẩu súng mà Lê Hoàng Anh dùng để gây án.

Hành trình chạy trốn của kẻ sát nhân

Xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án và sự nguy hiểm của đối tượng có tàng trữ vũ khí nóng đang lẩn trốn, Phòng CSHS đã nhanh chóng xác lập Chuyên án mang bí số “ĐTGN 918” để huy động tối đa lực lượng, phương tiện, sử dụng đồng bộ các biện pháp truy bắt đối tượng trong thời gian nhanh nhất, sớm ổn định tình hình. Các trinh sát dày dạn kinh nghiệm được chia thành nhiều mũi để lần theo “dấu vết” của đối tượng.

Sau nhiều ngày truy xét, với sự phối hợp trách nhiệm và có hiệu quả của các đơn vị nghiệp vụ Bộ CA, CA tỉnh Hà Tĩnh, CA tỉnh Nghệ An, CA tỉnh Lạng Sơn... Ban chuyên án (BCA) đã lần ra hành tung của Lê Hoàng Anh. Sau khi gây án, Lê Hoàng Anh vứt súng ở góc vườn, vào nhà gom vài bộ quần áo rồi ra TP Vinh (Nghệ An) ẩn náu rồi bắt xe ra Lạng Sơn. Đặt chân tới cửa khẩu Chi Ma (thuộc xã Yên Khoái, H. Lộc Bình, Lạng Sơn), Lê Hoàng Anh lân la hỏi dò và thuê được một người dân bản địa thông thuộc địa bàn đưa sang tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Xác định Lê Hoàng Anh là đối tượng tội phạm đặc biệt nguy hiểm nên các trinh sát phải rất thận trọng, có sự tính toán kỹ lưỡng, đặc biệt là khi đối tượng đang ẩn thân ở nước ngoài. Sau khi cân nhắc kỹ các phương án, trên cơ sở phân tích tâm lý đối tượng, Thủ trưởng cơ quan CSĐT CA tỉnh đã đồng ý cho BCA triển khai phương án thuyết phục bố đối tượng Anh ra Lạng Sơn để cùng các trinh sát vận động đối tượng ra đầu thú. Trong quá trình lẩn trốn ở Trung Quốc, qua mạng xã hội, Anh được các trinh sát và gia đình vận động thuyết phục và khuyên nhủ ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

20 giờ ngày 1- 10, biết khó có thể trốn được trước sự truy bắt quyết liệt, gắt gao của các lực lượng chức năng, Lê Hoàng Anh đã ra đầu thú tại trụ sở Cơ quan CA tỉnh Lạng Sơn, kết thúc chuỗi 11 ngày chạy trốn pháp luật. Ngay sau đó, Lê Hoàng Anh được các trinh sát di lý về Hà Tĩnh để xử lý theo quy định của pháp luật.

X.S

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_196159_no-sung-ban-chet-doi-thu.aspx