Nó nhầm

Buổi sáng, tản bộ trong công viên, đi trước tôi là một đôi vợ chồng. Đoán là đôi vợ chồng vì bà kia thì hăm hở đi trước, còn ông này cứ lững thững đi sau như bị bắt buộc.

Bỗng có thằng biến thái chạy qua thò tay chộp vào ngực bà kia rồi bỏ chạy. Bà ta kêu toáng lên “đồ khốn nạn“, còn ông ta lao lên chạy đuổi theo thằng biến thái. Ông chạy theo nhưng không đuổi kịp, mệt quá quay lại.

Bà vợ nhìn ông rồi cười ngặt nghẽo. Ông chồng nổi cáu:

- Nó bóp ti sướng lắm hay sao mà còn cười.

- Sướng gì? Em cười vì nó nhầm.

- Nhầm gi? Ông chồng vặn lại.

- Anh ơi! Các sáng đi tập em đều không mặc áo con, mà không mặc áo con thì tí em chảy sệ xuống tận rốn. Nó bóp vào ngực em chẳng nhầm là gì???

Nguyễn Cừ

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/no-nham-83334