Nỗ lực vượt khó của những người lính đảo

Đến xã đảo Tân Hiệp, TP Hội An, giữa nắng thu vàng dịu mang theo hơi nước biển mát lành, chúng tôi được chứng kiến cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trực thuộc Tiểu đoàn 70 cù lao Chàm - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam miệt mài huấn luyện. Những giọt mồ hôi lăn trên má, nhuộm thắm bộ quân phục xanh màu lá, tỏ rõ ý chí, sự nỗ lực vượt khó của cán bộ, chiến sĩ trên đảo trong thực hiện nhiệm vụ.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 70, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam tuần tra bảo vệ an ninh trật tự trên Cù lao Chàm.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 70, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam tuần tra bảo vệ an ninh trật tự trên Cù lao Chàm.

Đến xã đảo Tân Hiệp, TP Hội An, giữa nắng thu vàng dịu mang theo hơi nước biển mát lành, chúng tôi được chứng kiến cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trực thuộc Tiểu đoàn 70 cù lao Chàm - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam miệt mài huấn luyện. Những giọt mồ hôi lăn trên má, nhuộm thắm bộ quân phục xanh màu lá, tỏ rõ ý chí, sự nỗ lực vượt khó của cán bộ, chiến sĩ trên đảo trong thực hiện nhiệm vụ.

Trên trận địa của Đại đội Pháo phòng không, nòng pháo 37mm kiêu hãnh vươn lên trời cao. Sau khẩu lệnh của chỉ huy đơn vị dõng dạc, dứt khoát, các pháo thủ thao tác tầm hướng nhanh chóng, thuần thục. Đại úy Huỳnh Tây Đông, Đại đội trưởng cho biết: “Lúc mới ra đảo nhận công tác, nhiều anh em bỡ ngỡ, rụt rè, thao tác chậm, thiếu dứt khoát. Được những quân nhân đi trước tận tình chỉ bảo, “học chính khóa chưa đủ, tranh thủ học ngoài giờ”, thi đua để cả đơn vị tiến bộ nhanh. Ai cũng giỏi việc mình, thạo việc người khác, đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ để cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống”.

Bám sát các đơn vị luyện tập, Thiếu tá Nguyễn Tấn Việt, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 70 chia sẻ: “Đảm nhận canh giữ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, mỗi cán bộ, chiến sĩ chúng tôi đều có chung tâm trạng “Vui gì hơn làm người lính đi đầu”. Cùng với bảo đảm theo phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, Tiểu đoàn còn coi trọng huấn luyện đêm, huấn luyện cả kỹ thuật, chiến thuật, điều lệnh và rèn luyện thể lực; duy trì hành quân xa mang vác nặng để bộ đội tăng sức bền, sự dẻo dai. Sau mỗi buổi luyện tập, đơn vị kịp thời rút kinh nghiệm nhằm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Bên cạnh đó, chế độ kiểm tra định kỳ vũ khí, trang bị, khí tài được thực hiện theo đúng quy định của ngành kỹ thuật, bảo đảm giữ tốt, dùng bền, sẵn sàng chiến đấu cao.

Là đơn vị hỗn hợp, Tiểu đoàn đảm nhận các nhiệm vụ khác nhau, đóng quân phân tán ở từng khu vực riêng biệt, cheo leo trên các sườn núi. Mặc dù thời tiết khắc nghiệt, mùa nắng thiếu nước, mùa mưa thường xảy ra dông lốc, biển động kéo dài, dễ bị cô lập, nhưng cán bộ, chiến sĩ luôn chủ động khắc phục khó khăn, thực hiện tốt các chế độ trực ngày, tuần. Cán bộ các cấp trong Tiểu đoàn thường xuyên và đột xuất kiểm tra, chấn chỉnh lễ tiết tác phong quân nhân, xưng hô chào hỏi theo điều lệnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông báo thời sự; tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao... hạn chế thấp nhất các vi phạm kỷ luật thông thường, không để xảy ra vi phạm kỷ luật nghiêm trọng trong đơn vị.

Cùng với đó, những năm qua, Tiểu đoàn còn huy động và đầu tư hàng trăm triệu đồng cùng hàng nghìn ngày công củng cố hệ thống biển, bảng chính quy, nâng cấp cảnh quan môi trường, xây dựng khuôn viên văn hóa, tạo sự gắn kết của bộ đội với biển, đảo. Nhiều sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đến nay đã có hơn 20 năm gắn bó trên vùng đất tiền tiêu này. Tiểu đoàn được Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng môi trường văn hóa và bằng khen “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”.

Với phương châm “không cho đất nghỉ, không ngừng tay ta”, mùa hè bộ đội trên đảo sử dụng tiết kiệm và tận dụng tối đa nguồn nước để tưới cây; dùng phân chuồng, phân xanh cải tạo đất, trồng xen canh, gối vụ nhiều loại rau, củ, quả, kết hợp vườn, giàn. Mùa đông thường có dông lốc, sương muối nhiều, bộ đội sử dụng cành cây, lưới che chắn cẩn thận. Do vậy, từ công tác tăng gia tự túc các đơn vị đã nhập vào bếp ăn tập thể bình quân hơn 13 kg/người/tháng, bảo đảm cơ bản đủ rau xanh cho đơn vị và một phần nhu cầu của người dân trên đảo.

Tiêu biểu là: Đại đội Pháo mặt đất, đóng quân nơi khô cằn sỏi đá, nhưng bất kể thời gian nào trong năm, khu tăng gia của đơn vị cũng đều xanh tốt, các giàn đậu, bầu, bí, mướp luôn trĩu quả. Bên cạnh đó, Tiểu đoàn còn đẩy mạnh chăn nuôi bò, dê, heo, gà, vịt, cá; chủ động phòng, chống dịch bệnh, bình quân đạt hơn 6,5 kg thịt các loại/người/tháng. Ngoài ra, đơn vị còn nắm chắc diễn biến tình hình thời tiết, dự trữ lương thực, thực phẩm và gia súc, gia cầm trong mùa mưa bão, biển động kéo dài.

Gắn bó mật thiết với nhân dân, Đảng ủy, Chỉ huy Tiểu đoàn 70 thường xuyên phối hợp cấp ủy, chính quyền xã Tân Hiệp và các đơn vị đứng chân trên đảo làm tốt công tác dân vận. Ngày thường hỗ trợ bà con xây dựng, sửa nhà, kéo ghe, san đường, khơi thông cống rãnh, làm sạch môi trường biển, chung sức xây dựng nông thôn mới, tham gia xóa hộ đói, giảm hộ nghèo... Khi bão lũ đến, đơn vị kịp thời triển khai các biện pháp phối hợp phòng, chống, khắc phục hậu quả; san sẻ “hũ gạo tiết kiệm” với các hộ khó khăn trên đảo, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân tin yêu, quý mến.

Chắc tay súng canh giữ biển, đảo quê hương, năm 2018, Tiểu đoàn 70 vinh dự được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen; hai năm 2013, 2016 được Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng; các năm 2014, 2015, 2017 được UBND tỉnh Quảng Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Bài và ảnh: ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/38284502-no-luc-vuot-kho-cua-nhung-nguoi-linh-dao.html