Nỗ lực tìm kiếm ba nạn nhân mất tích do bị nước cuốn trôi

Sáng 19-8, ông Lê Ngọc Quý, Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai, cho biết, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tổ chức tìm kiếm ba thanh niên bị nước cuốn trôi mất tích vào chiều 18-8. Ông Quý cũng cho biết, trước mắt, UBND huyện đã thăm hỏi và hỗ trợ ba gia đình người mất tích mỗi gia đình ba triệu đồng.

Thác làng Mèo, nơi ba nạn nhân bị nước cuốn trôi.

Thác làng Mèo, nơi ba nạn nhân bị nước cuốn trôi.

NDĐT - Sáng 19-8, ông Lê Ngọc Quý, Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai, cho biết, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tổ chức tìm kiếm ba thanh niên bị nước cuốn trôi mất tích vào chiều 18-8. Ông Quý cũng cho biết, trước mắt, UBND huyện đã thăm hỏi và hỗ trợ ba gia đình người mất tích mỗi gia đình ba triệu đồng.

Trước đó, vào khoảng 13 giờ chiều 18-8, sáu người gồm: Lê Anh Tuấn (SN 2001, trú huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên), Nguyễn Thị Hòa Diệu (SN 2002, trú TP PlâyCu, tỉnh Gia Lai), Trần Văn Tài, Bùi Văn Đức, Nguyễn Đình Quang (cùng SN 2000, trú thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai) và Phan Viết Linh (SN 1997, trú xã Ia Grăng) rủ nhau đi chơi tại khu vực thác nước làng Mèo, xã Ia Grăng, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

Tại đây, bốn người là Đức, Linh, Quang, Tuấn xuống tắm, không may Quang bị đuối nước. Thấy vậy, Đức, Linh và Tuấn lao ra dòng nước cứu bạn. Tuy nhiên, sau đó, Đức và Linh cũng tiếp tục bị nước nhấn chìm rồi mất tích theo Quang. Lúc này, Diệu, Tuấn và Tài tri hô người tới giúp nhưng vô vọng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, ngay trong đêm, lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh Gia Lai phối hợp chính quyền, lực lượng dân quân xã Ia Grăng tìm kiếm các nạn nhân nhưng hiện vẫn chưa tìm thấy.

Thác làng Mèo, xã Ia Grăng nằm xa khu dân cư, là một trong những thác nước tự nhiên khá đẹp, có độ cao khoảng 20m. Thời gian gần đây, người dân thường đến du lịch và chụp ảnh. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, đang vào mùa mưa nên nước chảy mạnh từ trên cao đổ xuống, việc tìm kiếm rất khó khăn.

PHAN HÒA

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/41258402-no-luc-tim-kiem-ba-nan-nhan-mat-tich-do-bi-nuoc-cuon-troi.html