Nỗ lực lo Tết Trung thu cho trẻ em nghèo vùng biên

Thấu hiểu và chia sẻ với những thiếu thốn với trẻ em vùng biên giới, cán bộ, chiến sĩ BĐBP trên khắp các tuyến biên giới đã nỗ lực tổ chức những đêm hội trăng rằm vui tươi, ấm áp, giản dị với mâm cỗ trông trăng, với đèn ông sao hay những món quà ý nghĩa, thiết thực như xe đạp, cặp sách, bút vở…

Ban tổ chức chương trình “Trung thu biên cương” chuyển phần quà gồm 1.500 cuốn vở của Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Chính ủy BĐBP và Trường Tiểu học Phan Đình Giót (Thành phố Hà Nội) cho học sinh Trường Tiểu học Phố Bảng. Ảnh: Kim Nhượng

Ban tổ chức chương trình “Trung thu biên cương” chuyển phần quà gồm 1.500 cuốn vở của Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Chính ủy BĐBP và Trường Tiểu học Phan Đình Giót (Thành phố Hà Nội) cho học sinh Trường Tiểu học Phố Bảng. Ảnh: Kim Nhượng

Tất cả vì Tết trọn vẹn, đủ đầy cho trẻ em nghèo trên biên giới

Đợt mưa lũ đầu tháng 9 vừa qua, nhiều tỉnh miền Trung bị thiệt hại nặng nề, mặc dù Tết Trung thu đã đến rất gần, nhưng nhân dân và các cháu thiếu nhi ở thôn Ra Man, xã Xy, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị vẫn thiếu thốn trăm bề. Thấu hiểu và dành tình cảm sâu sắc cho trẻ em nơi đây, Chi đoàn các phòng: Chính trị, Trinh sát, Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Trị đã tổ chức chương trình “Trung thu biên giới” tại thôn Ra Man. Đoàn đã vượt qua chặng đường dài để trao 300 suất quà Tết Trung thu, 10 chiếc xe đạp mới, 200 đôi giày, 100 bộ áo quần mới, 100 suất quà dụng cụ học tập cho các trẻ em nghèo và 15 suất quà cho 15 đoàn viên trẻ lập nghiệp có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, các em nhỏ cũng được tham gia lễ hội trăng rằm, tham gia phá cỗ vui Trung thu với bánh kẹo, đèn ông sao...

Cũng là nơi cơn lũ dữ đi qua, tại Trường Tiểu học Na Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Bộ Chỉ huy BĐBP Thanh Hóa phối hợp với Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội và Trường Quốc tế Kinh Bắc (Bắc Ninh) tổ chức đêm hội “Trăng rằm vùng cao” cho 600 học sinh bậc tiểu học và mầm non. Đại tá Hoàng Văn Hùng, Phó Chính ủy BĐBP Thanh Hóa khẳng định: “Đây là một chương trình hết sức ý nghĩa, mang đến cho trẻ em vùng biên giới Na Mèo một không khí vui tươi, phấn khởi, là nguồn động viên, khích lệ các em bước vào năm học mới, tiếp sức để các em học hành tiến bộ, trở thành những công dân tốt cho xã hội trong tương lai”.

Trong không khí rộn ràng đón Tết Trung thu, tại xã biên giới A Xan, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Nam phối hợp với Tỉnh đoàn Quảng Nam, Ngân hàng Á Châu ACB - chi nhánh Quảng Nam và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Hái ước mơ trăng” cho hơn 800 em học sinh trên địa bàn. A Xan là xã biên giới, cách trung tâm tỉnh lỵ Quảng Nam trên 200km, giao thông đi lại khó khăn, hầu hết là đồng bào Cơ Tu. Từ nhiều năm nay, việc đón Tết Trung thu đầy đủ là một điều quá xa lạ với các em nhỏ tại xã A Xan. Trong chương trình, các đơn vị đã trao 840 suất quà gồm: Chăn, áo ấm, bánh kẹo, lồng đèn... cho các em học sinh trên địa bàn xã; tặng 70 mũ bảo hiểm, 1 máy lọc nước RO, bóng và lưới bóng chuyền cho các trường trên địa bàn, tổng giá trị của chương trình là hơn 250 triệu đồng.

Hoạt động thường niên của BĐBP

Các chương trình vui Tết Trung thu là một trong những hoạt động thường niên của Bộ Chỉ huy BĐBP các tỉnh, thành phố, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của cán bộ chiến sĩ biên phòng đến các em thiếu niên, nhi đồng ở khu vực biên giới, biển đảo. Để tạo điều kiện cho các em vui chơi đón Tết Trung thu ấm cúng, ý nghĩa và có điều kiện giao lưu, kết nối bạn bè, giúp đỡ, động viên nhau phấn đấu vươn lên trong học tập, Bộ Chỉ huy BĐBP các tỉnh, thành phố, bằng tình cảm và những việc làm thiết thực đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể tổ chức nhiều chương trình vui chơi, văn nghệ sôi nổi, hấp dẫn và ý nghĩa với chủ đề như "Vầng trăng biên thùy", "Đêm hội trăng rằm", "Vầng trăng biên cương"...

Thượng tá Nguyễn Xuân Toàn, Chính ủy BĐBP Quảng Trị cho biết: “Quảng Trị là tỉnh miền Trung với điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, nơi hội tụ nhiều yếu tố bất lợi như bão lũ, hạn hán, cát bay, nhiễm mặn, gió khô nóng... đã gây thiệt hại không nhỏ tới sản xuất và đời sống sinh hoạt của nhân dân. Thấu hiểu điều đó, mỗi dịp Tết Trung thu, chúng tôi đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức, đồng thời kêu gọi các mạnh thường quân, nhà hảo tâm tài trợ đồng hành để tổ chức cho các em thiếu nhi vui Tết Trung thu có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả”.

Đồn Biên phòng Bát Mọt, BĐBP Thanh Hóa phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình “Vầng trăng biên cương” cho 300 cháu thiếu nhi, học sinh tại bản Vịn và bản Đục, xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: CTV

Để chăm lo cho các em thiếu nhi vui Tết Trung thu trọn vẹn, đủ đầy nơi biên giới, các nhà hảo tâm, các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội đã nhiệt tình ủng hộ giúp đỡ để giúp các em thiếu nhi đón Tết Trung thu thêm vui tươi, phấn khởi. Chị Vũ Ngọc Hà, Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội - chi nhánh quận Hai Bà Trưng, Hà Nội tâm sự: “Nhằm chia sẻ với các em thiếu nhi nơi vùng cao biên giới, thông qua Báo Biên phòng chúng tôi đã gửi nhiều phần quà ý nghĩa đến các em nhỏ tham dự chương trình “Trung thu biên cương” cho thiếu nhi ở Hà Giang. Đây là chương trình có ý nghĩa rất nhân văn, thiết thực. Rất mong Báo Biên phòng tổ chức nhiều hoạt động hơn nữa để chúng tôi được đồng hành chia sẻ khó khăn với nhân dân và các em thiếu nhi nơi biên giới”.

Cô Nguyễn Thị Kim Ngọc, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Đình Giót, thành phố Hà Nội chia sẻ: “Các bạn học sinh của trường cũng đã quyên góp vở để tặng các bạn học sinh trước thềm năm học mới và rất mong muốn các bạn học sinh ở Trường Tiểu học Na Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa sẽ vượt qua khó khăn và sớm ổn định trong năm học mới”.

Hà Mi

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/no-luc-lo-tet-trung-thu-cho-tre-em-ngheo-vung-bien/