Nổ hàng loạt rung chuyển Sri Lanka

* 8 vụ tấn công phối hợp

* 8 vụ tấn công phối hợp

* Ít nhất 207 người chết

Nhà thờ Thánh Anthony và 3 khách sạn nơi xảy ra vụ nổ ở thủ đô Colombo của Sri Lanka là những nơi du khách nước ngoài thường xuyên lui tới. 2 nhà thờ khác ngoài thủ đô bị đánh bom cũng là nơi thu hút đông người, nhất là trong ngày Lễ Phục sinh năm nay.

Cảnh tan hoang bên trong nhà thờ Thánh Anthony sau khi bị tấn công. Ảnh: Dailymail

Cảnh tan hoang bên trong nhà thờ Thánh Anthony sau khi bị tấn công. Ảnh: Dailymail

Việt Nam gửi điện chia buồn Sri Lanka

Được tin các vụ đánh bom tại Sri Lanka làm nhiều người thiệt mạng và bị thương, ngày 21-4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện chia buồn đến Tổng thống Maithripala Sirisena; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện chia buồn đến Thủ tướng Ranil Wickremesinghe và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gửi điện chia buồn đến Chủ tịch Quốc hội Karu Jayasuriya.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện chia buồn đến người đồng cấp Sri Lanka Tilak Janak Marapana.

TTXVN

Thủ đô Colombo của Sri Lanka và vùng lân cận đã rung chuyển dữ dội vì hàng loạt vụ nổ xé toạc các khách sạn sang trọng và nhà thờ lớn ở nước này khi người dân đang tham dự ngày Lễ Phục sinh (ngày 21-4).

Tổng cộng có 8 vụ nổ liên tiếp tấn công Sri Lanka trong ngày 21-4. Trong đó, có 6 vụ tấn công liên tiếp vào buổi sáng nhằm vào 3 nhà thờ và 3 khách sạn sang trọng tại thủ đô Colombo và các thành phố khác. Thêm 2 vụ nổ xảy ra vào buổi chiều.

Số người chết tăng lên từng giờ

Vụ nổ đầu tiên được cho là xảy ra tại nhà thờ Thánh Anthony ở thủ đô Colombo và sau đó là nhà thờ St Sebastian ở thành phố Negombo, thành phố có số đông là dân Thiên chúa giáo.

Ngay sau khi những vụ nổ này được báo cáo, cảnh sát xác nhận 3 khách sạn ở thủ đô cũng đã bị tấn công, cùng với một nhà thờ ở Batticaloa. Một quan chức tại một trong những khách sạn bị tấn công Cinnamon Grand, tọa lạc gần nơi ở chính thức của thủ tướng ở Colombo, nói với AFP rằng, vụ nổ đã xé toạc nhà hàng của khách sạn. Hình ảnh từ truyền hình địa phương cũng cho thấy thiệt hại tại các khách sạn Cinnamon Grand, Shangri-La và Kingsbury. Nhà hàng trên tầng 2 của khách sạn Shangri-La bị rút ruột trong vụ nổ, trần nhà và cửa sổ bị thổi tung. Dây treo lủng lẳng và bàn bị lật trong không gian đen kịt.

Trong buổi chiều, một vụ nổ mới đã xảy ra ở một khách sạn tại vùng ngoại ô Dehiwala, phía nam thủ đô Colombo khiến 2 người thiệt mạng. Ngay sau đó, cảnh sát tiếp tục cho biết đã xảy ra thêm vụ nổ thứ 8 ở khu vực Orugodawatta, phía bắc thủ đô. Nhà thờ Thánh Anthony và 3 khách sạn nơi xảy ra vụ nổ ở thủ đô Colombo là những nơi du khách nước ngoài thường xuyên lui tới. 2 nhà thờ khác ngoài thủ đô bị đánh bom cũng là nơi thu hút đông người. Vì vậy, số người thiệt mạng liên tục tăng. Các hãng tin lớn trên thế giới liên tục cập nhật số người thương vong. Theo con số thông báo mới nhất, ít nhất 207 người thiệt mạng và gần 500 người bị thương trong các vụ nổ này.

Sri Lanka cũng đã cho biết có người nước ngoài nằm trong số thương vong. Bộ trưởng Cải cách Kinh tế và Phân bổ Công cộng Sri Lanka Harsha De Silva ngày 21-4 đã xác nhận thông tin trên đồng thời kêu gọi mọi người: “Làm ơn hãy bình tĩnh và ở trong nhà. Rất nhiều thương vong, trong đó có cả người nước ngoài”. Theo nguồn tin mới nhất, có 35 người nước ngoài thiệt mạng, đến từ Anh, Mỹ và Hà Lan. Trong khi đó, Đại sứ Nga tại Sri Lanka cho biết không có công dân Nga nào bị thương hay thiệt mạng trong các vụ nổ này.

Khách sạn Shangri-La bị xé toạc sau vụ nổ. Ảnh: AFP

7 đối tượng bị bắt giữ

Hiện không rõ động cơ đằng sau các vụ nổ này và cũng chưa có cá nhân hay nhóm nào nhận trách nhiệm.

Tuy nhiên, một quan chức giấu tên cho biết, theo điều tra ban đầu, loạt vụ nổ dường như là do những kẻ đánh bom liều chết thuộc một nhóm khủng bố gây ra. Nhiều nhân chứng cũng cho biết đã thấy hung thủ ôm bom tự sát lao vào nhà thờ. Những vụ nổ này có dấu hiệu được sắp xếp dây chuyền và phối hợp để cùng lúc xảy ra vào khoảng 8 giờ 45 (giờ địa phương). Đến cuối ngày, Bộ trưởng Silva cho biết, 7 đối tượng tình nghi đã bị bắt giữ.

Đây là vụ tấn công quy mô lớn nhất kiểu này ở Sri Lanka, quốc gia chỉ có khoảng 6% dân số theo đạo Thiên chúa trong khi đại đa số theo đạo Phật, trong nhiều năm qua. Tổng thống Maithripala Sirisena trong một tuyên bố mới nhất cho biết, ông đã bị sốc bởi các vụ nổ và kêu gọi mọi người bình tĩnh. Trong khi đó, Thủ tướng Ranil Wickremeinghe mạnh mẽ lên án loạt tấn công này và cho biết, chính phủ đang nỗ lực để kiềm chế tình hình. “Xin hãy tránh tuyên truyền những thông tin sai sự thật và chưa được xác minh. Chính phủ đang thực hiện các bước ngay lập tức để ngăn chặn tình trạng này”, ông viết trên Twitter. Thủ tướng Wickremesinghe triệu tập một cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về tình hình hiện nay.

Hiện, các chiến dịch cứu trợ đang diễn ra. Hãng hàng không SriLanka Airlines cho biết các biện pháp an ninh tăng cường đã được đưa ra tại sân bay quốc tế Colombo. Theo Bộ Giáo dục Sri Lanka, tất cả các trường học trên cả nước sẽ đóng cửa vào ngày 22 và 23-4.

Lực lượng an ninh Sri Lanka bảo vệ hiện trường bên ngoài một nhà thờ bị tấn công ở Colombo. Ảnh: CNN

Các nước mạnh mẽ lên án

Nhiều nước liên tiếp gửi những tuyên bố mạnh mẽ lên án những kẻ đứng sau loạt tấn công đẫm máu ở Sri Lanka.

Ấn Độ là quốc gia có phản ứng đầu tiên. Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj khẳng định đang liên hệ chặt chẽ với Đại sứ quán tại Sri Lanka, trong theo dõi sát sao tình hình ở quốc gia láng giềng này. Từ Mỹ, trên tài khoản Twitter cá nhân, Tổng thống Donald Trump viết: “Xin gửi lời chia buồn sâu sắc từ người dân Mỹ tới người dân Sri Lanka... Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ!”. Từ Châu Âu, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lên án các vụ tấn công và nhấn mạnh sẽ đoàn kết cùng người dân Sri Lanka. Còn Chủ tịch Ủy ban Liên minh Châu Âu (EU) Jean-Claude Juncker bày tỏ “sự kinh sợ và buồn rầu” khi viết lời chia buồn trên Twitter.

KHẢ ANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_205212_no-hang-loat-rung-chuyen-sri-lanka.aspx