Nô giỡn trên sông, hồ ngày nắng nóng gần 40 độ C

Người dân ở ngoại thành Hà Nội và một số tỉnh miền Bắc tìm đến sông, hồ để bơi lội, đùa nghịch với làn nước mát trong những ngày qua thời tiết nóng gần 40 độ C.

Nhiệt độ tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc tăng cao 40 độ C, hai ngày nay rất đông trẻ em ngoại thành tìm đến ao, hồ giải nhiệt. Hình ảnh tại hồ Long Trì bên trong khu di tích chùa Thầy (huyện Quốc Oai, Hà Nội).

Hồ Long Trì hàng nghìn năm tuổi được chính quyền xã Sài Sơn đã cho tát nước, nạo vét bùn đất trong hồ và dẫn nước sạch về năm 2011. Từ đó mỗi dịp hè về nơi đây thu hút rất đông người dân tới tắm.

Trẻ em từ 5-15 tuổi được phụ huynh đi kèm và hướng dẫn tập bơi.

Không có bể bơi như ở nội thành, với các em nhỏ vùng quê, hồ này là địa điểm lý tưởng để xua tan cái nóng nắng cháy da thịt.

Trẻ em bơi giỏi có thể thỏa sức đùa nghịch trong hồ đảm bảo sạch sẽ, an toàn.

Ngược lại với trẻ em xã Sài Sơn, người dân ở gần khu vực bến đò Thúy Lĩnh (phường Linh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội), nhiều năm gần đây chọn một khúc sông Hồng làm “bể bơi tự nhiên”.

Khu vực Thúy Lĩnh bờ sông thoải dài, độ sâu không lớn nên từ lâu trở thành nơi tập bơi cho các cháu nhỏ. Theo những người sống ở khu vực này, lâu nay cứ mỗi dịp hè vào ngày nóng nơi đây lại đông vui nhộn nhịp.

Tuy nhiên, lượng tàu thuyền đi lại thường xuyên và là khu vực bến đò vận tải khách, tấp nập phương tiện qua lại, tạo ra những con sóng lớn. Người lớn khi bơi ở đây cũng phải đề phòng những con xoáy nước mạnh.

Dù rất nguy hiểm và dễ xảy ra sự cố nhưng nhiều em nhỏ cũng chỉ mang theo những chiếc phao tự chế bằng can hoặc chai nhựa.

Nhiều phụ huynh khác lại cho trẻ nhỏ mặc áo phao tập bơi giữa ở sông.

Chỉ cách bờ khoảng hơn 10 mét, nước đã ngập đến cổ người lớn.

Nhiều gia đình có cả ông và bố đi kèm con cháu.

Một cậu bé bị sặc nước, lao vội lên bờ.

Một phụ huynh cho rằng nếu đi bơi ở các bể bơi trong thành phố, mỗi ngày tốn ít nhất 30.000 đồng mà vẫn phải có người lớn đi kèm. Vì vậy chị chọn khu vực bờ sông thoáng mát, vừa gần gũi với tự nhiên vừa tạo điều kiện cho các cháu quen với môi trường sông nước.

Trên bờ cũng có cát như bãi biển nhưng là cát đen.

Người dân gần bến đò ngang qua sông Hồng thuộc tỉnh Nam Định, thường xuyên chọn một khúc sông nông để bơi lội ngày nắng nóng.

Đoạn sông này gần với nơi giao với sông Ninh Cơ nên rất sâu và có dòng chảy mạnh, nhiều tàu thuyền đi qua tạo ra những con nước xoáy rất nguy hiểm.

Tắm sông tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, hầu hết em nhỏ được mặc áo phao để phòng tránh tai nạn.

Người lớn bơi giỏi thì tha hồ nô giỡn với các trò chơi.

Đặc biệt vào lúc mặt trời lặn, ánh hoàng hôn soi bóng xuống mặt nước tạo nên khung cảnh khá thi vị nơi miền quê.

Theo Vũ Thế Sơn - Việt Linh / news.zing.vn

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/thoi-su/no-gion-tren-song-ho-ngay-nang-nong-gan-40-do-c-12061