Níu tình bằng… rựa!

Cuộc sống vợ chồng “cơm không lành, canh không ngọt” nên chị Nguyễn Thị Bích Hà (34 tuổi, trú xã Tam Anh Nam, H. Núi Thành, Quảng Nam) quyết định ly hôn chồng là anh Trương Minh Dũng (43 tuổi). Nhiều lần Dũng muốn nối lại tình nghĩa vợ chồng nhưng đều bị chị Hà cự tuyệt. Trong lúc “rượu uống người”, Dũng dùng rựa chém vợ cũ và anh Nguyễn Ngọc D. (30 tuổi, em ruột chị Hà) trọng thương. Ngày 2-4, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trương Minh Dũng về tội “Giết người”.

Anh D. bị chém nhiều nhát ở vùng đầu tại thời điểm xảy ra sự việc.

Anh D. bị chém nhiều nhát ở vùng đầu tại thời điểm xảy ra sự việc.

Theo cáo trạng, sau khi xong việc thợ hồ ở Đà Nẵng, chiều 19-6-2018, Trương Minh Dũng về quê thăm vợ con. Trên đường về, Dũng ghé vào nhà bạn cũ để “lai rai” đến 20 giờ 30 cùng ngày mới về nhà. Tới “tổ ấm”, thấy vợ cũ đang xem tivi, Dũng muốn “nối lại tình xưa” nhưng bị cự tuyệt. Nghe vợ nói: “Tui mà gọi cho thằng D. biết là nó xuống dớt ông luôn” thì Dũng bức xúc túm tóc rồi đánh vào đầu khiến chị Hà ngã nhào xuống đất. Sau đó, Dũng lấy xe máy của chị Hà chạy ra quán gần nhà tiếp tục “nâng chén tiêu sầu”. Đến 1 giờ ngày hôm sau, lúc đã thấm men, nghĩ đến chuyện vợ cũ dám đem em trai ra hăm họa mình nên y nảy sinh ý định giết D. và chị Hà rồi sẽ tự sát. Dũng chạy xe về nhà mẹ vợ (sát bên nhà chị Hà) rồi xuống bếp lấy 1 cây rựa đi bộ lên nhà anh D. (cách 150m). Lúc đến, thấy nhà anh D. không đóng cửa nên Dũng lặng lẽ bước vào phòng khách, Dũng cầm rựa “mổ” liên tiếp vào đầu em vợ.

Chém em vợ xong, Dũng lại nảy sinh ý định sát hại vợ cũ rồi tự tử. Biết vợ con ngủ nhà mẹ vợ nên Dũng leo qua cửa sổ để vào nhà. Khi thấy vợ cũ đang ôm con ngủ, Dũng nhớ lại tình nghĩa vợ chồng từng chung chăn gối nên không nỡ ra tay. Dũng bước đến giường, nói: “Hà, ra đây tao bảo”. Nghe lời đường mật của người chồng cũ nhưng chị Hà vẫn không bước ra. Thấy vậy, Dũng tức giận cầm rựa chém chiếc màn để hăm dọa rồi thông báo: “Tao chặt thằng em mày chết rồi, giờ tao chặt mày rồi tự sát”. Nghe vậy, chị Hà vùng dậy hỏi: “Anh nói cái gì?” thì Dũng tiếp tục vung rựa chém trúng vai chị Hà. Hai bên giằng co một lúc thì chị Hà lấy được con rựa vứt đi rồi vội chạy lên nhà em trai kiểm tra thực hư sự việc. Đến nơi, chị Hà hoảng sợ phát hiện em trai mình đang nằm bất động trên giường cùng nhiều vết chém ở đầu nên nhờ người dân đến đưa đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Trương Minh Dũng nói con trai lớn chở xuống cầu Tam Hòa với ý định nhảy cầu tự tử. Đến nơi, thấy con trai khóc lóc níu chân xin cha đừng chết nên y không nỡ nhảy. Dũng được con trai chở về nhà ngủ đến 8 giờ sáng hôm sau y đến cơ quan CAH Núi Thành đầu thú. Về phần nạn nhân D., được đưa đến bệnh viện kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng. Kết quả giám định cho thấy phần đầu nạn nhân bị mổ nhiều nhát gây chấn thương sọ não, nứt sọ thái dương đỉnh trái được phẫu thuật khoan sọ 4 lỗ, tụ máu màng cứng phải mở nắp sọ lấy máu tụ, tỷ lệ thương tích là 25%.

Bị cáo Trương Minh Dũng tại phiên tòa.

Tại phiên tòa, đại diện VKSND cho rằng: “Hành vi của bị cáo Dũng là cố ý giết người cần phải có bản án nghiêm minh. Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ, Tòa đề nghị mức án cho bị cáo là từ 13-15 năm tù giam để răn đe các đối tượng khác”. Mặc dù vết thương gây biến chứng lớn về thần kinh khiến bị hại D. không thể lao động nặng nhưng anh vẫn xin tòa giảm nhẹ tội cho bị cáo. Nghĩ đến nghĩa phu thê xưa, chị Hà không yêu cầu giám định thương tích ở vai và khởi tố trách nhiệm hình sự đối với người chồng cũ. Ngoài ra, chị Hà đã thanh toán chi phí chữa trị cho bị hại thay bị cáo. Chị Hà cũng khẩn xin tòa giảm nhẹ khung hình phạt cho bị cáo để sớm có cơ hội làm lại từ đầu.

Kết thúc phiên tòa, xét thấy bị cáo sau khi gây án đã đến cơ quan CA đầu thú, thành khẩn khai báo và gia đình bị hại cũng xin giảm nhẹ tội cho bị cáo. Do vậy, TAND tỉnh Quảng Nam quyết định tuyên phạt bị cáo Trương Minh Dũng 8 năm tù giam về tội “Giết người”.

LÊ VƯƠNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_204312_niu-tinh-bang-rua-.aspx