Níu tình bằng… dao

Để níu kéo lại cuộc hôn nhân đổ vỡ, Nguyễn Tấn Vũ (1986, trú xã Bình Trung, H. Thăng Bình, Quảng Nam) tìm đến phòng trọ của vợ cũ là chị Trần Thị Mỹ Phượng (1991) thì 'chộ' một nam thanh niên đang ở trong phòng. Máu ghen nổi lên, Vũ cầm dao xông đến đâm 'tình địch' trọng thương phải vào viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Để níu kéo lại cuộc hôn nhân đổ vỡ, Nguyễn Tấn Vũ (1986, trú xã Bình Trung, H. Thăng Bình, Quảng Nam) tìm đến phòng trọ của vợ cũ là chị Trần Thị Mỹ Phượng (1991) thì “chộ” một nam thanh niên đang ở trong phòng. Máu ghen nổi lên, Vũ cầm dao xông đến đâm “tình địch” trọng thương phải vào viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Bị cáo Nguyễn Tấn Vũ tại tòa.

Bị cáo Nguyễn Tấn Vũ tại tòa.

Chuyện là, Vũ và chị Phượng trước đây là vợ chồng nhưng sau thời gian sống chung cả hai “cơm không lành, canh không ngọt” nên đã ly hôn. Đầu năm 2018, chị Phượng xin làm công nhân tại một Công ty ở TX Điện Bàn và thuê phòng trọ của ông Trần Phước (thôn Bồ Mưng 3, xã Điện Thắng Bắc, TX Điện Bàn) để ở. Do vẫn còn tình cảm và muốn quay lại sống chung với vợ cũ nên nhiều lần Vũ tìm đến chị Phượng để níu kéo nhưng bị cự tuyệt. Một hôm, Vũ chạy xe máy đi tìm chị Phượng để tiếp tục nói chuyện “ru lại câu hò” thì nhìn thấy xe máy của vợ cũ để phía trước nhà trọ. Vũ lấy điện thoại ra gọi cho chị Phượng nhưng chị không bắt máy. Vũ để xe ở ngoài rồi đi bộ vào bên trong thì bất ngờ bắt gặp anh Nguyễn Văn Hùng (1990, trú P. Điện Dương, TX Điện Bàn) cũng đến phòng trọ của chị Phượng chơi. Anh Hùng đang nằm trên giường cầm điện thoại chơi điện tử, còn chị Phượng đang ngồi gần đó. Lúc này, Vũ im lặng đi ra ngoài, đổi sim khác vào điện thoại rồi gọi lại cho Phượng lần nữa mục đích hỏi chuyện. Tuy nhiên, lần này vợ cũ vẫn không bắt máy. Bực tức, Vũ đi vào lại, đến gần phòng trọ nhìn thấy một con dao nhọn nên lấy cất giấu vào tay áo khoác. Thấy Vũ, chị Phượng hỏi: “Ông đi đâu đó”, Vũ không trả lời mà hỏi ngược lại: “Ai đó?”. Chị Phượng đáp: “Tôi với ông kết thúc rồi, ông không có quyền hỏi tôi câu đó. Cho dù là bồ tôi thì ông cũng không có quyền gì”. Lúc này, Vũ nhìn về phía anh Hùng lớn tiếng: “Còn mày thì sao” thì anh Hùng trả lời: “Đâu vào đây nằm chơi cho vui”.

Câu nói của anh Hùng như “giọt nước làm tràn ly”, Vũ lấy con dao thủ sẵn trong người xông đến đâm anh Hùng làm nạn nhân bị thương. Anh Hùng vung chân đạp Vũ thì tiếp tục lãnh thêm một nhát dao vào đùi trái và gục xuống sàn nhà. Thấy ẩu đả, chị Phượng chạy đến ôm Vũ kéo lại, đồng thời hô hoán mọi người xung quanh để cho anh Hùng bỏ chạy. Sau khi Vũ bỏ đi, anh Hùng được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng.

Theo kết quả giám định của Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Nam, tỷ lệ thương tích của anh Hùng là 12%. Ngày 16-1, TAND tỉnh Quảng Nam đã mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Vũ về tội “Cố ý gây thương tích”. Tại tòa Vũ tỏ ra ân hận về hành vi sai trái của mình và mong được tha thứ. Sau thời gian xem xét, HĐXX nhận định hành vi của Vũ mang tính côn đồ, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng người khác nên tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù theo đúng tội danh VKS truy tố.

Điều đáng nói, trước khi hầu tòa về hành vi dùng dao đâm “tình địch”, Vũ đã 3 lần vào tù ra tội nhưng không chịu quay đầu mà vẫn ngựa quen đường cũ. Cụ thể, năm 2006, Vũ bị TAND H.Thăng Bình xử phạt 24 tháng tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. 3 năm sau, Vũ tiếp tục đi cướp tài sản và bị TAND TP Tam Kỳ xử phạt 36 tháng tù. Đến năm 2014, Vũ quay lại “nghề cũ”, cướp tài sản và tiếp tục lãnh 26 tháng tù. Không những thế, khi Vũ mới 14 tuổi, y đã từng bị đưa vào trường giáo dưỡng.

PHI NÔNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_201254_niu-tinh-bang-dao.aspx