Ninh Titô ăn sáng 'sương sương' mà như chén sạch cả... phố cổ Hà Nội mùa thu

Hà Nội đã vào thu và đó chính là nguồn cảm hứng bất tận để Ninh Titô có một màn khám phá ẩm thực phong phú của khu phố cổ theo tinh thần quét sạch sành sanh.

Trên kênh YouTube Ninh Titô ngày 18/9, anh chàng Ninh đăng video dẫn mọi người đi khám phá một vòng ẩm thực khu phố cổ Hà Nội. Ngay từ những phút đầu tiên, anh chàng đã giới thiệu: "Thực sự thì với một ngày mà thời tiết đẹp như thế này, mình đã quyết định là tận hưởng buổi sáng mùa thu Hà Nội ở trên phố cổ".

Điểm đến đầu tiên mà anh chàng food vlogger này ghé thăm chính là ngõ Huyện - con ngõ nhỏ nổi tiếng nằm trên phố Lý Quốc Sư. "Bình thường mình chỉ ăn cháo thôi, tuy nhiên sáng nay đẹp trời quá đà nên là mình quyết định sẽ ăn cả bánh mì và cả cháo", anh chàng tuyên bố lý do cho cuộc càn quét ẩm thực sắp diễn ra.

Vậy là, combo bữa sáng ấm bụng của Ninh Titô bao gồm một bát cháo sườn sụn quẩy ruốc ấm nóng thêm chút hạt tiêu, ớt bột cộng thêm một chiếc bánh mì thập cẩm. Ai nghe qua cũng đã thấy no căng diều nhưng với Ninh Titô, nhiêu đây chỉ là màn khởi động.

Bữa sáng nhỏ nhẹ bắt đầu bằng bát sáo sườn sụn đầy đủ cùng bánh mì thập cẩm. Ảnh: Ninh Titô.

Tâm hồn ăn uống của Ninh Titô ngay sau đó cũng trỗi dậy mạnh mẽ. Trong lúc đang đánh chén bát cháo, anh chàng đã tiết lộ nỗi mong ngóng của mình: "Không biết đã có hàng cốm nào chưa nhỉ? Thật sự mùa thu mà thiếu cốm thì không ổn".

"Thực sự bữa sáng của Ninh ngày hôm nay quá đỉnh. Tuy nhiên, Ninh không muốn kết thúc buổi sáng tại đây", Ninh Titô tuyên bố. Vậy là, sau khi làm ấm bụng với cặp đôi bánh mì - cháo quẩy, Ninh Titô tiếp tục dẫn người xem tới con phố nhỏ Chân Cầm để thưởng thức một thức uống đặc sản Hà Nội là cà phê trứng.

Cốc cà phê trứng đá bổ sung thêm cho bữa sáng "sương sương" của Ninh Titô. Ảnh: Ninh Titô.

"Thường Ninh sẽ thích nguấy đều lên nhưng mà phải nếm thử cái trứng đánh lênh như nào đã", anh chàng food vlogger chia sẻ cách thưởng. Trứng gà sau khi được đánh lên có vị thơm ngậy và không còn mùi tanh. Một chút bột quế được rắc lên trên càng khiến cho hương vị của phần trứng thêm đậm đà. "Trời ơi thích quá, lâu lắm rồi mình mới có một buổi sáng chill chill như thế này", anh chàng tấm tắc nói.

Trong lúc đang thưởng thức cốc cà phê trứng, Ninh Titô phấn khởi tiết lộ thêm về danh sách các món ăn - uống sáng của anh chàng: "Lúc nãy khi ngồi chờ để chiếm cái bàn ngoài này, Ninh đã uống một ly sữa chua cà phê thì nó cũng thật sự rất ngon".

Ninh Titô đánh chén cốc sữa chua cà phê "sương sương" trước khi chọn được chỗ ngồi lý tưởng ở ban công để thử cà phê trứng. Ảnh: Ninh Titô.

Vừa dứt miệng kể chuyện về cốc sữa chua cà phê thì Ninh Titô tiếp tục khiến khán giả no căng mắt khi lôi ra món cốm gói lá sen. Ban nữa trong lúc đang ăn cháo sườn, anh chàng đã nhanh tay mua được của cô gánh hàng rong! Thật đúng là tay ai nhanh... mua hàng bằng tay Ninh!

Gói cốm mua của cô bán hàng rong được thêm vào danh sách khám phá ẩm thực ngày hôm nay của Ninh Titô. Ảnh: Ninh Titô.

Và để kết thúc cho một buổi sáng mùa thu Hà Nội mát mẻ, Ninh Titô tiếp tục hướng đến phố Hàng Hòm để ăn bún thang và xôi gà. Quyết định này đã giúp anh chàng đập bỏ tư tưởng chỉ có thể tin tưởng được món bún thang ở nhà làm. "Ngon quá. Lâu lắm Ninh không ăn bún thang, hôm nay ăn ok đấy", anh chàng nhận xét sau khi xì xụp thưởng thức.

"Bát xôi rất đầy đặn. Và xôi ở đây thích một cái là ăn với dưa góp nhưng lại có cả nước dùng để ăn các bạn ạ", Ninh Titô cũng chia sẻ luôn về điểm khiến anh chàng thích món xôi này.

Bún thang và xôi gà là combo để Ninh Titô kết thúc food tour cho sáng mùa thu ở Hà Nội. Ảnh: Ninh Titô.

Bữa ăn sáng "sương sương" mà như ăn hết cả ẩm thực phố cổ Hà Nội mùa thu của Ninh Titô khiến các fan của anh chàng vô cùng thích thú. "Thích mấy vlog Ninh đi ăn loanh quanh Hà Nội như thế này. Mình ở Sài Gòn nhưng vẫn thích Hà Nội lắm", tài khoản YouTube Bich Phuong bình luận. "Trời ơi, làm chị nhớ Hà Nội quá đi thôi Ninh ơi!", tài khoản Cherryl Thuy nhận xét.

Bảo Bảo

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/ninh-tito-an-sang-suong-suong-ma-nhu-chen-sach-ca-pho-co-ha-noi-mua-thu-20200928144220042.htm