Ninh Dương Lan Ngọc: 'Tôi tin khán giả vẫn chưa chán mình'

'2019 là một năm mà mình cảm thấy vui và hài lòng với mọi hoạt động mà bản thân tham gia. Và Ngọc tin khán giả vẫn chưa chán mình', nàng Cám đã mở đầu buổi trò chuyện như thế.

8h30 một buổi sáng chủ nhật tháng 1, nắng giòn tan xuyên qua những kẽ lá, bầu trời cao, xanh và rộng. Ninh Dương Lan Ngọc bắt đầu thực hiện bộ ảnh thời trang đầy mới mẻ và độc đáo.

Đồng hồ điểm 15h30, không rõ đã trải qua bao nhiêu lần thay đổi phục trang, trang điểm, nhưng người ta vẫn thấy ở Lan Ngọc nguồn năng lượng tích cực và những tiếng cười lạc quan.

Lan Ngọc đã kết thúc năm 2019 với không ít thành công, danh hiệu và cả những giải thưởng. Bước sang tuổi 30, cũng là năm thứ 10 hoạt động nghệ thuật, sự nghiêm túc và đam mê dành cho nghề vẫn vẹn nguyên như trước. Trải qua nhiều thăng trầm, “ngọc nữ điện ảnh Việt” trưởng thành trong cả tính cách lẫn kỹ năng diễn xuất và được khán giả yêu mến nhiều hơn.

2019 là một năm thành công và rực rỡ trong sự nghiệp của Ninh Dương Lan Ngọc. Đầu năm, tác phẩm điện ảnh chiếu Tết Cua lại vợ bầu nhận được sự đón nhận của đông đảo khán giả. Đến tháng 4, Chạy đi chờ chi chính thức ra mắt khán giả Việt Nam và trở thành chương trình “quốc dân” khi được mọi người đón nhận và yêu thích.

Chưa hết, đoạn quảng cáo nữ diễn viên kết hợp với hạt nêm Chin-su vị ngọt thanh mới nằm trong bảng xếp hạng APAC YouTube Leaderboard tháng 8. Hai tháng cuối năm được xem là giai đoạn chạy nước rút cho dự án điện ảnh Gái già lắm chiêu 3.

Ngày mới vào nghề, mong ước lớn nhất của nàng Cám là cái tên “Ninh Dương Lan Ngọc” được vang lên khắp nơi. Và năm 2019 đã biến mong ước đó thành sự thật. “Đây là năm mình nhận được rất nhiều điều, và thứ bản thân trân trọng nhất chính là sự yêu thương của khán giả. Đại gia đình ‘Cám con’ sau năm qua cũng được nhân rộng ở khắp nơi”, Lan Ngọc không giấu được niềm hạnh phúc khi nói về những thành quả cô nhận được sau một năm.

Với một người làm nghệ sĩ, việc xuất hiện liên tục, phủ sóng rộng rãi trên truyền hình là cách đưa họ đến gần hơn với công chúng. Thế nhưng, điều đó cũng có thể khiến khán giả nhanh chóng nhàm chán khi người nghệ sĩ trở nên một màu và không có cá tính riêng. Ninh Dương Lan Ngọc được xem là một trong những nghệ sĩ đắt show nhất màn ảnh nhỏ năm qua và cô hiểu được sự kỳ vọng của khán giả dành cho mình qua từng bộ phim, từng chương trình.

“Tới hiện tại, có lẽ khán giả vẫn chưa nhàm chán với cái tên Ninh Dương Lan Ngọc. Tuy nhiên, đó cũng chính là áp lực của mình trong năm 2020, làm cách nào để bản thân giữ được cái lửa, cái nhiệt huyết với nghề, với sân khấu, giữ được chất riêng của bản thân mà vẫn được khán giả yêu thích trong năm nay và nhiều năm sau nữa”, Lan Ngọc chậm rãi chia sẻ.

Kết thúc năm 2019, Lan Ngọc khiến không ít người bất ngờ với MV đầu tay mang tên Gái già muốn lấy chồng. Thế nhưng, bất ngờ thay khi “ngọc nữ điện ảnh Việt” cho biết, cô chưa bao giờ có ý định lấn sân sang lĩnh vực ca hát. Suốt thời gian tham gia hoạt động nghệ thuật, Ninh Dương Lan Ngọc luôn quan niệm bản thân đã là nghệ sĩ thì điều gì cũng nên biết một chút. Đó là cách để bản thân luôn mới mẻ trong mắt khán giả, và cũng là cách giúp khán giả yêu thích mình hơn. Với Lan Ngọc, âm nhạc là một niềm vui và ca hát là một sự thú vị mà cô muốn trải nghiệm. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó vì cô biết rõ đâu mới là thế mạnh và đam mê lớn nhất của mình.

“MV Gái già muốn lấy chồng là món quà Lan Ngọc muốn gửi đến tất cả khán giả nhân dịp kỷ niệm 10 năm hoạt động nghệ thuật, đây cũng là cách để mình đem màu sắc mới đến với khán giả”, Lan Ngọc thẳng thắn chia sẻ.

Khi ở đỉnh cao của sự nghiệp, bước sang ngưỡng tuổi 30 cũng là lúc Lan Ngọc nhận ra cô cần bước đi chậm lại một cách chắc chắn, suy nghĩ trưởng thành và khắt khe hơn trong việc lựa chọn các dự án tham gia.

Đó cũng là lý do trong năm nay, Ninh Dương Lan Ngọc sẽ tập trung vào điện ảnh. Cô sẽ chắt lọc và lỹ lưỡng hơn trong việc lựa chọn kịch bản đặc sắc, phù hợp với bản thân. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những điều khiến Lan Ngọc lo sợ nhất bởi khi bản thân trở nên cầu toàn hơn trong các tác phẩm điện ảnh, Ngọc sẽ không có nhiều tác phẩm liên tục gửi đến người hâm mộ. Và như thế, những chương trình truyền hình sẽ là cơ hội để Ngọc và khán giả gặp nhau nhiều hơn.

“Nếu điện ảnh là nơi để Ngọc thỏa sức vùng vẫy với đam mê của bản thân, chứng minh năng lực với khán giả, thì chương trình truyền hình là cầu nối mang nữ diễn viên đến gần hơn với công chúng”, Lan Ngọc nói.

Nàng Cám đùa rằng tình yêu dành cho sân khấu trong cô lớn đến nỗi cô vẫn chưa nghĩ đến việc lập gia đình. “Mình nghĩ lập gia đình là chuyện cả đời, khi nào duyên đến thì mình đón nhận. Khi nào gặp được người phù hợp, khi nào lập gia đình là những vấn đề thuận theo tự nhiên, không bao giờ thúc ép bản thân hay sợ ế mà tìm đại một người nào đó”.

Thay vào đó, Ninh Dương Lan Ngọc hài lòng với cuộc sống hiện tại và mong muốn tập trung hết sức mình vào công việc cũng như những dự định trong tương lai. Đó là cách để nữ diễn viên có thể sống trọn vẹn với những tháng năm mà bản thân còn có thể cống hiến cho khán giả.

Ninh Dương Lan Ngọc cho biết với lịch trình bận rộn, cô ít khi có cơ hội về nhà. Vậy nên, Tết là dịp hiếm hoi và đặc biệt nhất trong năm để nữ diễn viên được trở về, tụ tập chơi những trò chơi thân thuộc. Điều đặc biệt nhất với Lan Ngọc mỗi dịp Tết đến xuân về chính là được thưởng thức những món ăn mới do ba mẹ mình sáng tạo nên. Bên cạnh những món ăn “quốc dân” như thịt kho hột vịt, canh khổ qua..., gia đình cô mỗi năm sẽ thêm vài món mới, như một cách làm mới Tết chất riêng của gia đình.

Và để dành trọn thời gian cho gia đình trong những ngày Tết, Lan Ngọc trở thành người “nghiện” làm việc những ngày cận Tết. “Mình là người cực kỳ thích làm việc những ngày cận Tết. Để khi Tết đến, mình có thể dành trọn thời gian cho gia đình. Đó là dịp để các anh chị em trong nhà quây quần, đoàn tụ, cùng nhau xem các chương trình mà chính mình tham gia vào trong khoảng thời gian cận Tết. Cảm giác đó thật sự ấm cúng và hạnh phúc”, Lan Ngọc không giấu được niềm vui khi nghĩ đến những Tết đoàn viên đang đến rất gần.

Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ, lúc trước, trong công việc, cô sẽ làm việc theo cảm tính, bản thân mình phải thích trước rồi mới nghĩ đến khán giả có thích hay không. Ở hiện tại, sau một năm được vui chơi, thử sức hết mình ở nhiều công việc, vai trò và lĩnh vực khác nhau, Lan Ngọc nhận ra đã đến lúc bản thân phải biết cách giữ khán giả ở lại, cho họ thấy được năng lượng và sự tươi mới của mình. Và những dự án Tết chính là một phần trong hành trình làm mới bản thân của nàng Cám.

Tết năm nay, dự án bộ ảnh thời trang kết hợp với nước mắm Chin-Su cá cơm mùa xuân chính là món quà mà cô muốn gửi đến gia đình và người hâm mộ dịp đầu năm.

“Khi nhận được lời mời hợp tác trong bộ ảnh thời trang kết hợp với sản phẩm nước mắm Chin-Su cá cơm mùa xuân, bất ngờ và ngạc nhiên là những cảm xúc diễn tả đúng nhất tâm trạng của mình lúc đó. Trước giờ, mình chưa từng nghĩ một bộ ảnh về sản phẩm nước mắm sẽ được chụp trong không gian sang trọng, bên cạnh một bàn tiệc linh đình như thế”, Lan Ngọc vẫn nhớ như in cảm xúc đầu tiên khi được lắng nghe ý tưởng của dự án.

Tuy nhiên, khi biết được sự cầu kỳ trong quá trình tinh chọn, ủ chượp, chắt lọc khắt khe để có được thùng nước mắm quý, có điểm rơi hoàn hảo về sắc - thể - hương - vị, được chiết rót nên từng giọt sóng sánh trong chai thủy tinh được thế kế sang trọng, nữ diễn viên nhận lời ngay vì hiểu rằng, bằng tất cả sự tỉ mẫn cao nhất gói gọn trong khoảng 1.000 chai nước mắm phiên bản đặc biệt, Chin-Su cá cơm mùa xuân sẽ là món quà Tết ý nghĩa và giá trị nhất với mọi gian bếp thân quen của các gia đình, cũng là sự thấu hiểu và trân trọng mà thương hiệu muốn gửi đến tất cả phụ nữ đã luôn hết mình cho những bữa cơm gia đình sum họp.

“Tết là dịp để trở về và tặng những món quà như một cách bày tỏ sự biết ơn và trân quý của bản thân đến những người thân yêu. Với gia đình mình, món quà mà ba mẹ thích nhất không gì khác chính là những món quà mà mình làm đại sứ thương hiệu, là đại diện quảng cáo cho sản phẩm ấy. Chưa kể, mẹ mình là người miền Trung, rất thích kết hợp những món ăn với nước mắm. Vậy nên, nước mắm Chin-Su cá cơm mùa xuân sẽ là món quà Tết khiến mẹ ấm lòng và hạnh phúc”, Lan Ngọc hào hứng chia sẻ khi nghĩ về món quà Tết cô dành cho gia đình mình năm nay.

Với Lan Ngọc, những bữa cơm gia đình luôn là điều đáng trân quý nhất. Vì vậy, lựa chọn những thực phẩm tốt nhất, những gia vị ngon nhất luôn là câu chuyện được quan tâm hàng đầu. Nhiều người vẫn nghĩ nước mắm vốn dĩ thân thuộc và “gợi mùi” mỗi lần được nhắc đến, nhưng lại quên mất rằng không người con xa xứ nào lại không thèm hương vị đậm đà, mùi thơm đặc trưng được tinh chọn, ủ chượp và chắt lọc từ những mẻ cá ngon nhất vùng biển quê hương.

Như cách người Pháp tự hào về rượu vang Bordeaux, nước mắm cũng là niềm tự hào của người Việt, là linh hồn trong từng bữa cơm gia đình nói riêng và tinh hoa ẩm thực Việt Nam nói chung. Với mong muốn đưa gia vị Việt vươn tầm thế giới, không chỉ nằm gọn nơi góc bếp, Chin-Su đã ra mắt sản phẩm mới mang tên Nước mắm Chin-Su cá cơm mùa xuân.

Chin-Su cá cơm mùa xuân kết tinh từ gần 100% cá cơm than, được các nghệ nhân tỉ mẩn chăm sóc suốt 12 tháng trời - từ mùa xuân năm trước đến mùa xuân năm nay; không những trở thành điểm nhấn mới mẻ trên bàn tiệc ngày xuân, mà còn là món quà trân quý dành tặng cho những người thương yêu nhất.

Giang Ngân Nhi - Lê Quân
Đồ họa: An Du

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ninh-duong-lan-ngoc-toi-tin-khan-gia-van-chua-chan-minh-post1037418.html