Ninh Bình: Dân tố doanh nghiệp nổ mìn khai thác đá làm nứt vỡ nhà

Cuộc sống của người dân ở thôn Hảo Nho (xã Yên Lâm, huyện Yên Mô, Ninh Bình) bị đảo lộn hoàn toàn từ khi doanh nghiệp Nhật Dung dùng mìn khai thác đá làm rung chuyển và nứt vỡ nhiều nhà dân. Quá trình vận chuyển đá thì gây bụi bặm mù mịt đã ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và đời sống của nhiều gia đình.

Nhận được phản ánh của người dân, phóng viên Phapluatplus.vn đã có mặt tại thôn Hảo Nho (xã Yên Lâm, huyện Yên Mô) để ghi nhận về tình trạng nổ mìn khai thác và vận chuyển đá của doanh nghiệp Nhật Dung đã làm hàng loạt nhà dân bị nứt vỡ, đồng thời gây môi trường ô nhiễm nghiêm trọng.

Theo người dân cho hay, doanh nghiệp này đi vào hoạt động khoảng 4 năm nay cũng là khoảng thời gian bà con phải sống trong ô nhiễm và bức xúc. Bụi bặm mù mịt khắp nơi khiến cho mọi cánh cửa nhà dân nơi đây luôn trong tình trạng đóng kín.

Việc nổ mìn cả sáng cả chiều diễn ra hàng ngày không những gây ra tiếng ồn mà còn làm nhà dân rung chuyển dẫn đến nứt vỡ, hư hỏng ngày càng nặng nề. Đồng thời, quá trình vận chuyển loại đá nhỏ 1-2 còn bị rơi vãi ra đường khiến cho việc tham gia giao thông của người dân gặp nhiều khó khăn.

Ông Lâm bức xúc chỉ từng vết nứt trên tường do DN Nhật Dung dùng mìn khai thác đá. Ảnh: Nguyệt Chi

Ông Đoàn Thành Lâm (40 tuổi ở thôn Hảo Nho, xã Yên Lâm) bức xúc chỉ tay lên vết nhà bị nứt dài nói: “Từ khi cái doanh nghiệp Nhật Dung về đây làm đá là cuộc sống của gia đình tôi và nhiều nhà dân nơi đây bị đảo lộn hoàn toàn. Nhà suốt ngày ngày phải đóng mọi cánh cửa. Nó nổ mìn khai thác đá làm nhà bị nứt tùm lum, nứt khắp nơi.

Năm ngoái bị vỡ cả mái, gia đình tôi mới phải sửa lại, giờ lại vỡ thêm thân nhà nữa. Xung quanh đây, không nhà ai là không bị nứt vỡ. Có hôm mìn nổ mà nhà cửa cứ rung chuyển bần bật như động đất”.

Tường nhà ông Lâm bị nứt ngang và mới được sửa chữa lại nhưng vẫn không hết dấu vết bị nứt đôi. Ảnh: Nguyệt Chi

Sau nhiều lần sửa lại, giờ đây bà Thơm không dám sửa hay nâng cấp nhà nữa vì sửa xong lại nứt vỡ. Ảnh: Phạm Quân.

Bà Nguyễn Thị Thơm (70 tuổi thôn Hảo Nho) cho hay: “Anh chị nhìn nhà tôi này, mới vừa làm xong năm ngoái nhưng năm nay nứt khắp mọi nơi. Sửa đi sửa lại mấy lần rồi nhưng chưa ráo hồ là lại nứt vì ngày nào họ cũng nổ mìn. Giờ tôi muốn sửa lại và xây thêm tầng nữa nhưng đâu dám làm”.

“Việc nổ mìn cứ được làm đều đặn buổi trưa tầm hơn 11h, buổi chiều khoảng 18h. Chúng tôi đau đầu nhức óc lắm rồi. Kiến nghị cũng nhiều nhưng doanh nghiệp không một lời xin lỗi chứ đừng nói đền bù gì cho chúng tôi. Gần đây thì việc nổ mìn có giảm đi ít nhiều chứ trước tết họ nổ dồn dập ngày đêm. Dù việc diễn ra mấy năm nay rồi nhưng chính quyền cũng chẳng ai đả động gì” – ông Lâm bức xúc chia sẻ.

Xe tải chở đá làm rơi vãi ra đường khiến bụi bặm mù mịt nhưng chính quyền vẫn bất lực?! Ảnh: Phạm Quân

Trao đổi về vấn đề này, ông Tống Văn Cương – Phó chủ tịch xã Yên Lâm xác nhận: “Việc ô nhiễm do quá trình xe tải vận chuyển đá, tiếng ồn bởi việc nổ mìn và việc nhà dân bị nứt vỡ thì đúng là có thật. Cử tri cũng đã có ý kiến lên chính quyền xã. Và chúng tôi cũng đã báo cáo lên chính quyền huyện rồi.

Việc quản lý về chất nổ thì xã không có thẩm quyền kiểm tra nên đã phản ánh lên huyện và cả ý kiến lên tổ hội đồng khu vực rồi. Việc xử lý doanh nghiệp thì đó là thuộc thẩm quyền của huyện. Và thực tế thì doanh nghiệp cũng chưa bị xử lý lần nào cả”.

Một doanh nghiệp dùng mìn khai thác đá nhưng làm cuộc sống của người dân bị xáo trộn và gây bức xúc trong du luận. Nhưng chính quyền vẫn chưa có biện pháp xử lý? Chưa có câu trả lời thỏa đáng cho người dân cũng như việc đền bù chìm trong im lặng?

Đề nghị cơ quan có thẩm quyền tỉnh Ninh Bình sớm vào cuộc giải quyết những kiến nghị của người dân địa phương.

Phapluatplus.vn sẽ tiếp tục thông tin!

Nguyệt Chi - Phạm Quân

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/ninh-binh-dan-to-doanh-nghiep-no-min-khai-thac-da-lam-nut-vo-nha-d36149.html