Nín thở những cung đường đèo hiểm trở nhất Việt Nam

Dù được coi là những cung đường đèo hiểm trở, là nỗi ám ảnh của các tài xế, nhưng những con đèo này luôn hấp dẫn bởi vẻ đẹp hoang sơ và kỳ vĩ của chúng.

Đèo Thung Khe: Đèo Thung Khe thuộc quốc lộ 6 tỉnh Hòa Bình, nằm giữa Tân Lạc và Mai Châu, (Hòa Bình). Đây là một trong những cung đường đèo hiểm trở nhất Việt Nam. Đèo không có những khúc cua tay áo nhưng lại hiểm nguy bởi những làn sương mù dày đặc mỗi khi chiều về dù đó là bất kể mùa đông hay hè.

Đèo Thung Khe: Đèo Thung Khe thuộc quốc lộ 6 tỉnh Hòa Bình, nằm giữa Tân Lạc và Mai Châu, (Hòa Bình). Đây là một trong những cung đường đèo hiểm trở nhất Việt Nam. Đèo không có những khúc cua tay áo nhưng lại hiểm nguy bởi những làn sương mù dày đặc mỗi khi chiều về dù đó là bất kể mùa đông hay hè.

Đèo Bắc Sum: Thuộc địa phận của tỉnh Hà Giang, đèo Bắc Sum được dân phượt nhắc tới như đèo Pha Đin thứ 2 của miền Bắc. Con đèo hiểm trở với những khúc đường nhỏ, uốn lượn, ngoằn ngoèo. Ngoài ra, đèo còn thu hút bởi vẻ đẹp như tiên cảnh với màu của lúa, của mây trời bồng bềnh…

Đèo Sa Mù: Đèo nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Quảng Trị, nối liền hai xã Hướng Phùng và Hướng Việt của huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Bình. Đường đèo có độ cao gần 1.400m so với mặt nước biển giáp biên giới Việt – Lào. Sở dĩ, con đèo được đặt tên là Sa Mù bởi vì con đèo nơi đây mây phủ trắng xóa có độ dài gần 20km.

Đèo Đá Đẽo: thuộc địa phận xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Đèo có tên trên bởi nằm vắt ngang qua đỉnh một ngọn núi đá vôi với chiều dài hơn chục km. Đèo ẩn mình sau bức màn xanh thẫm của rừng Trường Sơn. Với những khúc cua tay áo và cánh rừng già nguyên sinh, đèo Đá Đẽo là cung đường mà nhiều tay lái muốn thử thách.

Đèo Hải Vân: Nằm trên dãy núi Bạch Mã và là ranh giới tự nhiên giữa tỉnh Thừa Thiên – Huế và thành phố Đà Nẵng. Mặc dù có địa hình hiểm trở, chênh vênh với những con dốc cheo leo, khúc khuỷu bên núi cao vực thẳm nhưng vô cùng thu hút bởi vẻ đẹp của một trong những cung đường đèo đẹp nhất thế giới.

Đèo Cả: thuộc tỉnh Phú Yên. Đây là một trong những con đèo lớn và nguy hiểm nhất miền Trung. Một bên đèo là vực sâu thăm thẳm đến sát biển còn một bên là đồi núi điệp trùng nối nhau với mỏm đá nguy hiểm. Khí hậu mát mẻ quanh năm, từ đây có thể đi đến các địa điểm du lịch khác.

Đèo Phượng Hoàng: Nằm trên quốc lộ 26, nối liền hai tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk. Đây là địa danh một thời từng được ví là đèo tử thần vì vị trí địa lý cũng như những nguy hiểm luôn rình rập lữ khách đi ngang nơi này.

Đèo Ngoạn Mục: thuộc tỉnh Ninh Thuận. Đây là một trong những đường đèo hùng vĩ và đẹp nhất Việt Nam. Đúng như tên gọi, cảnh đèo Ngoạn Mục uốn lượn ngoằn ngoèo, nhiều khúc quanh co hiểm trở băng qua núi cao vực cả.

Mời độc giả xem video:Điện Biên: Bắt đối tượng vận chuyển 30 bánh heroin. Nguồn: THDT.

Thu Hà (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/nin-tho-nhung-cung-duong-deo-hiem-tro-nhat-viet-nam-1529943.html