Niềm vui từ cây cầu mới

Những ngày cuối tháng 4 này, người dân xóm Bản Chang, thôn Nà Bjoóc (xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn) vô cùng phấn khởi khi cây cầu bê tông bắc qua thượng nguồn sông Cầu đã hoàn thành. Niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt trẻ thơ khi được tung tăng trên cây cầu mới đến trường mỗi ngày (xem ảnh). Rồi đây, có cầu mới, giao thông thuận tiện, cuộc sống bà con trong khu vực sẽ nhiều khởi sắc.

Trước đây, việc đi lại của bà con dân bản gặp rất nhiều khó khăn, mọi sinh hoạt, mua bán, trao đổi hàng hóa đều phải phụ thuộc vào chiếc cầu tre nhỏ ọp ẹp do người dân tự làm.

Những hôm lũ về, người dân không thể đi qua cầu; nhiều sản phẩm nông nghiệp bà con làm ra không thể đem đến chợ. Ông Triệu Văn San ở xóm Bản Chang kể: “Do địa hình dốc, khi trời mưa, nước đổ về là chiếc cầu tạm sẽ bị cuốn phăng. Muốn đi chợ hay mua bán thứ gì, người dân chúng tôi phải nhờ vào bè mảng hoặc đi vòng một quãng đường khá xa. Không chỉ khó khăn trong sinh hoạt mà điều người dân lo nhất là việc các cháu nhỏ hằng ngày đến trường rất vất vả, nguy hiểm".

Tất cả những lo lắng ấy đã trở thành quá khứ. Được sự quan tâm của các cấp chính quyền, cây cầu bê tông kiên cố được khởi công xây dựng từ đầu năm 2018 và cuối tháng 4-2019 đã hoàn thành. Ông Nông Văn Bộ, Trưởng thôn Nà Bjoóc cho biết: “Có được cây cầu này, dân bản chúng tôi biết ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm đến đồng bào vùng sâu. Đặc biệt chúng tôi cảm ơn Báo Quân đội nhân dân đã đăng bài viết phản ánh về mong ước có một cây cầu bê tông vào tháng 9 năm 2014 để bây giờ ước mơ đó trở thành sự thật”.

Bài và ảnh: ĐỖ KIM TẬP

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/niem-vui-tu-cay-cau-moi-572820