Niềm vui được về ở 'Nhà đồng đội'

Tham dự lễ bàn giao 'Nhà đồng đội', do Trung đoàn 1, Sư đoàn 324 (Quân khu 4) phối hợp cấp ủy, chính quyền xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương (Nghệ An) tặng gia đình Thượng úy Nguyễn Ðình Phú, Chính trị viên Tiểu đoàn 1, chúng tôi cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc của người thân Thượng úy Phú và bà con lối xóm.

Ðại diện Sư đoàn 324 (Quân khu 4) cùng cấp ủy, chính quyền xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương (Nghệ An) trao "Nhà đồng đội" tặng gia đình Thượng úy Nguyễn Ðình Phú.

Ðại diện Sư đoàn 324 (Quân khu 4) cùng cấp ủy, chính quyền xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương (Nghệ An) trao "Nhà đồng đội" tặng gia đình Thượng úy Nguyễn Ðình Phú.

Tại ngôi nhà ngói mới đỏ tươi nhô lên giữa miền quê nghèo, ngay từ sáng sớm rất đông bà con, họ hàng của Thượng úy Phú có mặt chung vui ngày đơn vị, địa phương bàn giao nhà. Bà Hoàng Thị Tám, 81 tuổi, (bà nội của Thượng úy Phú), người nhỏ thó, đi khắp nhà sờ vào mép tường, khung cửa sổ, rồi trở lại bàn thờ gia tiên thắp nén hương thơm, đôi mắt rưng rưng.

Trong câu chuyện bà Tám nghẹn ngào nói: "Hôm nay nhận bàn giao ngôi nhà mới, bà vui lắm. Mấy đêm nay mừng quá, bà không sao ngủ được. Ước gì bố, mẹ, ông nội cháu Phú còn sống để thấy căn nhà mới khang trang thế này. Cuộc đời bà lam lũ, nuôi đàn con rồi đến nuôi các cháu, chưa khi nào bà nghĩ có được ngôi nhà đẹp thế này. Bây giờ có về với tổ tiên, bà cũng mãn nguyện rồi. Bà biết ơn đơn vị cháu Phú, biết ơn Ðảng, Nhà nước, Quân đội và cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều lắm…".

Ông Bùi Xuân Hùng, Trưởng xóm 9, xã Ngọc Sơn (huyện Thanh Chương) có mặt tại đây từ sớm để cùng đơn vị trang trí, chuẩn bị tăng âm, loa đài và đón khách… Gạt vội mồ hôi trên khuôn mặt, không giấu được niềm vui, ông Hùng bộc bạch: "Không riêng gì tôi, mà nhân dân xóm 9 đều vui khi biết con cháu bà Tám về ở ngôi nhà mới. Ai cũng thương hoàn cảnh của gia đình bà, nhưng vì điều kiện kinh tế eo hẹp cho nên chỉ đến chia sẻ, động viên vậy thôi. Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng bà Tám và các cháu sống rất tốt với mọi người, chấp hành đầy đủ các quy định của địa phương và pháp luật của Nhà nước". Cũng theo ông Hùng, anh Phú có hoàn cảnh khá đặc biệt: Bố mẹ mất sớm, ba anh em sống cùng bà nội đã già yếu, anh trai là quân nhân bị tai nạn rủi ro đang chờ phục viên, vợ Phú và em gái công việc chưa ổn định, gần 10 con người ở trong căn nhà nhỏ đã xuống cấp, nhưng không có điều kiện xây mới, cuộc sống của cả gia đình phụ thuộc vào đồng lương của Phú…

Trung tá Nguyễn Giang Nam, Chính ủy Trung đoàn 1 cho biết, Thượng úy Phú tuy hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ mất sớm, con còn nhỏ, vợ chưa có việc làm ổn định…, nhưng Phú luôn cần cù, chịu khó, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, không để việc gia đình ảnh hưởng đến công việc đơn vị. Trên cương vị là cán bộ chính trị, Thượng úy Phú luôn tích cực học tập, học hỏi để nâng cao trình độ, năng lực thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; luôn sâu sát, gần gũi anh em, nắm bắt tốt tư tưởng bộ đội; đồng thời, luôn đoàn kết, nhất trí, nhiều năm liền cùng cấp ủy, chỉ huy xây dựng đơn vị vững mạnh. Chia sẻ hoàn cảnh khó khăn của gia đình, đơn vị đã đề nghị cấp trên xây tặng "Nhà đồng đội" để gia đình ổn định cuộc sống, Thượng úy Phú yên tâm công tác.

Ngôi "Nhà đồng đội" xây tặng gia đình Thượng úy Nguyễn Ðình Phú là nhà cấp bốn, cột gỗ, mái ngói, diện tích 150 m2, tổng kinh phí xây dựng 350 triệu đồng. Trong đó, Bộ Quốc phòng trích từ "Quỹ nhà đồng đội" trao tặng gia đình 70 triệu đồng tiền mặt; Trung đoàn 1 thành lập tổ thợ gồm 13 cán bộ, chiến sĩ chịu trách nhiệm xây dựng, với 600 ngày công, tương đương 90 triệu đồng; phần kinh phí còn lại là của gia đình và vay mượn thêm của người thân họ hàng. Ðây là công trình có ý nghĩa thiết thực, giúp đỡ hậu phương gia đình quân nhân ổn định cuộc sống, vơi bớt khó khăn, để đội ngũ cán bộ yên tâm công tác, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bài và ảnh: LÊ TƯỜNG HIẾU

(HT: 5NK 3039 Lạc Sơn, Ðô Lương, Nghệ An)

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/38595102-niem-vui-duoc-ve-o-nha-dong-doi.html